Skip navigation.

ĐỒ TRẺ CON

Ngày xửa ngày xưa...

Bịch cái rầm...

- Ối giời ơi, cái gì thế con ơi? - Một người phụ nữ la thất thanh.

Một thanh nữ đang nằm sõng soài dưới đất.

- Sao thế con? - Người phụ nữ hỏi

- Con quên mất, cắm được một đầu vào ổ cắm rồi, nhưng thấy đầu kia cứ tươm bườm ra, khó cắm vào thế là mới lấy tay vuốt vuốt, thế là ....! - Thanh nữ trả lời.

- Cái ông này, đúng là toàn làm ĐỒ TRẺ CON! - Người phụ nữ kia gầm lên :furious:

Ngày nảy ngày nay...

Một người đàn ông có một cái đèn pin xịn hiệu Everready do mấy cô con gái mua tặng. Không may, gần đây nó bị hỏng cái công tắc.:frown: Người đàn ông sáng tạo hồi nọ (Mà bị bà sư tử Hà Đông ngày nào mắng té tát là Đồ trẻ con í) mới lấy dây điện đấu vào pin, một đầu để ngỏ, để ban đêm ông sẽ đấu cái đầu bỏ ngỏ ấy vào cái đui bóng đèn để đèn sáng để xem giờ để còn dậy mà nấu cơm cho người yêu MÈO, và quan trọng hơn là để đi cầu lông. :lol:

Một con bé con không biết do đã nhìn thấy người đàn ông làm như thế và bắt chước hay tự nó mân mê rồi nó sáng tạo ra, :happy: nó cũng đấu đầu dây điện vào đui bóng, đèn sáng quắc lên. Nhưng buồn cười là nó còn lấy miệng nó thổi phù cho đèn tắt. Mỗi lần thổi xong thấy đèn tắt là nó hoan hô và cười toe toét. Hi hi hi, đúng là ĐỒ TRẺ CON! Nó đâu biết là phải dí cái dây điện vào cái đèn và giữ nguyên hiện trạng thì nó mới sáng, chứ thả ra thì nó chả tắt ngay í à. Ấy thế mà nó vẫn chưa phát hiện ra điều đó đâu, nó vẫn cứ lâng lâng và hân hoan với cái trò thổi ...đèn pin của nó! :wizard:

Buồn cười ông và cháu...ĐỒ TRẺ CON! :D Chết cười thôi.

(Chú thích cho dấu "...": Điện giật tung, ngã từ trên cao xuống í chứ chả chơi đâu, hú vía!)

Tái khámGió nói gì ngẩn ngơ ngoài hiên, em nói gì thì thầm...

Comments

avatar
Con bé ấy láu lỉnh quá nhỉ p:, thích nghịch dây điện nên làm con dâu của bà thợ điện là vô cùng đúng xờ đắn ấy :D p:

By susubapcai, # 18. September 2008, 07:46:18

avatar
Nghịch đâu mà nghịch hả mẹ Su, :D, hoàn cảnh xô đẩy buộc phải cắm điện thế chứ ko tối mò nhìn thấy gì mà hành động chứ. Tại ông ngoại cả đấy.

By CunNgocBich, # 18. September 2008, 08:58:38

avatar
Mà cái cô thanh nữ ngày xưa bị điện giật tung í, ngày nay cũng hơi tưng tửng nhỉ :D p:

By susubapcai, # 18. September 2008, 09:50:27

avatar
Ủa, đã kịp làm gì tưng tửng đâu mà bị pà MC đâm bị thóc chọc bị gạo thế kia kìa, nhục! Mà có khi cũng hơi bị dư chấn thật p:

By CunNgocBich, # 18. September 2008, 09:52:10

avatar
:D :D :D em Cún buồn cười quá, buồn cười hơn cả là hai bà thông gia phát hiện ra những điểm yếu của nhau :lol: :D

By huytun, # 18. September 2008, 15:28:02

avatar
Hê...Hê...toàn người điếc không sợ súng cả. Mấy ngày hôm nay dì bận mấy trò nhí nhố mua vui ở cơ quan, giờ mới vào thăm Cún được. Dì có mấy cái video Cún thổi nến buồn cười cực kỳ. Tuần sau dì gửi cho nhé.

By trangdungtron, # 19. September 2008, 01:45:19

avatar
:D :D :D :D :D :D :D :D
Chuyện cổ tích xưa và nay đều hay. Truyện thời hiện đại hay hơn.!!!

By Socconhonganh, # 19. September 2008, 02:04:48

avatar
Dào ôi, hôm nay mới chính thức hiểu comment của bà Su cái chỗ "Con dâu bà thợ điện" hahahah. Hết nhận làm bò, làm rùa rồi lại "tay cầm tuoc no vit" rồi giờ lại đã thành thợ điện. Đa nhân cách :D

@ Mẹ Tũn: Mẹ Cún chưa tưng tửng tới mức như ai kia đâu nhá mẹ Tũn. Ai kia í, mình alo hỏi cách tắm mát hạ nhiệt cho bé và nhờ ai kia ghi lại vào blog, ai kia lại viết mail cho pà thông gia nhà anh Tũn.:lol: Tưng tửng luôn!

By CunNgocBich, # 19. September 2008, 05:27:08

avatar
:lol: :lol: :D chết cười với 2 bà :D, cười xong rồi thấy mẹ Cún tưng tưng hơn í vì mẹ Tũn đã hướng dẫn ngay tại nhà rồi lại còn gọi điện thoại vào tận Xì Ghềnh để hỏi :whistle: :no: :faint: :devil:

By huytun, # 19. September 2008, 05:31:40

avatar
Ớ, nhưng mà vì mẹ Tũn chưa đánh đúng vào chỗ huyệt hiểm mà hai vc tớ đang cãi nhau: mẹ Tũn hướng dẫn phương pháp chườm mát, còn tớ lại thực hiện tắm mát, nên chồng tớ nghĩ chườm là tốt, còn tắm là có tội, vì thế tớ phải túm ngay mẹ SU vì nhớ đã có hành trình 4,5 ngày gì trong Viện Nhi Đồng vì sau đó Su rất sợ bị tắm vì bị ám ảnh mà.

By CunNgocBich, # 19. September 2008, 05:42:07

avatar
Cách nói khác nhau thôi chứ hành động thì như nhau đấy mẹ Cún ạ, vì ở trong Nam thì họ có thể tắm vì thời tiết nóng, nhưng ở ngòai Bắc mình thì làm như mẹ Tũn nói cũng giống na ná như mẹ Su nói mà thôi, chỉ khác là không nhúng cả người con vào nước ấm nếu như không thể làm nhanh, còn nếu làm nhanh được thì rất tốt, rồi lau khô chứ không ủ ấm là ok.

Hì hì ...mẹ Tũn cũng thấy bố Cún có vẻ không đồng ý phương pháp của mẹ Cún, nhưng mẹ Cún hãy nói lại comment này của mẹ Tũn cho bố Cún hiểu là tớ rất ủng hộ khi hạ nhiệt cho con như vậy.

By huytun, # 19. September 2008, 05:49:03

avatar
Xì ì ì .... thợ điện thật mà chứ tưng tửng gì nhỉ.
Cái vụ nhầm từ Bắc vào Nam ấy :D :lol: ùm thì là vì cái điện thoại dở hơi từ dạo bị ngâm nước khi nghe nó hay bonus thêm xì xà xì xồ gì gì ấy nên chẳng nghe rõ gì cả. Mí lại giọng pà thông gia nhà anh Tũn cứ giống y hệt như mẹ Cún í, chắc tại cùng là gái Hà Lội nhỉ p:. Lúc gửi mail xong cũng thắc mắc, đang tính gọi cho mẹ Cún Phạm hỏi lại là có chuyện gì thì đọc được tin mẹ Cún nhắn :lol: Cái đoạn mẹ Cún nói ghi vào chỗ nào cho mọi người thấy được í, lúc ấy nghe không rõ đâu, mãi sau này mới hiểu ấy :D :lol:.

Vụ tắm mát chắc mẹ Tũn nói có lẽ do trong Nam làm thế vì nóng nghe có vẻ có lý nhỉ. Vì Susu hồi xưa lúc tắm xong, bác sĩ chẳng cho lau khô mí ủ ấm gì đâu, cứ để ướt rượt thế đấy. Mình xót con mặc quần áo cho nó ngay là ăn mắng ngay :no: hic hic

By susubapcai, # 19. September 2008, 06:29:29

avatar
Mẹ Tũn cũng bái phục vì mẹ Su nhớ cách làm :D, nói chuẩn cứ như y tá làm trong nghề lâu năm vậy p: :wink:

By huytun, # 19. September 2008, 06:57:20

avatar
Ứ chịu đâu, bái phục mẹ Cún chứ vì nhớ mẹ Su áp dụng thế và rồi bắt chước lại ngay. hihihihi, Mẹ Cún ko tưng tưng, mà mẹ Su mới tưng tưng. p:

By CunNgocBich, # 19. September 2008, 07:50:42

avatar
Hôm nay đang ăn cơm thấy bố anh Tũn trên TV trong bộ quân phục trông oai lắm í, theo thông tin thì vừa bắt được 1 vụ buôn ĐTDĐ lậu trị giá 2 tỷ và tịch thu xung quỹ cho nhà nước, không biết bố Tũn có nhặt em dế iu nào về tặng vợ để mừng chiến công không nhỉ?

By CunNgocBich, # 19. September 2008, 16:48:21

avatar
Hihi... lại cái vụ lên TV p: :D, anh Tũn cứ làu bàu : uầy, sao bố lên TV mà không rủ 2 mẹ con :lol: :lol:

Còn dế iu đã được xung công thì có được cái nào đâu hả mẹ Cún, hôm qua nghe bố Tũn nói xong, mắt mẹ Tũn sáng rực lên : có thừa cái nào không thì cho iem :D >>> bị nhườm iu rồi nói : toàn hàng đểu :wink:

Tiền thưởng cũng chẳng có mà dế thì càng không luôn :faint: :bomb:

By huytun, # 19. September 2008, 17:15:28

avatar
eeee...bác trưởng thôn, lô nhá! lại phải khao cả thôn 1 bữa ốc ếch vì bác giai lên TV roài:cheers:

By Bearfamily, # 21. September 2008, 08:18:35

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : 73bac3

Smilies

Download Opera, the fastest and most secure web browser
December 2008
S M T W T F S
November 2008January 2009
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31