Happy mom

Hạnh phúc nhỏ nhoi thế chứ lị. Chiều qua mình "điều hành" được chồng và anh chồng tái chế cho cái giá sách nhặt ở cơ quan về thành 2 giá đồ chơi cho con mà lâng lâng suốt. hehhehe, trông gioogns hệt 1 lớp mầm non, cho dù con gái phát biểu là: Lớp con nhiều hộp hơn. Mình thấy sướng thế, chỉ sợ mọi người đến trêu cười thôi. Nói thật là dọn dẹp quét tước stress nhất là vụ đồ chơi, thê nên cái giá làm mình giải tỏa đc bao nhiêu phần cái stress kinh niên này. smile

May tam anh di VresortGái bia đấm lưng cho bố

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31