Nhà cháu nghèo lắm
Monday, 14. May 2007, 05:03:15
Mẹ con chó con đây. "Nhà cháu nghèo lắm" là bài ca muôn thủơ của chị Hương con bác Khánh Tú. Mẹ ca lại bài này của chị Hương như một lời tạ lỗi với Cún vì đã không viết nhật ký cho con từ ngày con chào đời nay đã hơn 4 tháng rồi. Sự thể là ở nhà mẹ không có Internet lẫn máy tính. Ở cơ quan chỉ có 2 tiếng thôi rồi mẹ lại fải về với bé rồi. Cái máy tính của mẹ mang về nhà chồng bố mẹ đã quyết định cho chị Hương bởi nhà chị Hương đang có ý định mua máy tính cũ. Chao ôi, bao nhiêu kỷ niệm với cái máy cũ... Nó là cả gia tài của bà ngoại, mẹ và dì Trang! Cả nhà mua nó năm 2001 với cổ phần của cả 3 người, mẹ nhiều nhất rồi đến dì Trang và bà. Sau đó bà còn fải mua cái bàn của Hoà Phát những 700000, mà lúc ấy cũng là một khoản kha khá đấy. Nói thế thôi chứ Cún con ko được đòi lại đâu nhé. Mẹ nói thế bởi Cún dễ có triển vọng đòi lại lắm, trông Cún có tiềm năng đáo để thế kia mà.
May quá, nhờ bức xúc mà mấy hôm nay chú Dũng mượn hộ mẹ đc một cái laptop, mẹ sẽ viết cho con gái nhé, little by little thôi, bởi như con biết đấy "nhà mình nghèo lắm" hạ tầng cơ sở chưa ổn định...
hihi, thế đã nhé mẹ về nhà với CÚn đây
Đây chỉ là bài test về khả năng dùng blog của mẹ