Skip navigation.

Nhật ký đi học SMK

Ôi cái sự học, sự học của muôn đời!

Tai lúc nào cũng lùng bùng các cú alo của các bậc tiền bối đi trước: Nào thì chạy trường cho con vào Giảng Võ 1.100USD, nào thì tiếng Anh language link 70USD/tháng....

Tưởng những bức xúc này còn lâu mới gõ cửa nhà mình, ấy rồi mà cũng nhanh ghê đấy, giờ đến lượt mẹ có khi lại là người bức xúc nhất phòng! Suốt một năm qua lúc nào cũng hỏi trường, hết tư lại công, hết công lại tư, ấy rồi mà vẫn chưa thấy đâu vào đâu cả.:cry:

Lang thang hết Trường bà ngoại + ông ngoại, trường bà nội + ông nội, rồi còn Trường Thế hệ mới, con học được 5 buổi thì bố và ông bà ko cho đi nữa, thế là coi như cũng đã tốt nghiệp dăm ba trường....:frown:

Nhưng ý chí cho con học sớm của mẹ vẫn ko hề nao núng, trưa nào cũng kê giường xếp nằm ngủ trưa ở cq, mà não nó cứ tự chui ra khỏi vỏ não mà lang thang đi tìm trường cho con!! :frown:

Nhắm bác Hoa bên Hội phụ nữ quận HK, cứ đinh ninh là dễ, vì thấy gợi ý trường nào bác cũng OK, rồi còn bảo tháng 8 sẽ có người gọi điện đến giục làm hồ sơ...Ấy rồi gia đình mình vẫn chưa thuận cho con đi lắm, nên lời mình nhờ bác cũng cho là đùa, và bẵng đi....:hat:

Mẹ mới lại hô quyết tâm cao và lại ới bác. MỘt đêm đến nhà, mang khai sinh, mang hộ khẩu và mang đơn xin học đến gửi gắm bác. Chứng kiến bác alo cho hết Bà Triệu lại QUang Trung, lại Tháng Tám, hết phó CT ủy ban nhân dân quận lại đến đồng nghiệp các hội đoàn thể khác trong quận. Mà tình hình vô cùng Ban Căng, ví như trường Bà Triệu thì năm nay ko có tuyển sinh (tất nhiên chính ngạch í), rồi Tháng Tám tưởng đâu dễ xin mà giờ lớp ko còn có thể đủ chỗ cho dù cho một con kiến: khoảng 45 cháu/30m2. Chậc! Cứ mong chờ, cứ hy vọng, rồi nghe bác Hoa nói cái rụp: hay là tìm các trường thuộc phường, ví dụ trường Sao Sáng ở Trần Hưng Đạo. Oái, nó là cái trường sát cơ quan mẹ, nơi sáng sáng mẹ vẫn ăn phở ấy. :yuck: Sân chơi của các cháu được biến thành quán phở và cơm bình dân, cả cơ quan mẹ ai cũng tẩy chay trường vì những điều kiện như vậy, dù họ chăm nuôi các cháu cũng rất tốt!

Thấy bác cứ nhiệt tình check danh sách và alo như vậy, mẹ đâm hoảng, lại cầu mong thôi đừng xin được trường nào năm nay nữa, chứ bon chen gấp gáp trong bối cảnh khủng hoảng trường công thế này thì chắc chết! Vậy là mẹ stop phương án trường công năm nay! Homer: Doh!

Và mẹ chuyển sang một số trường tư quanh nhà, than ôi, chẳng có trường nào cả. Đừng tuyệt vọng thế, mẹ Cún ơi, mở rộng bán kính thêm đi. OK: có Babybears ở Hàng Bột. Đi thăm cơ sở, chao ôi, trường tư mà sầm uất ghê, chắc cũng phải trên trăm cháu là cái chắc. Được cái nhà cửa khang trang, mới mẻ, các cô trông đều tất bật như những con ong chăm chỉ. Ưng quá rồi. Xin hồ sơ rồi đi về nhà, chắc mẩm sẽ cho con học đấy, nhưng than ôi, từ chỗ đó đi về nhà đúng tầm 5h30, đường đông nghẹt thở, tắc dài.:yuck: Chỉ có bao giờ chấp nhận cho con đi xe đưa xe đón của trường thì may ra mới khả thi, nhưng tính ra thì cứ khoảng 850k/tháng tiền xe nữa, thế chắc chết. Con biết ko, tuần trước nhờ bác Hà đi lấy thông tin về, tiền học là 100USD, thế mà tuần sau mẹ đi hỏi thì đã có bản in thông báo là 120USD rồi. Tiền CSVC tuần trước là 1trieu VND, tuần sau đã là 1.500 VND!!! Nhiều trắc trở thế thì chịu rồi.:cry:

Loanh quanh tầm 3km so với nhà mình có Smart Kids nữa, vậy là mẹ đến đó. Nhà ống, thất vọng vô cùng.
Hỏi: Lớp học rất là bé,
Đáp: vâng, tình hình chung các trường tư thục, bọn em khắc phục bằng dã ngoại ngoài trời
Hỏi: đồ chơi thưa thớt quá
Đáp: Trường chủ yếu cho chơi trò chơi dân gian (chắc là chi chi chành chành và nu na nu nống, nhỉ!)

Nhưng mà thôi thì cứ phải ok thôi, vì lên mạn trên này đường vắng hơn, chứ về mạn Khâm thiên-Trung Tự thì quả giao thông quá choáng! Đi đi –về vềm một ngày chắc bao nhiêu hương hoa bụi bặm chui hết vào phổi.

Và rồi thứ 7 mẹ cho con đi học buổi đầu tiên.

Thêm gia vị cho cuộc sốngĐối thoại giữa 2 người mẹ thuộc 2 thế kỷ

Comments

avatar
Thế cái entry này chưa có chữ thật hay vì friend access nên mẹ Su không đọc được vậy nhỉ. Nếu quả thật có chữ mà mẹ Su thấy trắng bóc thì vì tìn iu của đôi trẻ xin mời bà thông gia đi add con rể một phát nhá. Opera nó điên.
Mấy hôm trước bị treo giò mãi trước nhà chị Cún Phạm, đến khi chị í làm ơn, đi add lại một lần nữa thì mới vào thăm chị í được :frown:

By susubapcai, # 18. August 2008, 03:26:11

avatar
Ừ nhỉ. Chẳng có nội dung gì sất. Sao dạo này bác opera nhiều chuyện thế nhẩy?

By trangdungtron, # 18. August 2008, 03:52:16

avatar
Khổ, đặt gạch thế đã chứ đã đâu vào đâu đâu. Lúc nào có thông báo gì thì sẽ thông báo nhé! Cả nhà có địa chỉ blog nào có con mới đi học thì share cho mẹ Cún nhé!

By CunNgocBich, # 18. August 2008, 03:55:06

avatar
Đặt gạch to thế? Thế hôm nay cháu Cún mưa gió thế lại ở nhà phỏng?

By trangdungtron, # 18. August 2008, 04:20:54

avatar
Thế ra mẹ Cún cho con đi học lại rùi à. Đi học lại lúc nào mà không nghe mẹ Cún kể nhỉ.

By susubapcai, # 18. August 2008, 04:55:21

avatar
Vẫn trong giai đoạn thăm dò nên chưa dám nói năng gì mẹ Su ạ. Mà anh Harry Su bao giờ mới cho đi học để còn thi cưỡi chổi chứ?

By trangdungtron, # 18. August 2008, 05:00:23

avatar
Chúc chú lính chì Cún đi học dũng cảm nhá :love:

Phải sang năm mới cho anh Su đi học mẹ Tròn ạ, trường chỉ cách nhà tầm 700m thôi. Lớn một tí để cho sức đề kháng tốt, đỡ bị ốm, mí lại Susu còn nhiều mũi chích ngừa chưa chích lắm, đợi chích xong mấy mũi quan trọng rồi đi học luôn. Có một trường cách nhà 4km, nghe giang hồ đồn là tốt hơn nhưng mẹ Su ngại cho con đi xa nhắm. Còn một trường nữa chỉ cách nhà 100m, nhưng cũng không biết nó thế nào. Cuối cùng lựa chọn số một là anh 700m p:.

By susubapcai, # 18. August 2008, 05:29:23

avatar
Thứ 7 16/8/2008

Bố mẹ chở con đi học buổi đầu tiên, chỉ có một nhóm 10 cháu các lứa tuổi khác nhau học thôi, vì là ngoài giờ.

Đến thì các cô còn khuyên ko nên cho học thử hôm nay vì ko có chương trình học gì vào Thứ 7 cả, nhưng mà mẹ vẫn muốn con học vì có sao mẹ còn chạy qua chạy lại đón về, coi như ngày đầu làm quen thôi mà.

Cô cho ăn, không ăn, khóc lóc sặc sụa ầm ĩ. Bố mẹ dập dòm ngoài cửa. Sốt ruột quá, vẫy tay cô bảo thôi ko cho ăn nữa ko cháu sợ, cho uống sữa bù vào vậy.

Trưa con ko ăn mấy vì uống sữa muộn quá.

12h sang đón con về, chao ôi, nước mũi con đã chảy xuống mồm rồi. Xót ruột như muối bỏ! :cry: Ghi sổ thù vặt! Con thấy bố mẹ thì ào ra chạy nhảy mồm năm miệng mười, tới mức cô bảo: gớm sao giờ lắm mồm thế, chứ nãy thì cứ bám lấy cô.

Con xuống nhà chơi cầu truợt nhà bóng dứt khoát ko chịu về, 1 tiếng sau mới lôi con về được, con khóc ai khóc oán! Rõ khổ.

By CunNgocBich, # 18. August 2008, 08:19:22

avatar
Thứ Hai 18/8/2008

Sáng đến gặp cô chủ nhiệm, mặt mũi lạnh te :cry:, bù lại có mấy cô kia thì rất tươi và nhiệt tình, thôi thì an ủi.

Mẹ: Phản ảnh với cô chủ nhiệm, vừa phản ảnh vừa rưng rưng: Buổi đầu tiên đi học của cháu tôi thất vọng và sốc vô cùng cô ạ, ai lại để cháu nước mũi chảy xuống mồm thế bao giờ, mà ko lau thì có thể nhắc cháu lau, cháu rất thông minh, xì mũi rất giỏi....chứ ai lại thế...blah...blah

Cô: Xin lỗi, hôm trc là thứ 7 ngày của các cô trực chứ ko phải là cô đứng lớp nên để tình trạng đấy. blah...blah.

Trưa đến: 3 cô nhào ra đồng thanh: cháu ăn ngậm vô cùng!

Vậy là chưa có phép màu nào cả. Nhiều người cứ mách là đổi tay, vào người mát tay tự dưng con ăn thun thút, ngủ thun thút... Nhưng xem ra phép màu này chưa xảy ra với nhà Cún! Phép màu này phụ thuộc cả vào mẹ và con đấy, Cún yêu ạ! Cố gắng lên

Mẹ vào lớp 1 lúc thì con mới uống sữa xuống, thế là 4 mắt gặp nhau rồi, mẹ phải nằm ngủ cùng con, nhưng mà lớp đông quá, 11 bạn với các câu chuyện riêng của các bạn, hầu như thức hết. Lúc lúc cô lại nhắc bạn này bạn kia nhắm mắt vào, lúc lại gọi bạn này bạn kia đi tè, ôi đúng là cái chợ. Cún thì gặp mẹ hát hò vỗ tay ầm ĩ cả lên 30' cũng chẳng có biểu hiện gì là ngủ :cry:

Mẹ trốn về, con khóc rinh lên, các cô cho lên gác chơi 1 lúc...

Chưa biết chiều về thế nào đây

By CunNgocBich, # 18. August 2008, 08:25:49

avatar
Nghe mẹ kể thấy tội Cún quá. Nhưng kỳ này có vẻ thấy khả quan hơn kỳ trước, hi vọng là Cún sẽ mau hòa nhập tốt với các bạn. Lo và sốt ruột nhỉ.

By susubapcai, # 19. August 2008, 02:01:44

avatar
Chiều hôm qua (Thứ 2) đến cô nói con bị trớ ra mũi, về mẹ phải cho ăn thêm.

Con đòi ở lại trường chơi cầu trượt hồ bóng, mãi mới chịu về

Sáng nay (19/8/2008)
Mẹ buồn ghê gớm:

Đến lớp 4 cô thì 1 cô nghỉ ốm, 1 cô chưa đến. Có 1 bé 12 tháng cũng mới đi học như Cún nên được cô ưu tiên bón cháo, Cún thì mãi mới có 1 cô lớp khác ra bế. Các cô lúng túng, các con thì khóc, các bát súp vẫn đầy nguyên. :cry: Mẹ ra chỗ khác kẻo con lại càng khóc nhiều, lát sau lại dòm vào thấy con nín khóc, mẹ đi về...

Lát mẹ sẽ gặp trực tiếp chủ trường để hỏi mọi chuyện chứ từ mấy hôm rồi chỉ gặp hiệu trưởng.

Cố gắng nhiều nào nhà Cún ơi, rồi mọi chuyện sẽ qua. Mong con đi học bị bỏ đói thì sẽ biết tự thân vận động, mong con học nói được nhiều, còn những cái khác phải hy sinh thôi chứ biết làm sao. Đi học thì ko được tắm nắng này, mà một ngày con phải ra ngoài trời ít nhất 2 tiếng mới đảm bảo sức khỏe, mới có thị lực tốt chứ. :smile: Buồn nhiều nhưng hy vọng mọi sự khởi đầu nan! Rồi sẽ thuận buồm xuôi gió!

By CunNgocBich, # 19. August 2008, 02:16:50

avatar
Cố lên Cún con bé bỏng.:love:

By trangdungtron, # 19. August 2008, 02:29:04

avatar
Nghe hành trình đi học của em Cún mà thấy lo cho cái thân anh Su sau này. Anh í hiền như cục bột í, ra đường bị thằng nào đánh là cứ trơ mỏ ra mà nhìn :cry:. Em Cún cố lên, tiến bộ vượt bậc để còn lên tinh thần cho cái sự học của anh Su nữa :D

By susubapcai, # 19. August 2008, 06:51:24

avatar
Tiếp 19/8/2008:Trưa mẹ vừa ghé lớp thì thấy cô đang vỗ cho ngủ, mẹ lẻn đi về, chứ ở lại thì 2 mẹ con mình lại gây rắc rối cho cả lớp như hôm qua thì chết.

À, hôm qua cô giáo hỏi là: Cháu đã đi học ở đâu chưa hả chị, mà sao không có thấy lạ mấy, p: khóc cũng chỉ vài lúc dỗ lại nín, chịu chơi lắm, mà cũng ko phải hiền (như chị lo đâu), cô vừa pha sữa xong là gạt phắt cốc sữa, may mà cô giữ kịp. Hichichic, chỉ được mỗi cái tài phá đám chuyện ăn thôi nhá Cún con. :cry:

By CunNgocBich, # 19. August 2008, 06:57:28

avatar
Tình hình Cún con có vẻ sáng sủa nhỉ.

By susubapcai, # 19. August 2008, 08:24:19

avatar
Mẹ Su soi con dâu hơi ác đấy nhá?

By trangdungtron, # 19. August 2008, 08:36:49

avatar
Hì hì, soi chú lính chì Cún để còn rút ra kinh nghiệm cho anh Su mí em Tròn chứ nhỉ.

By CunNgocBich, # 19. August 2008, 08:39:00

avatar
Tình hình em Cún đi học có vè khả quan hơn lần trước nhỉ ( ngàn lần trộm vía em flirt )

Cố lên nào em Cún ui :yes: :smile:

By huytun, # 19. August 2008, 16:10:27

avatar
khả quan rồi, tối qua sốt 39,5 độ awww

By CunNgocBich, # 19. August 2008, 23:40:16

avatar
Ôi trời :frown:(, em Cún cố lên nhá, sẽ tốt đẹp mà, ai mới đi học cũng bị ốm các loại bệnh, anh cũng vậy nè :smile:, chắc em bị viêm họng nên sốt cao hả mẹ Cún ?

By huytun, # 20. August 2008, 02:46:55

avatar
Sự nghiệp học hành còn gian nan, vất vả. Cố lên Cún.
Thế chó con ốm mà vẫn đi làm à?

By trangdungtron, # 20. August 2008, 02:57:34

avatar
Hôm qua ở lớp không thấy cô nào báo là con sốt cả. Hôm qua bố hứng chí đi đón, bà ôm đằng sau, về phát hiện con nóng như hòn than. Vội pha nước cam cho uống, uống oresol thì dịu. Con ngủ thẳng cẳng tới 2h sáng mẹ dậy sờ con thấy nóng ran, cặp thì là 39,5o, cho uống hạ sốt Efferangal từ 2h đến 8h sáng nay ko thấy nóng nữa, mẹ lại cho đi học. Gọi điện cô nói cháu ko thấy sốt. Chiều chắc về đón con sớm.

By CunNgocBich, # 20. August 2008, 03:21:02

avatar
Tội nghiệp bé Cún thế. Bắt dầu mới đi học thì gian nan lắm. Mẹ con Cún cố lên nha. Hôm nay Cún hết sốt chưa? Sốt thế mà mẹ vẫn bắt đi học à?

By mynho, # 20. August 2008, 03:43:36

avatar
Mà ai lại cho con đi học buổi đầu tiên vào ngày cuối tuần nhỉ?

By mynho, # 20. August 2008, 03:44:49

avatar
Nghe người ta bảo bé mới đi học dễ bị ốm lắm, chẳng biết có đúng không nữa. Tội Cún nhỉ, chú lính chì mẹ xem ra dũng cảm hơn chú lính chì con nhỉ, Cún ốm thế mà vẫn cho đi học thì chắc là mẹ cũng nhảy đứng nhảy ngồi ở cơ quan thôi, chẳng làm được việc gì đâu...

By susubapcai, # 20. August 2008, 06:28:36

avatar
Thì đành chịu thôi mẹ Su ạ, vì nếu cứ ốm mà cho nghỉ thì nó sẽ ốm suốt, lính chì mẹ dũng cảm lên nhé, tất cả rồi sẽ qua, ai cũng xót con, nhưng nếu nó sốt quá >>> cô không nhận, còn cô mà nhận mẹ Cún cứ gửi nhé.

By huytun, # 20. August 2008, 07:54:12

avatar
Hi các mẹ!

Trộm vía dần dần mình cũng trở nên bình tĩnh trước việc xử trí các tình huống ươn ngươi của con nên tự tin là làm đúng. Cún có vài lần như vậy rồi, sốt khó chịu, ko muốn ăn uống gì, song dù đêm mẹ cũng phải quyết tâm cậy mồm ra mà cho uống nước cam, sữa hoặc bù nước, điều trị tích cực thì con sẽ sớm đỡ ngay. Trộm vía trộm vía.

Mẹ Cún rất sợ tình trạng đẽo cày giữa đường giống lần trước, nghỉ rồi lại nghỉ hẳn, rất là mệt mỏi. Mà mẹ Cún muốn con cải thiện tình hình ăn uống và việc nói năng nên mới hô cao quyết tâm, dũng cảm vậy! Cầu Trời mọi sự sẽ dần vào quỹ đạo, để tốt cho CÚN! :smile:

By CunNgocBich, # 20. August 2008, 08:02:28

avatar
Chặng đường đi học gian nan wa chị Cún nhờ, cố lên chị ná..em Gấu 1.5 tuổi bố mẹ e cũng "tống cổ" e đi học thoai.

By Bearfamily, # 20. August 2008, 08:12:29

avatar
Hôm nay tình hình Cún thế nào mà chả thấy mẹ update nhỉ. Cứ im lặng là MC nóng ruột lắm í. Chẳng biết đã làm j` con râu tôi rồi.

By susubapcai, # 21. August 2008, 08:42:10

avatar
đang sốt cao lắm í, bận quá update thông tin cho các mẹ sau nhé, học được 1,5 ngày thì 3 ngày sốt rồi...đúng là yếu mà ra gió hãi thật:cry:

By CunNgocBich, # 21. August 2008, 14:40:22

avatar
Ôi giời ơi. Tội nghiệp Cún quá. Chắc anh Su phải gửi ngay quần đùi rách của anh í ra cho Cún để Cún nhờ tí hơi của anh í quá. Tội Cún thật đấy. Hành trình đi học gian nan quá.

By susubapcai, # 22. August 2008, 01:40:18

avatar
Ở trên là Bố cháu update tình hình đấy ạ, cộc lộc nhở. hí hí. Chứ mẹ đã có lúc nào update, giờ update tình hình của cháu đây ạ:

Đúng là mẹ cháu dở hơi, đến trường gặp các cô khoe luôn con Cún trộm vía đề kháng tốt các cô ạ, chưa phải dùng kháng sinh bao giờ blo bla blo bla....Chắc cái vía nó nghe thấy giờ nó mới quật CÚn. Tóm lại, ko bao giờ nên khen trẻ con cả!

Công nhận hành trình đi học gian nan hơn mình tưởng rất nhiều, Cún ở nhà trộm vía ít ốm vặt mà đi lớp 2 trường, lần nào về cũng ốm! Hic, vừa rồi đêm con sốt nhưng sáng ra người mát nên mẹ Cún vẫn cho đi, kể ra thế là chủ quan, nên để con ở nhà để con đuợc chăm sóc, uống nhiều nước cho mau khỏi, đằng này cho đi nên co ko đc chăm sóc tốt nên lại sốt tiếp, kéo dài ra...hichichichic Tại vì mẹ sợ cứ cho nghỉ rồi giống lần trước bố lại bê con về thì chết.

Hôm qua ngày thứ 3 bị sốt bố lại muốn cho con về rồi đấy, thật rõ ko có tí dũng cảm nào. hichichic

Hôm nay cho con ở nhà nốt một hôm, mai khỏe hẳn thì đi lớp lại, ko thì lại nghỉ.

Hôm qua bố cháu bảo thế này chứ: Cứ đua đòi đi, cho con đi học lắm vào! Kệ nó, nó còi 1 tí, chậm 1 tí, miễn là vui vẻ, khỏe mạnh là được. hichichic, bó tay .

By CunNgocBich, # 22. August 2008, 03:41:38

avatar
Thôi, 2 mẹ con cố lên nhé :yes: :love:
Mẹ Cún cũng AQ nhưng AQ theo hướng tích cực nhé, là con nhà người ta lớn và nói nhanh thì con nhà mình cũng phải được như vậy, nhé p: :D ( mẹ Tũn hiếu thắng nhể :D )

Bố Cún còn biết vào blog để update tình hình lúc Cún ốm thì chứng tỏ là vẫn còn minh mẫn chán :D, bố Tũn mà con ốm thì cứ quanh quẩn bên 2 mẹ con, mặc dù là không biết làm gì :lol:, có khi chỉ là chân sai vặt :devil:, nhưng vẫn cứ quanh quẩn bên con thôi p:, bỏ cả làm luôn í :whistle:, nhiều khi mẹ thì đi trực lúc con ốm, còn bố bỏ làm p: :D, nhà anh Tũn ngược đời lắm í :wink::D

By huytun, # 22. August 2008, 05:12:24

avatar
Lúc con ốm, nhà anh Tũn giống nhà Susu lắm í p:
Chó Cún mau khỏe để còn kể chuyện đi học cho anh Su nghe nữa nhé. Anh í cũng sắp bị mẹ tống đi học rùi. Anh í đang hồi hộp lắm í, hồi hộp không biết lớp anh í có mấy gái đẹp í mà :D

By susubapcai, # 22. August 2008, 05:29:47

avatar
Mỗi bố một kiểu nhỉ?
Cún đi học cố lên, để làm gương cho em Tròn với anh Su cũng sắp sửa cắp đít (người ta cắp sách mình cắp đít) đến trường với.
Mẹ Su yên tâm, có mấy gái đẹp hay gái xấu thì đi học về các anh đều khoe: con có 5...người iu. :o:

By trangdungtron, # 22. August 2008, 06:21:26

avatar
Uh, bố nhà này hơi chập chập 1 tí, có gì sơ sểnh là đổ tội ngay cho vợ luôn!!! hichichic

Anh Su ơi, thế có nhiều gái đẹp thì có dám tán không, hay là các em lại hỏi anh: anh ơi cho em mượn anh cái tay , nhở. p:

By CunNgocBich, # 22. August 2008, 07:15:38

avatar
Caí kiểu sơ sểnh là đổ tại ngay cho vợ thì chắc các ông ý đều giống nhau hết. Tức là chập chập 1 tí í.
Anh Su nói lắm thế chắc tán gái như hát hay í nhỉ? :lol:

By trangdungtron, # 22. August 2008, 07:50:25

avatar
Ba ròm của anh Su ít khi đổ tại vợ cái j`, chắc tại vợ gấu quá :lol:, nhưng mà đúng là ông í chập chập 1 tí :D, trộm vía ông Ròm nhà Su :lol:

Anh Su thíc ngắm gái đẹp í mà :D, chán gái già ở nhà lắm rồi :lol:. Hiểu anh Su không ai qua em Cún nhỉ, anh í nhát gái lắm í p:, chiều nào em P.Anh đi ngang qua nhà, phải đưa tay véo vào má anh Su thì anh í mới dám rụt rè hôn gió em P.Anh một cái :D. Chắc anh í tìn thương mến thương dành cả cho em Cún nên mới thờ ơ với gái thế đấy :D :lol: p:

By susubapcai, # 22. August 2008, 08:16:42

avatar
tình hình Cún hôm nay thế nào rôì? Bố Cún hay nhỉ - bố Nho thì ... "Con nó còi thì phải cho đi học để nó còn ăn uống ( í noí là ở nhà với mẹ nó k được ăn uống đàng hoàng). Mà hay bệnh lặt vặt thì càng phải cho đi để nó quen sau này mới để kháng tốt hơn". Nhiều lúc bực mình quá phải quát lên: "Anh có thương con hay không vậy ?"

By mynho, # 23. August 2008, 01:46:15

avatar
Cảm ơn các mẹ đã hỏi thăm Cún.

@ mẹ Su: Tưởng anh Su phải thuộc lòng em P.Anh í rùi í, nhất cự ly mà, hihihihi, chứ em í bạo cứ nhéo với mi anh Su thế, Cún lo đỏ mắt đây. p:

@ mẹ Nho: Bố Nho tiến bộ thật. Bố Cún thì cứ nghĩ con đi học là bị đánh đập...khổ ghê. Hai nhà này ngược nhau quá. :cry: p:

By CunNgocBich, # 25. August 2008, 08:09:57

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : 549b83

Smilies

Download Opera, the fastest and most secure web browser
December 2008
S M T W T F S
November 2008January 2009
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31