Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

30/4: về quê (bà nội) và thăm lại vườn cổ tích

WOW, kỳ 30-4, 1-5 năm nay bố mẹ được nghỉ liền tù tì 5 ngày, đã đời chưa! Nhà nội thì đang sửa tùm lum, bẩn thỉu, nhà mình đang tạm trú ngon ngỏe ở ngoại nhàn hạ, thì đùng cái đúng hôm đầu tiên được nghỉ, bà ngoại ốm nên chính thức đuổi cả nhà mình về quê! Huhhuhum một sự khởi đầu không mấy hứa hẹn, chưa nói là disaster: chuyển đồ về, dọn dẹp, nấu nướng, con không ăn, nôn, ngậm, nhè, chóng cả mặt. hic, cảm thông cho cậu bé trong Ở nhà một mình p:

Em về bà ngoại có hơn 1 tháng thế mà hôm 30-4 về lại bà nội mà cứ ngơ ngơ ngác ngác hơn cả con nai vàng. Cái gì đối với em cũng mới, mới từ cái quạt trần cho đến cái đèn chùm. Cả ông nội cũng mới toe. :cry: Mất cho em 2 phút để định thần để chào ông nội. Thêm vài phút để đảo mắt thấy cái xe đẩy con thỏ, cái bộ phi tiêu, cái tủ sách, cái thước đo dán tường...thì em mới yên tâm tự nhủ: à, thì ra đây là chốn thân quen. :eek: Ở nhà bà ngoại ở tịt ngõ sâu thăm thẳm, không có nơi vui chơi công cộng, ít giao lưu bạn bè hàng xóm nên em lại rơi vào tình trạng "tái ngơ ngác" :no: Mọi thứ lại trở về con số . Thương thế đấy.

Chiều em lại được đi Vườn cổ tích ở Vincom. Con Cún hồi nào ở Vincom chỉ bỡ ngỡ ban đầu rồi hòa nhập ngay, thế mà lần này lại còn ngỡ ngàng hơn lần trước, không còn phăm phăm đi vào lâu đài cổ tích như dạo đầu còn ngựa non háu đá. Em không hăm hở khám phá như lần trước. Nhìn các bạn 18, 19 tháng trượt cầu trượt phầm phập, mặt mũi già dặn, chả ngơ ngác tí nào, mà chả bạn nào cứ mãi bé tí tì ti như Cún làm mẹ buồn quá. Độ này Cún không có nhiều tiến bộ, mà lại còn thụt lùi, chán! Em đang đi vô cớ bị 1 cậu khoảng 4 tuổi dẩy cho suýt ngã mà chả dám làm gì, chỉ khóc ra ý mách mẹ. hichichic. :cry: :cry: :cry: Toàn anh hùng đâu đâu ở nhà, chứ ra đường thì hiền ơi là hiền, toàn bị bắt nạt thôi.

Lọ lem đi tìm chàng hoàng tử mà mãi chưa thấy, chỉ thấy đôi kính của mụ phù thủy sáng lấp lóa trong bóng tối. Hơi thất vọng:cool: !

Vẫn không dám trượt như các bạn, mà chỉ thích đi lên dốc!:D

Đã thích thú nhà bóng hơn

Một mình ta với ta :cheers: Hìhì, độc chiêu nhà Cún nhé, sợ lạnh nên bắt mặc quần dài, :D Ảnh trên có bạn còn mặc áo khoác cơ, mình thế còn là phình phường.

Trò đu dây này khoái quá, cũng bõ công đi vườn cổ tích, hahaha






Sai lầm nối tiếp sai lầm1/5: Off với Tròn, chơi vườn hoa Vạn Xuân và tour Lăng Bác-Bảo tàng HCM-Chùa Một Cột

Comments

avatar
Sao Cún lại bị anh nào đẩy ngã thế? Anh Su đâu, xuất hiện ngay để bảo vệ cho Cún đi nhá.
Mẹ cho con chơi cả trò leo thừng cơ à? Oách xà lách nhỉ?

By trangdungtron, # 5. May 2008, 01:47:30

avatar
Anh Susu đây, thằng oắt ấy chạy mất đuôi chưa hả Cún, nó chưa chạy thì anh dắt Cún chạy :lol: :yes:. Mãi hôm nay anh Su mới xuất hiện được :D, chắc anh Su sợ cái thằng í còn hơn Cún :D :D.

By susubapcai, # 5. May 2008, 06:47:03

avatar
Ế ì ẹp ai àm ì (Dịch: Thế thì ẹp chai làm giề hả anh XU)

By CunNgocBich, # 5. May 2008, 06:55:21

avatar
Ẹp ai àm hàng thôi chứ 3 mươi mấy cách chạy là thượng sách em Cún ơi. :lol: Dạo này anh Su chạy nhanh lắm nên Cún cứ yên tâm là mình sẽ thoát. Giang hồ Thủ Đức ra tay mà lị, ặc ặc :lol:

By susubapcai, # 5. May 2008, 07:25:18

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : 561d22

Smilies

May 2008
SMTWTFS
April 2008June 2008
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031