Cún con xin chào thế giới!
Thursday, May 10, 2007 4:07:15 AM
Thế là một thiên thần bé xíu và xinh đẹp đã được gửi gắm xuống gia đình nhà mình sau bao chuỗi lo lắng, mong chờ, ấp ủ. Một trong những ẩp ủ ấy là bố muốn lập một cái blog cho con, nơi ấy bố mẹ sẽ được “khoe” con, bởi có hạnh phúc nào lớn hơn việc có một đứa con? Có bố mẹ nào không muốn "khoe" con, không tự hào về con mình với mỗi thay đổi nho nhỏ của con? Dù đứa con đó có còi có cọc như cái con chó Cún? Khoe là khoe cả cái xinh, cái đẹp, cái còi cái cọc, cái nhanh, cái chậm ... ấy ạ! Bởi xét cho cùng, thì có cái tài sản nào là của mình nhất, gắn bó với mình nhất nếu không phải là con cái nhỉ? Hạnh phúc tới nỗi muốn khoe "cái tài sản" này với cả thế giới này, bởi nếu một mình tận hưởng thì thấy “lãng phí” quá bởi nó lớn lao làm sao?
Mà hay nhất là thay vì đào đất để "khoe" mình có blog nơi mình cất giấu gửi gắm tất cả vào đây, tránh trường hợp bốc đồng quá mình suốt ngày bla bla về con ở chỗ làm ...thì rất là ngại mà nhiều khi mọi người rất khó chịu ! Hì hì.
Nơi đây những người yêu mến con sẽ trải qua cùng con những thời khắc tuyệt vời nhất của thế giới tuổi thơ, nhìn con lẫy, ngắm con cười, nghe con bập bẹ tiếng yêu đầu tiên. Sẽ cùng trải qua với gia đình mình, chia sẻ với gia đình mình những gì có thể public! 
Từ lúc mẹ biết có blog, mẹ tự nhủ sẽ cố gắng viết càng nhiều càng tốt cho con, bằng cả tấm lòng chân thực của mẹ. Mẹ muốn viết cho con tất cả những bình dị nhất của đời thường. Trong từng trang blog, sau này con giở lại, có khi đâu đó con còn nghe thấy tiếng “Ai lông gà lông vịt bán đê!” hay “ai Bánh mỳ nóng giòn nào!” Nếu được như thế thì là blog đã thành công con nhỉ, những tích tắc của cuộc sống, những hơi thở vẫn còn tươi mới, nóng hổi của cuộc sống len lỏi qua từng hẻm, từng ngõ ngách để đi vào những trang viết này, để hòa nhịp với cuộc sống của con. Hay nói cách khác, bố mẹ muốn viết cho con tất cả những “lông gà lông vịt”, những hỉ nộ ái ố của cuộc sống gia đình khi có con, những âm thanh cuộc sống, tiếng chim hót mỗi sáng, tiếng chó sủa mèo kêu mỗi chiều, những niềm vui vỡ òa, cả những giọt nước mắt tràn mi, tất cả về con và thế giới vạn vật xung quanh, những lóng ngóng vụng về của buổi đầu làm cha mẹ, những thổn thức khi con ốm, con đau, những “đòn roi” để dạy con nên người.... Nhiều lắm, nhiều lắm những gì có thể viết đằng sau dấu “....” này! Chỉ biết là tất cả những gì bố mẹ có thể! Và có lẽ chỉ viết đến khi con biết đọc, biết viết thôi, bởi khi con biết đọc biết viết rồi con sẽ tự viết, con viết sẽ hay hơn nhiều, sinh động hơn nhiều, bố mẹ biết và tin vậy khi nhìn ánh mắt của con mới chào đời, con không có nhắm tịt mắt như mẹ tưởng đâu nhé, mà mở thao láo ra, già đời vô cùng, nhìn cái mắt này đã biết ngay cô bế này là cô bé “lắm chuyện” đấy!
Mẹ biết mẹ vụng về, chậm chạp sẽ rất khó để học hỏi để trang trí blog này thật đẹp cho con, muốn viết thật hay, thật tình cảm cho con, thực lòng mẹ muốn thế lắm, song điều đương nhiên là mẹ sẽ không có nhiều thời gian để trau chuốt, nắn nót ngòi bút. Nuôi con, dạy con mẹ dần thấm thía là khó, là cực vô cùng, sẽ có lúc ...bàn phím
bất lực không thể lột tả hết. Mẹ biết. Mẹ chỉ có thể cố gắng kể lại thật đơn giản, nhưng sinh động con nhỉ? Cố gắng ghi lại thật nhiều, càng nhiều càng tốt để mai này con biết con đã lớn lên như thế đấy, trong tình yêu thương của biết bao người. Bố mẹ cũng sẽ lưu giữ cả những comment sẻ chia hay những lời tình tứ của những chàng rể ...hụt nữa chứ
để con nắm CV của các chàng ngay từ khi các chàng còn mặc tã! hihihi
Con gái cất tiếng khóc chào đời vào 10h35’ sáng ngày 2/1/2007, tức ngày 14/11 năm Bính Tuất trong tiếng nức nở sung sướng cả những con tim đang chờ ở ngoài hành lang bệnh viện. Con cân nặng 3.3kg. Con là chú Cún, nếu con ra đời sớm hai ngày thì con sẽ học cùng các chú Cún, thế mà con lại chậm chân 2 ngày , thành ra con sẽ học cùng các chú Ỉn. Thực ra mẹ đã rất phân vân, muốn làm khai sinh cho con lùi lên năm 2006, song tính đi tính lại mẹ nghĩ nhỡ năm 2007 lại là năm “bản lề” hay “cải cách”, tỉ như năm đó Nhà nước quy định mọi học sinh sinh năm 2007 năm đó phải sang Mỹ học chẳng hạn
thì con gái mẹ lại bỏ lỡ cơ hội ( Hahaha, viễn vông quá!
) Lẽ ra phải xem tử vi nhỉ, xem nên thế nào hì hì, Tóm lại, dù đôi lúc có chút nuối tiếc, song mẹ ko muốn làm gì để nhỡ lại thay đổi số phận của con, bởi đâu có thể biết việc thay đổi như thế sẽ là tốt hơn hay xấu hơn? Cứ để con là con đã!
Lúc mẹ sinh con ở Viện C vẫn còn thoải mái lắm, mẹ nằm phòng có 2 bà đẻ thôi, sau đó về phòng phục hồi cũng được nằm một mình một giường, còn 8 tháng sau dì con sinh em Tròn cũng tại nơi đây đã là 2 sản phụ một giường, còn lúc mẹ viết những dòng này cho con thì 4 sản phụ một giường, đẻ xong không có giường được tiếp đất ngay! Tiếp đất thật ấy, nghĩa đen ấy! Tức là trải chiếu nằm xuống đất ấy! Mẹ muốn đưa ví dụ này ra để con thấy được ý thức về thời gian, không gian. Một tích tắc trôi qua đã là quá khứ! Và con hãy sống thật tốt và nâng niu hiện tại nhé! À, nhưng cũng chớ quên giữ gìn một chút "tinh hoa" của quá khứ nhé, có nó mới có hiện tại này, và lưu giữ "tinh hoa" ấy trong blog này nè
Mọi người hãy cùng trải nghiệm cuộc sống với gia đình Cún qua những trang viết này nhé!
[/color][/B]
Ngày 30-11-2008
PS: Như mẹ đã nói với con ở trên, một giây trôi qua đã để lại đằng sau là quá khứ. Giữa dòng thời gian cuốn ta đi, có lúc nào nhiều cho ta để ta nhìn lại mình? Mẹ con cũng vậy, sau gần 2 năm viết blog cho con bây giờ mới ngồi lại và viết "lời ngỏ" này cho con đây, tiền trảm hậu tấu là đây đây. Ai bảo mẹ cứ mải con cà con kê suốt ngày cơ? Thực ra là hôm nay là CN, nhưng mẹ phải đi làm đấy, vì cả tháng vừa rồi mất điện ko làm đc việc gì cả, và khi ta ở một mình thì đó là lúc ta là mình nhất, nghĩ được nhiều nhất, và hic hic lại nghĩ đến con nữa, con gái đểu đểu ạ!















PHAN ANH ÁNH MAIninianhmai # Friday, May 18, 2007 8:20:03 AM
Biết Cún Con có ghé thăm Blog của NiNi Ánh Mai. Nê vào làm quen đây. Chúc bé Cún Con Ngọc Bích luôn khỏe mạnh ăn nhiều mau lớn.
Do Ngoc TramNgocTram # Monday, June 11, 2007 3:34:56 PM
THẠCH TUẤN DUYThach Tuan Duy # Wednesday, August 8, 2007 3:03:07 PM
Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich # Thursday, August 9, 2007 1:42:56 AM
cunquyen # Friday, September 28, 2007 9:47:02 AM
Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich # Wednesday, October 3, 2007 11:04:58 AM
mimipeter # Tuesday, December 25, 2007 8:36:14 AM
Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich # Tuesday, December 25, 2007 8:42:59 AM
K2-4everlovesudiudangcuacop # Thursday, January 3, 2008 5:48:52 AM
PHAN ANH ÁNH MAIninianhmai # Wednesday, January 16, 2008 6:29:33 AM
Lâu rồi gia đình NINI Ánh Mai không vào Blog nên không ghé thăm ai đựơc. Chúc Cún Con và gia đình nhiều niềm vui và Hạnh Phúc.
Thân Ái.
Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich # Thursday, January 17, 2008 5:56:42 AM
@ninianhmai: Chào chị Ánh Mai. Lâu lắm rồi mới gặp chị đó nha.
Photo by Cún Quyêncun_quyen # Thursday, February 7, 2008 7:27:43 AM
Hồ Viết VũVietVu # Monday, March 24, 2008 12:56:23 PM
Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich # Tuesday, March 25, 2008 12:31:32 AM
mimipeter # Wednesday, March 26, 2008 1:54:13 PM
Nguyễn Bình Minh (Mr The Dawn)Thedawn2008 # Friday, May 9, 2008 8:15:55 AM
Duy Hân - Ánh Dươnghtham # Saturday, June 21, 2008 2:42:11 AM
Hoa tươi - Quà tặnglucsoong2 # Monday, October 13, 2008 9:46:32 AM
TRƯƠNG CÔNG KHÁNHsocvy # Thursday, December 18, 2008 9:22:44 AM
Le Thanh Hoang Dan # Monday, December 22, 2008 1:26:05 PM
Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich # Tuesday, December 23, 2008 1:45:28 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, January 1, 2009 7:14:15 AM
Chúc Cún hay ăn chongd lớn nha!
Tuấn Ngọcngtuanngoc # Sunday, August 2, 2009 4:57:28 PM
Sách Thái Hàsachthaiha # Friday, November 20, 2009 6:21:52 PM
Bin & SuSuviethoang0109 # Monday, December 21, 2009 4:23:12 AM
http://files.myopera.com/viethoang0109/blog/MerryChristmas.gif - http://files.myopera.com/viethoang0109/blog/giangsinh2009.gif -
hoamongrong # Wednesday, April 14, 2010 2:38:12 AM
Unregistered user # Thursday, August 5, 2010 5:32:13 AM
ngoinhahoanhao # Monday, December 20, 2010 7:36:34 AM
Mr. Kenmrken87 # Monday, June 20, 2011 3:48:33 AM
Website TMĐT Việt Nam : http://www.5gio.com
Diễn đàn mua bán - Rao vặt trực tuyến - Đăng tin miễn phí
Đăng ký "MIỄN PHÍ" ngay hôm nay!
tamashi rafatama00 # Thursday, August 25, 2011 3:38:33 AM