Skip navigation.

Đối thoại giữa 2 người mẹ thuộc 2 thế kỷ

Giật tít tí cho hoành tráng để AQ và lên dây cót tinh thần cái nào: p:

Mẹ Cún: Mẹ ơi, ngày xưa 1 tuổi con được bao nhiêu kg?
Bà ngoại Cún: Ối zời ơi, chả bao giờ cân, muốn được bao nhiêu thì được, chả bao giờ cân kẹo gì, mà cũng chả thích cân.

Mẹ Cún: Thế cao bao nhiêu ạ?:
Bà ngoại Cún: Chịu, chả bao giờ cân đong đo đếm gì, chỉ biết con M (chị cả) hồi bé chân to như cái cột đình, đi học bà Bảy bên cạnh bà í bảo là cháu ăn "bát mẫu" cơm p:

Mẹ Cún: Thế mấy tháng biết lẫy, mấy tháng biết bò, bao lâu biết đi?
Bà ngoại Cún: Ối zào ơi, ai mà nhớ được, lúc nào đi thì đi.

Mẹ Cún: Thế bao lâu thì biết nói ạ?
Bà ngoại Cún:Chả nhớ, lúc nào nói thì nói.

Mẹ Cún: Thế ngày xưa nuôi bọn con ngày ăn mấy bữa ạ?
Bà ngoại Cún: Ngày xưa có như bây giờ đâu, ngày đi làm để con cho bà ngoại, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, về cho con bú tí buổi trưa, sấp ngửa đi làm vắt sữa bỏ đi cho các cô cơ quan bú hộ. Làm gì mà cứ chăm chắm vào bữa ăn của con đâu?

Mẹ Cún: Thế mẹ có nhớ là bọn con ngủ như thế nào không?
Bà ngoại Cún: Muốn ngủ thế nào thì ngủ, lúc nào ngủ thì cứ ngủ, ngày xưa như bà có hôm 5h bà ngoại (kỵ của Cún) đã đánh thức dậy cho thành nếp!:yikes:

...........
Trên đây là cuộc đối thoại quen thuộc, và mấy câu trả lời quen thuộc được rút ra thế này, không liên quan gì đến các câu được chất vất đâu nhé :frown: (Túm lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo hichichic): :lol:

Chỉ nhớ là:

- Đẻ ba đứa, con M 2,5kg, con T 2,6kg, con Tr 2,4 kg
- Chả nhớ ăn, ngủ...gì đâu, chỉ biết lúc lên đại học thì cầu 3 đứa mỗi đứa một trường SPNN, NN, NT thì là được toại nguyện. :D
- Chỉ biết ngày xưa con T (mẹ Cún) thì gầy quắt xà lai, nhưng ông D hàng xóm có bạn A' (Mẹ là bác sỹ, con gái Hàng Đào giầu có, to lừng lững đẹp như Tây)bằng tuổi bạn T mà lúc nào ông ấy cũng tỵ: sao chả thấy con T nhà chị ốm bao giờ, mà chả thấy có gì ăn cả, còn A' nhà này thì hơi tí là ốm...:lol:

Đấy, bà mẹ thế kỷ trước chữa trị 2 năm mới có con, lúc có lại tòi ra hẳn 3 thị mẹt, bà mẹ giỏi thơ ca nhá, sinh nhật con cái hay có sự kiện gì là làm thơ ngay, cũng quan tâm phết, thế mà còn thế nhở!? :left:

Còn mẹ Cún thì sao nhở, hy vọng cũng sắp tu được đến độ đấy, mà hình như tu được rồi đấy, mấy hôm rồi có mấy mẹ trình bày con 6th ...kg, 7th...kg rồi hỏi con mình hồi ý bao nhiêu, đúng là quên tiệt luôn. HIhihihi, vì thực ra lên cơ số 0,,,,000 gram thì đúng là có nhớ cũng nên quên...hihiihi :cool:

Giờ thì quá khứ, hiện tại, tương lai đều sống vì con. Này nhé, nhìn về quá khứ cứ nghĩ ối, ngày xưa khổ quá, thiếu quá, giờ cố bù đắp cho con. Nhìn vào hiện tại bảo, ôi con gầy quá, còm quá, thương quá, chậm quá, bao giờ cho lớn khôn nhỉ, đau đầu biết bao về chuyện ăn, ngủ, học hành...Rồi nhìn ra tương lai lại cũng đâm hơi rờn rợn, ko biết mình có để con mình thiệt thòi gì ko? :sing: :sing: :sing:

Dưng mà chỉ vài năm nữa rồi có khi cũng lại giống bà ngoại Cún, mình cũng quên phéng đi là 1 tuổi nó bao nhiêu kg, bao giờ biết nói, nó đã kinh qua những trường học nào....:no:

Hihihihihi, lịch sử có lặp lại, hay là sẽ khác? :confused: Chỉ biết lịch sử sắp sang trang, trang phô mai, váng sữa, mấy cháo, mấy kcl đã sắp đóng lại rồi, sẽ sang trang tống con đi học, cô bảo hết suất thế là ô la la...hihihi

Nhật ký đi học SMKNhật ký đi học SMK, hết tuần 1, sang tuần 2

Comments

avatar
Chỉ đơn giản có vậy thôi mẹ nó ạ p:, có chăng là mình có thời gian để để ý tới bọn trẻ hơn là bố mẹ mình ngày xưa, chứ mình mà bận như các cụ thì chắc cũng vậy p:, hy vọng, hy vọng và hy vọng nhỉ mẹ Cún nhỉ :yes: :wink:

By huytun, # 22. August 2008, 08:59:53

avatar
Thế là mẹ Cún Phạm cũng AQ giống phụ nữ thế kỷ trước :D Lo, lắng, bồn, chồn chỉ tổ cho nhan sắc bị hủy hoại, tinh thần xuống dốc. Hé hé. Túm lại cái váy là cứ như các cụ ngày xưa lại khoẻ, nhể :D

By kimsonbui, # 22. August 2008, 14:17:19

avatar
Bổ sung thêm 1 tí: con Tr suy dinh dưỡng, sốt co giật thường xuyên, bà ngoại già đi 10 tuổi vì con Tr. Lớn lên vẫn gầy gò ốm yếu, xin vào lớp 1 không được vào vì lý do còi & bé quá, ông bà ngoại phải chạy vạy mãi mới được. Nhưng nhất định phải cho con Tr vào lớp A (lớp xịn nhất). Lên cấp 2, phải cho con Tr vào bằng được trường chuyên. Con Tr khi vào lớp 6 đo được 120cm, cân năngj 20kg (bé tí, suy dinh dưỡng nhưng thời ấy không ai nói gì đến SDD cả, nên con Tr vẫn ăn học bình thường). Con Tr học giỏi được lên thẳng cấp 3, nhưng ta đây không thích học trường làng, bắt con Tr thi vào HN-Ams. Cấp 3 con Tr cũng học giỏi, được vào thẳng đại học. Con Tr lớn lên lấy chồng, đẻ con, béo gần chết, giảm ăn chết thôi.
Túm lại là cái gì đến sẽ đến. Vui vẻ lên thôi.

By trangdungtron, # 23. August 2008, 03:24:28

avatar
Thế là em Cún giống dì rồi :yes: mẹ Cún yên tâm nhớn nhé, sẽ có ngày em Cún phải giảm béo p: :D

By huytun, # 23. August 2008, 04:17:07

avatar
Hihihi, mẹ Tròn bức xúc thế. híhi. Có bổ sung là ngày xưa chân bị khoèo ko, thế thì bà ngoại mới già đi 10 tuổi chứ. p:

Cảm ơn cả nhà động viên nhé. Mà mẹ Cún Phạm ơi, chị Cún trông trộm vía chắc khỏe nình nịch thế gì mà mẹ chả AQ. hức hức chứ em Cún này thì ăn cốc sữa chua nhỏ cũng mất hàng tiếng. Nói AQ chứ chẳng AQ được, đau đầu, đau tim, VC cãi nhau suốt ngày, mệt mỏi quá. :cry:

By CunNgocBich, # 25. August 2008, 02:02:40

avatar
Hi.Hi...đoạn khoèo chân thì bây giờ vẫn khoèo...nên không cần phải bổ sung. :lol:

By trangdungtron, # 25. August 2008, 02:10:58

avatar
:D :D :lol: Hay nhỉ, đọc xong thấy mẹ Su cũng giống giống con Tr gì gì của nhà mẹ Cún ấy :lol: Giống cả nết bệnh (èo uột phải biết ấy nhỉ :D), nết còi lẫn nết ta đây ... luôn :D :lol:

By susubapcai, # 25. August 2008, 02:49:14

avatar
Thế mẹ Su có giống nốt cái vụ khoèo chân không :no: :D

Èo, sao xóm mình nhiều người siêu thế nhỉ, khéo có mỗi mình là amtơ nhất í nhở p: :D ( icon hơi ngượng p: )

By huytun, # 25. August 2008, 02:59:12

avatar
Hê...Hê...kể chuyện cho vui vui, cho mẹ Cún đỡ căng thẳng tí thôi, chứ "ta đây" gì đâu. Ha...Ha...Cái đoạn khoèo chân thì chắc mẹ Su không giống được rồi. :lol:

By trangdungtron, # 25. August 2008, 03:27:06

avatar
Thú thật là mẹ Su không hiểu khoèo chân là bị làm sao cả. Nếu hiểu ra, biết đâu cũng giống í chứ :lol: p:

By susubapcai, # 25. August 2008, 03:34:34

avatar
Là mẹ đẻ con xong, bác sỹ bảo: con khoèo chân đấy. Là nước mắt của mẹ tức tưởi. Là các mẹ khác cùng sinh con xúm vào xem mặt bé và tiếc thương cho bé vì bé bị tật. Là nước mắt của cả gia đình, là bà, bác...đi lễ cầu cho con, là đi bác sỹ thuốc nam, là 6 tháng trời bó bột, xoa bóp, VLTL ở Bệnh viện Việt Đức đó mẹ SU!

By CunNgocBich, # 25. August 2008, 03:53:11

avatar
Ối dồi...đến thế cơ à, thế mà vẫn ok nhỉ, bà ngoại Cún siêu thật :love: p:

By huytun, # 25. August 2008, 04:06:24

avatar
Ừ, vất vả lắm í mẹ Su ạ. Bé chẳng biết gì, lớn lên các cụ kể thế thì biết thế. Nuôi con Tr vất vả bằng mấy chục lần các con khác. Thế mà lớn lên nó cũng chẳng báo hiếu được gì, cãi nham nhảm. Mẹ Cún nhắc lại thì mới nhớ hôm nào phải về báo hiếu thôi, bác ạ.

By trangdungtron, # 25. August 2008, 04:10:29

avatar
Ôi bị khoèo chân là thế ạ, thế thì không giống rùi :smile:. Bà ngoại em Cún hay quá nhỉ, nuôi thế nào mà cuối cùng lại thành được mẹ Tròn siêu cực kỳ.
Mẹ Su lúc được bà ngoại sinh thì suýt bị chết ngạt vì cứ để cái tay gác ngang trán, không chịu buông xuống để chui ra. Bà mụ đỡ đẻ sửa thế nào cũng không được, cứ kéo ra ấn vào mãi tưởng chết ngạt rùi í. Bà ngoại bảo chưa chui ra khỏi bụng mẹ đã lỳ lợm thế nói gì đến lúc lớn lên :D p:

By susubapcai, # 25. August 2008, 04:19:23

avatar
Hơ hơ... thế có lẽ mẹ Tũn hiền nhất í nhở :D, vì bà ngoại của Tũn nói sinh và nuôi mẹ Tũn dễ cứ như nuôi búp bê í, béo và hiền cực luôn p: :devil:

By huytun, # 25. August 2008, 05:34:43

avatar
Bà ngoại với cụ ngoại của em Cún là những người phụ nữ có nghị lực phi thường thì mới giúp được cái chân khoèo của dì Cún đấy. Bây giờ thì không khoèo nhưng mà cong, vẫn váy ngắn tung tẩy như thường.
Mẹ Su cũng lỳ lợm từ bé nhỉ? Chắc sau này bị con dâu đánh cũng không khóc đâu. :whistle:

By trangdungtron, # 25. August 2008, 06:31:49

avatar
:D Sao lại có chuyện con dâu đánh đập mẹ chồng gì ở đây, hehehe, buồn cười quá. :lol:

By CunNgocBich, # 26. August 2008, 04:14:36

avatar
Hê...Hê...thì không nấu cơm cho nó thì nó đánh cho chứ sao.:rolleyes:

By trangdungtron, # 26. August 2008, 04:51:44

avatar
Ối thế này thì chết cái thân mẹ anh Su rùi. Nấu cơm không được tưởng chồng không đánh là đã thoát nạn, ai ngờ lại đến tay con râu. Hức, thế này thì phải tòm tèm cho anh Su một nàng ba để nàng ấy nấu cơm cho CD giúp MC thui :lol:

Hôm nay con râu khỏi sốt chưa vậy mẹ dzợ. Con đi học thế nào rồi.

By susubapcai, # 26. August 2008, 05:25:25

avatar
Trung vận vớ được ba Ròm, may nhể, ko biết nấu cơm may chồng ko đánh cho nát cái thân còm. hihihiihi. Ko biết hậu vận CD nó có ăn uống khá khẩm hơn ko, ko thì hậu vận mẹ Ròm cũng te tua đấy nhở. khở khở khở :D

CD đi học lại từ thứ 2 rùi.

By CunNgocBich, # 26. August 2008, 07:19:58

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : 8dab57

Smilies

Download Opera, the fastest and most secure web browser
December 2008
S M T W T F S
November 2008January 2009
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31