Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Posts tagged with "Thơ"

Thơ: Con tàu 18

, ,

Hôm nay con tròn 18 tháng, dì Trang có mấy dòng thơ tặng con này, kèm theo bình loạn rất buồn cười của mẹ anh Susu nữa:

Chèm chẹp ảnh nền thơ, tượng hình chẹp quá, thêm cái cô Cún ngông nghênh ngồi cành khô nữa, chắc nhẹ hều hều nên cái cành khô queo ốm nhách cũng không gãy nổi. :D

Hihihihi thật là một kỷ niệm ngọt ngào, nhất là khi sau này con biết mẹ anh Susu cũng là người chèn cái biểu tượng em bé nhìn thấy bình sữa sợ quá khóc nước mắt như mưa, rồi lạy như tế sao trong phần Comment của blog nhà mình đấy! :lol:

Hichichic, con tôi được cho ăn thì lạy như tế sao, rồi nhẹ hều ngồi lên cành củi khô nó cũng không thèm gãy cho, tội nghiệp chửa?




Cảm ơn những người mẹ thông minh, dí dỏm này con nhỉ. Mong con sau này được thông minh, dí dỏm, lạc quan như mẹ anh Susu, mẹ em cu Tròn....nhé.:wizard:

Khi người ta (sắp) 17

, ,

Chẳng bao giờ mẹ làm thơ cho Cún
Mẹ rất muốn tâm sự với con yêu
Một tuổi rưỡi Cún đã biết thêm nhiều
Mà mẹ còn bao nhiêu điều lo lắng
Lo đi nhà trẻ con bị cô đánh mắng
Bởi con ăn chẳng được như người ta
Mẹ cho con ăn còn vừa mắng vừa la
Nữa là với cô con chỉ là người lạ
Lo 17 tháng mà con chưa chịu nói
Hai tiếng thân thương con gọi “mẹ ơi”
Cuộc sống chẳng cho mẹ một phút thảnh thơi
Mẹ thấy mọi thứ sao mà mong manh quá
Một bát bột với mẹ là mong ước xa hoa
Bởi con chỉ ăn qua loa rồi lại ngậm
Cho con ăn mẹ mồ hôi lấm tấm
Là mồ hôi hay nước mắt hả con
Trông thấy con mông hóp bụng thon
Mẹ lại thấy lòng mình như xát muối
Nhưng mẹ tin đường đời bao nhiêu lối
Sẽ có lối nào cho mẹ và cho con.

Dì Trang

Cho "con" dì nó vào headline, chứ để trong comment lại giận à nghen thì chết

Bé Cún rất là thin (thin)
Nhưng ăn mặc xì tin (style)
Như các bé tuổi tin (teen)
Trông buồn cười lắm nhé

Bé cún rất sờ mo (small)
Nhưng cờ rai (cry) rất to
Mẹ thích em xì po (sport)
Mà em thì bé tí

Bé Cún đi rất quích (quick)
Tuy mặc quần áo thích (thick)
Mà vẫn răn (run) huỳnh huỵch
Trông mà sợ phát kinh

Bé Cún rất là kiu (cute)
Cái fết (face) thật đáng iu
Mama yêu cún nhiều
Mau lớn nhanh nhé Cún

Dì Trang vịnh chuyện Cún bậy

Dì Trang lêu lêu Cún ệ bậy này:


1 ngày sau 7 tháng
1 sự kiện choáng váng
Cún ệ kứt lênh láng
Làm cả nhà kinh hoàng

Mẹ bận việc loay hoay
Bố vẫn còn ngủ say
Cún ệ chẳng ai hay
Cún tự mình xoay xở

Cục phưn to, phưn bé
Cún chẳng màng đâu nhé
Nghịch phưn cười “phe phé”
Cún có biết gì đâu

Mẹ Tuyến thì thổn thức
Bố Khanh thì ấm ức
Riêng Cún không bực tức
Chơi đùa với bãi phưn

Cả nhà lôi Cún ra
Trông Cún bẩn như ma
Kỳ cọ khắp thịt da
Nhưng mà sao vẫn thúi?

Bố Khanh: “Phưn ở đâu?”
Mẹ Tuyến: “Ai đôn nâu”
Hóa ra ở trên đầu
Cũng vấn vương đầy kứt

Cún khắp người đều bẩn
Phải tắm cả Jôn sân
Tắm lại nước mấy lần
Cún mới thơm trở lại

Ôi bé Cún nhà tôi
Làm sao ra nông nỗi
Ai là người có lỗi?
Xin trả lời giúp cho.


Êu, mẹ đọc còn thấy smell badly quá Cún ạ. Nhớ đời luôn.


Bà ngoại vào cuộc: thêm một tuyển tập thơ cho Cún?

Hội nghị Vê kép (W) họp xong
Cháu bé Bích Ngọc thong dong ra đời
Yêu sao khuôn mặt xinh tươi
Ai hỏi là nở nụ cười tiếp ngay
Nhà nội nhà ngoại vui thay
Cắt cử nhân sự ngày ngày chăm lo
Hôm nay bà ngoại chúc cho
Cháu ngoan cháu khoẻ ăn no ăn nhiều


Bà ngoại

9 ngày nữa tròn 7 tháng, dì Trang lại sản xuất thơ

Cún con sắp 7 tháng rồi
Thế mà Cún vẫn chưa ngồi được đâu
Nhưng rồi sẽ chẳng bao lâu
Cún đầu gấu sẽ dẫn đầu các em
Dì Trang trố mắt mà xem
Một chiếc răng sữa đã nhen nhún rồi
Ôi chao vui quá đi thôi
Sắp tới Cún chén cả xôi lẫn gà
Bố Khanh mẹ Tuyến nhà ta
Nai lưng làm lụng để mà Cún xơi
Cuộc sống mới thật thảnh thơi
Khâm Thiên chốn ấy là nơi thiên đường.

THƠ TẶNG CÚN NHÂN DỊP TẾT THIẾU NHI 1/6


Mồng một tháng sáu
Tết của Cún con
Dì Trang lon ton
Đi mua đi sắm
Nào xà phòng tắm
Nào quả bóng bay
Mẹ Tuyến vỗ tay
Khen dì hào phóng
Hôm nay trời nóng
Cún ở nhà chơi
Ngày mai rảnh rơi
Chú dì lại đến
Thắp năm ngọn nến
Cùng bánh ga tô
Và cùng hoan hô
Cún tròn 5 tháng
Tương lai sáng láng
Đang đợi Cún con
Cô bé mi nhon
Mau mau lớn nhé !!!

Yêu cún.
Dì Trang

Dì Trang làm thơ tặng cún Ngọc Bích

Hihi, dì Trang rỗi rãi làm một bài thơ tặng cún Ngọc Bích này:

Bé Cún sinh nhật mồng hai
Tháng giêng năm Tuất không ai xinh bằng
Cún ơi Cún có biết chăng?
Bố Khanh mẹ Tuyến đã hằng đợi mong
Ông nội, ông ngoại lưng còng
Bà nội, bà ngoại hết lòng thương yêu
Mong cho Cún ăn thật nhiều
Khỏe mạnh nhanh lớn là điều đáng khen


Dì Trang.
October 2008
SMTWTFS
September 2008November 2008
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031