Ngày đầu tiên nhập ngũ
Monday, 5. May 2008, 16:55:16
Chẳng là bà ngoại bệnh tình lại tái phát nên không đảm đương được việc trông Cún. 5 ngày nghỉ bà vẫn chưa lại thì biết là sức khỏe nguy rồi, không dám làm bà mệt thêm nữa là kiệt sức, dù bà vẫn rất nhiệt tình.
Nên chiều CN mẹ đã hạ quyết tâm đi thăm quan trường Mầm non tư thục Thế Hệ Mới ở Trần Quý Cáp. Trường này có 2 cơ sở. Cơ sở 1 lâu năm hơn, gần nhà mình hơn, nhưng có vẻ chật chội và kẹp giữa nhà dân với bếp núc lộ thiên và bếp than cũng lộ thiên.
Chủ nhật các cô trông dịch vụ nên ăn mặc rất là teen, làm mẹ hơi thất vọng. Cái thất vọng hơn là các cô bật nhạc nhẽo và kênh truyền hình suốt trong lúc mẹ ngồi chơi ở đấy mà theo mẹ hiểu thì bé dưới 2 tuổi nên hạn chế xem TV mà.
Theo lời cô thì mỗi lớp 12 cháu, 2 cô phụ trách, giờ ăn thì 3 cô/lớp. Trường sẽ cho phụ huynh password để truy cập xem con mình (Nhưng mẹ đã hỏi 3 phụ huynh thì đều nói chưa xem bao giờ vì phải có JAVA gì đấy).
Sáng thứ 2 con đi học buổi đầu tiên. Một ngày xấu trời, mưa to rả rích suốt ngày. Mẹ địu Cún đằng trước, tay đi run run vì chưa quen, nhưng cũng nhanh chóng kiểm soát được. 2 mẹ con được các cô đón cũng nhiệt tình. Mẹ làm thủ tục nộp học phí, con thì ngơ ngác giữa các bạn (phần lớn là bé lớn) nhưng không khóc nhè. Mẹ ngồi một lúc rồi đi về. Buổi trưa mẹ về trường thấy 1 bé khóc lạc cả tiếng, xót xa cả ruột, tưởng Cún khóc quá mất cả tiếng, nhưng nhìn quanh quẩn chẳng thấy cô giáo cũng không có bảo vệ. Đành tự động mở cửa trèo lên lớp. Lớp tối om, trong 1 phòng cô đang ôm 1 bạn đang khóc. Cô chỉ: con chị ở phòng kia. Tối quá, chắc con đang ngủ rồi, nên mẹ đi về.
Chiều đi đón con, gặp cô hiệu trưởng, cô bảo con ăn chậm lắm, hay ngậm
Mẹ thả Cún về cho ông nội, thì phát hiện ra là quên túi ở trường, quay lại lấy. Lúc về nhà thấy ông nội mách: đây này, hỏi cô đánh thế nào, nó đang đánh ông tới tấp vào đầu, vào mặt đây này. Mẹ nhìn thấy thế nhưng không nói gì.
Nhưng mọi người không chịu yên, nhất là bà nội, cứ repeat mãi với bố: Hỏi nó cô đánh thế nào mà xem. Rồi blahahhh mãi về chuyện con đi học về quấy, bản tính thay đổi, bụng đói. Hichichic, mẹ điên thật sự, cáu lên: Sao bà cứ tiêm nhiễm vào đâu cháu chuyện đi học là cô đánh thế nhỉ, các cô cũng vất vả trông cháu, họ cũng là công nhân viên ăn lương như mình, mình được như ngày nay cũng là nhờ các thầy cô… Mẹ biết nói ra cũng chẳng thay đổi được cả nhà đâu, nhưng phải nói , không phát khùng mất. Chắc mọi người nghĩ con đi học 1 ngày đầu tiên là phải ăn 3 bát cơm với 2 quả cam cùng 4 bữa sữa. Chùi, mệt mỏi thật. Rồi sau đấy con đi tè thì lại có comment: nước đái con vàng quá! Đi ngủ thì e é dậy thì lại: không biết đi học làm sao mà blhahaha..
Buồn lại nhớ lại sáng nay đến cơ quan mẹ trút bầu với bác T bác í ồ lên: chị là em thì mai mới cho con đi cơ, hôm nay trời mưa lại mùng 1. hichihichic. Thế có chết người không? Độ này mẹ còn chẳng để ý đến rằm hay mùng một. Đã thế chiều về mẹ cho con nghịch tủ của ông bà, có cái gương nhỏ, thế là con ném choang cái vỡ tan tành. Mùng 1, vỡ gương, xui tận mạng. Cầu Trời phù hộ tai qua nạn khỏi cho con gái bé bỏng và cho cả nhà mình (Sám hối các cụ vì mẹ vô tâm quá đi).
1/5: Off với Tròn, chơi vườn hoa Vạn Xuân và tour Lăng Bác-Bảo tàng HCM-Chùa Một CộtOutput của 2 ngày đầu tiên đi học![]()
Mà ở địa bàn Đống Đa có nhiều trường tư thục lắm cơ mà mẹ Cún, chỉ có vấn đề giá cả là phải quan tâm thôi, nhưng trường có cơ sở hạ tầng tốt thì cũng không ít, mẹ cháu tham khảo thêm nhé.
By huytun, # 5. May 2008, 17:31:56
By CunNgocBich, # 6. May 2008, 02:04:26
By trangdungtron, # 6. May 2008, 02:43:28
By susubapcai, # 6. May 2008, 06:33:35