Skip navigation.

Ăn bưởi, tập Karate, cắt tiết...

,


Đối thoại của Cún (tiếp)

- Mẹ: Cún ơi ai buộc cái gối lại như con lợn con thế kia?
- Cún: Ông đấy. Ông nằm gối cao cho gẫy cổ ông ra p:

Read more...

Trong vắt trong veo

,

Bố mẹ thấy Cún của bố mẹ nói năng rất buồn cười :D

Hôm qua bà nội phân công Cún cầm ca để em bé Tôm (anh Tôm, nhưng Cún chưa hiểu trật tự này nên gọi là em Tôm) tè. Cún hùng dũng hiên ngang lắm, dí vào em. Nhưng bất ngờ em phóng vọt ra, Cún sợ quá bỏ cả cái ca chạy mất. Sau đấy Cún tường thuật lại là: Con xi em Tôm tè, em Tôm đái vào tay con, con sợ quá, chạy mất cả dép ! :smile: Thấy tả ở nhà bà và bác Hà chứng kiến cảnh này ko nhịn được cười và ko thể nào cho em bé Tôm bú được :smile:

Read more...

Tuyên ngôn?!!

,

Giời ạ, lâu lắm ko blog bởi vì nhiều chuyện quá, đáng chán quá, nhưng mà chờ cảm hứng thì chắc sang năm mới viết gì đc, thôi lại viết vài tuyên ngôn sặc mùi của Cún vậy.

Read more...

Buồn

Buồn quá, chẳng biết phải làm gì nữa :frown:(

Mừng bố Khờ lên chức cậu

Nhiều tin vui quá. Những con chim non đã lần lượt chào đời. Con chim non mới, tên Vũ ra đời vào ngày 13/6 nặng 3.1kg. Không chỉ là giáo sư mà là đại giáo sư mới đúng với 4 chiếc răng trong miệng, to hơn và dài gần bằng răng em Cún :smile: Ui giời ơi.

Gia đình mình xin chúc mừng gia đình bác H, sau 2 lần hết tiêm lại thuốc thang để giữ mà ko thành công, lần 3 tự nhiên hoàn toàn thì đã thành công. Tự nhiên muôn năm! :up:

Giáo sư Kevin

Tự hào quá, triển vọng là các chị em gái nhà ta đều là các mẹ anh hùng với ít ra là 2 nhóc trở lên. (Cầu Trời)
Giáo sư Tròn hói giờ đã hết độc quyền, giờ chúng ta có thêm giáo sư trẻ triển vọng hơn là giáo sư Kevin. Tuy nhiên, hai giáo sư này có đặc điểm chung là giống bố như lột ngay từ lúc lọt lòng.

Sau đây là hình ảnh giáo sư Kevin. Ôi, buồn cười quá, trán giáo sư toàn nếp nhăn thôi.

Read more...

Bàn máy tính xịn

Con gái tự thiết kế bàn làm việc lý tưởng cho mình. Mẹ hỏi: "Thế không có ngăn kéo để bàn phím à?". Con gái làm động tác kéo ngăn kéo ra rồi bảo: "Đây" :D

Sao mà con gái lại thích ngồi lên hộp sữa thế cơ chứ? Đúng là kiểu cô nương chổng mông vào ăn uống. p:

Read more...

Thời gian nhiều lo lắng

, ,

Mẹ bé Cún hiện đang trải qua nhiều nỗi lo lắng quá :cry: Đợt này đọc về tâm sự các mẹ có con đi học mà thấy mình cũng lã chã theo. Ấn tượng nhất là một bà mẹ lần đầu cho con đi học đến ngó con, thấy con cứ cầm khư khư bát xôi thịt, mắt cắm vào đấy ko nhìn cả mẹ, trong khi ở nhà chỉ biết ăn cháo xay. Mẹ ấy bảo ko biết có phải sợ cô quá ko mà vậy. Ôi, thương thế. Bé Cún của mẹ đi học thì ko biết thế nào đây? Ko biết có dám gọi cô cho đi ị, đi tè ko hay lại giống dì Tr mấy chục năm về trước, cứ về đến nhà mới hô ầm ĩ lên, có khi sản phẩm rơi cả ra ngoài trước khi kịp vào toilet. Huhuhu, thương lắm cơ.

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31