9 ngày nữa tròn 7 tháng, dì Trang lại sản xuất thơ
Tuesday, 24. July 2007, 02:19:29
Thế mà Cún vẫn chưa ngồi được đâu
Nhưng rồi sẽ chẳng bao lâu
Cún đầu gấu sẽ dẫn đầu các em
Dì Trang trố mắt mà xem
Một chiếc răng sữa đã nhen nhún rồi
Ôi chao vui quá đi thôi
Sắp tới Cún chén cả xôi lẫn gà
Bố Khanh mẹ Tuyến nhà ta
Nai lưng làm lụng để mà Cún xơi
Cuộc sống mới thật thảnh thơi
Khâm Thiên chốn ấy là nơi thiên đường.



Bà ngoại đọc thơ của dì Trang phán 1 câu: "CHOÁNG". Tình cảm, hay...
By anonymous user, # 24. July 2007, 12:52:52
Bà ngoại đọc thơ của dì Trang xúc động quá, cao hứng làm 1 bài thơ cho Cún đây này. Cún hơi bị sướng nhé, nhà ngoại hơi bị nhiều nhà thơ:
Hội nghị Vê kép (W) họp xong
Cháu bé Bích Ngọc thong dong ra đời
Yêu sao khuôn mặt xinh tươi
Ai hỏi là nở nụ cười tiếp ngay
Nhà nội nhà ngoại vui thay
Cắt cử nhân sự ngày ngày chăm lo
Hôm nay bà ngoại chúc cho
Cháu ngoan cháu khoẻ ăn no ăn nhiều
Bà ngoại: Nguyễn Thị Hoan
By anonymous user, # 24. July 2007, 13:13:35
Mồng 1 tháng 6
Tết của Cún con
Dì Trang lon ton
Đi mua đi sắm
Nào xà phòng tắm
Nào quả bóng bay
mẹ Tuyến vỗ tay
Khen dì hào phóng...
Cún thấy yêu dì không? Mặc dù dì chẳng cho Cún xà phòng, cũng chẳng cho bóng bay, chẳng bánh ga tô gì cả. Dì điêu quá.
By CunNgocBich, # 25. July 2007, 03:02:03
Trang đi mẫu giáo
Chị Tuyến đến trường
Về nhà soi gương
Mặt mày rạng rỡ
Bố về hớn hở
Khoe 9 khoe 10
Mẹ cũng mỉm cười
Khen con ngoan quá...
By CunNgocBich, # 25. July 2007, 03:49:14
By hoangkien, # 28. July 2007, 01:31:43