Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Output của ngày thứ 3 đi học

Output ấn tượng nhất: Một lời đề nghị từ cô hiệu trưởng: Cũng phải nói thật là có khi nhà trường không thể nhận nuôi cháu được. :cry: Ăn khó khăn lắm.

Ăn phải rắc cơm hoặc mỳ tôm vào bát cháo thì còn ăn được một tí. Hehehe, hóa ra nhà trường cũng thông minh như nhà mình thôi. Để xem ở nhà bà và mẹ đã có 1001 things để cho Cún luyện răng là gì nhé: bim bim, ngô luộc, ngô tẩm bột rán, trứng vịt lộn, xôi, bánh chưng, cơm, phở, mỳ ăn liền (chín, sống), giò chả, bánh mỳ các loại (kể cả Sacchi), rau luộc xào các loại, canh suông, canh rau thịt, lạc rang, muối vừng, ruốc....Xời, kể xong cũng hụt cả hơi đây này. :sing: Đúng là dặm của dặm. Nhưng con rất mau chán, bim bim cũng phải đổi liên tục, có vẻ kết nhất là Bim bim Thái (giống mẹ chế!), cà rốt khoai tây thái hạt lựu xàolên...Nhưng cũng chỉ được dăm ba bữa thôi. Ở nhà thì mỗi bữa bày ra La hà La Hán đủ thứ, trông rất là khủng bố, đặng để Cún ăn được 1 vài thìa cháo: rau luộc, giá xào, canh, cháo, cơm, bát để con nhè...Ẹ, sợ thật, ăn uống kiểu thế này làm gì các cô chả sợ con.

Nghe chừng đường học của Cún có vẻ gian truân nhỉ, bị hiệu trưởng đuổi từ năm 16 tháng tuổi, hahaha, bị đuổi học sớm lại là thần đồng về NGẬM thế này sau này lên làm tổng thống ...nước nào đấy chưa biết nhá. :D

Ba hôm rồi đi học hôm nào về cũng đòi ăn rau luộc, chắc là khát nước quá, nhưng cháo với cơm cũng vẫn không ăn.

Cái trát đuổi học của hiệu trưởng mẹ cũng đã lường trước từ ở nhà, từ trong thâm tâm luôn thường trực điều này.

Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra là không nơi nào nhận con thì mẹ địu con đi làm cùng mẹ nhé, ăn trưa cùng mẹ, thời buổi bây giờ vật giá leo thang, suất của mẹ cũng tèo tuột rồi, lúc ấy có mà đói rã họng ăn lại ngon phải biết. Ngày xưa làm gì có ai ngậm. Cả khu tập thể chỉ có 1 vài nhóc nhà CỰC GIÀU ăn mới ngậm thôi, thì NGV phải bịt mũi, bóp mồm để nuốt. Cún không hiểu hưởng gen nhà ai mà lại ngậm cơ chứ, bố mẹ thì nghèo rớt nghèo rơi ra???? Ngày xưa chả có gì mà nhai, về lục bếp được tí đường, tí muối chấm mút là ngon lắm rồi, chứ không có thừa để ngậm!

Biết về tình hình ăn của Cún ai cũng bảo phải tập cho bé nhai. Của đáng tội, Cún lại giống mẹ ở cái khoản thích nhai (Mẹ Cún nghiện ăn cháy và cơm cháy rán lắm í), chứ không phải là lười nhai. Có điều nhai chơ chơi, mút mút 1 ,2 thìa là chán thôi. Chứ còn thì cái gì cún cũng nhai, trừ cháo, nên hy vọng cơ hàm của Cún cũng được phát triển bình thường, nhỉ.

Output thứ 2 cũng ấn tượng không kém: Cún đã có sản phẩm nhưng lại ngang tầm với của anh SU :cry: ở phần 1, phần 2 thì đỡ hơn. 2 mẹ con vật nhau mãi mới ra được sản phẩm này.:bomb: Hèn gì về nhà cứ bốc rau xơi tái cả nắm luôn.

Output thứ 3: một tờ giấy ghi http://thehemoi.homelixux.net với pass là admin và user là admin. Nhưng xem chừng Tết Công Gô mới xem được quá. :frown:

Thôi thì chờ hết 1 tuần đã. Cố lên.:up:

Output của 2 ngày đầu tiên đi họcOutput ngày thứ 4 đi học

Comments

avatar
Giống anh Su ở điểm ăn nhiều (trộm vía) thì chẳng giống lại giống ở cái đó à....Buồn chết. Cún đạt danh hiệu Guniness lập kỷ lục: đứa bé bị đuổi học sớm nhất. Thôi thì không được học ở trường thì về học ở cây nhà lá vườn vậy, về làm quân khu Khâm Thiên hoặc quân khu Bạch Đằng vậy. Thương Cún quá.

By trangdungtron, # 8. May 2008, 02:26:44

avatar
Hahaha, bị đuổi học rùi hả em Cún. Đến hiệu trưởng đuổi cơ đấy :lol:. Em Cún nổi danh trên Opera rùi nhá. Thôi thì mai mốt học lớp 1 không trường nào nó nhận thì vào với anh Su, ông ngoại anh í là hiệu trưởng trường cấp 1 nên chắc Cún không đến nỗi không biết chữ :lol:. Chữ thôi chứ ăn thì ông ngoại anh cũng chịu thua thôi :lol: hahaha

By susubapcai, # 8. May 2008, 04:02:29

avatar
Cô cũng nghi nghi tình hình ăn uống thía thì sớm muộn gì cháu cô cũng... thất học. Các cô ở trường chả ai có thừa kiên nhẫn đâu.
Hàng xóm của Bim có một cậu, từ 8 tháng tuỏi đến nay 14 tháng không thèm ăn, cháo bột cơm đều không, chỉ sữa và bim bim. Nhưng vẫn lớn, chạy nhảy bình thường. Mẹ Bim ngạc nhiên hỏi lại thật kỹ thì vẫn nhận được câu trả lời là chỉ mỗi sữa - gồm sữa bột sữa tươi sữa hộp; cháo bột không hề đụng đến . Thế đấy!

By namsangnd, # 8. May 2008, 06:26:50

avatar
Anonymous writes:

cứ khắc phục tạm thời bằng nhét mật ong hoặc dầu ăn vào đít cho susu trong giai đoạn này để output cho dễ, còn chế độ ăn thì điều chỉnh dần dần sau, chúc 2 mẹ con output dễ và không phải vừa dặn vừa khóc khổ thân.

By anonymous user, # 8. May 2008, 09:13:37

avatar
Khổ thân em Cún, chưa tìm được cách nào để giúp mẹ con nhà Cún đây.
Mẹ Cún tìm hiểu trường ở Đông Các chưa ?

By huytun, # 8. May 2008, 15:56:56

avatar
Mẹ chị Cún ơi, chị thử chuyển sang trường Smart Kid ở 35A Nguyễn Bỉnh Khiêm (ĐT: 9760252) xem. Ở cquan em cũng có chị cho con học ở đấy, thấy khen tốt lắm. Chị CÚN yên tâm nhé, không trường này ta có trường khác ngay, mai kia chị Cún mà nổi tiếng thì cái cô Hiệu trưởng kia cứ gọi là tiếc hùi hụi, ai lại "dám" đuổi sao "Ngọc Bích" thế thì các fan tha hồ mà tẩn thật lực. Em Hiếu Cò chưa "đi lính" nhưng dạo quanh mấy nhà trông trẻ đều có vẻ...dửng dưng vì cái khoản ăn sữa phải đút thìa của em ý chị ạ.

By phuongthao1921, # 9. May 2008, 03:54:56

avatar
Huhuhu, Cún bị đuổi học mẹ đau lòng gần chết mà các cô chứ cười thế này có như xát muối vào ruột 2 mẹ con nhà cháu không đấy? :cry: Nhất là anh Su hỉ hả quá đấy, hãy đợi đấy, bao giờ Cún đi học đứng vào hàng siêu sao thì có mà tiếc...:cheers:

Mẹ Tũn ơi: Đông Các xa quá, chỗ mạn chợ Kim Liên phải không?

& các mẹ: Thực ra các mẹ khi đã cho con đi học và con ổn định thì đều khen trường cả, chính thế nên rất khó chọn trường, vì trường nào cũng tốt! hơhơ, mẹ cháu tìm hiểu trường Cún đang học thì các phụ huynh mình gặp ở lúc đón con cũng đều comment rất là nhiệt thành cho trường. Thôi, để Cún học tiếp nốt thời gian thử thách này xem đã, bao giờ bị đuổi hẳn thì sẽ tìm trường khác. Phải cho bé có thêm thời gian thích nghi nữa.

Anh Su cậy có ông ngoại làm HT nên cứ ở lỳ nhà tới lớp 1 đấy hử?

By CunNgocBich, # 9. May 2008, 05:35:04

avatar
@ em Hiếu: Hiếu ơi, tập lại bú bình đi thôi? Hay tập uống ống hút đi vậy, không lại thất học. hìhì

By CunNgocBich, # 9. May 2008, 05:41:30

avatar
:no: Anh Su đi học từ lúc mới 4 tháng cơ Cún ạ. Hồi đấy cứ 3 bữa là cô đòi trả về vì cái sự ngủ của anh í, năn nỉ ỉ ôi mãi thì cuối cùng cũng đành rước anh í về dinh thui :lol:.
Anh Su đi bô vật vã quá nên ông ngoại còn hãi gấp mấy chục lần cái sự ăn của Cún í. Để mai mốt lớn thêm tí nữa mẹ anh í làm cho vài mâm mật ong viên bỏ ba lô mang đi học may ra có trường nào thương tình nhận cho chứ không mù chữ là cái chắc :D

Thế thứ bảy Cún có đi học không hả mẹ Cún. Nếu nghỉ ở nhà cả thứ 7 cả Chủ nhật thì đến thứ 2 lại quên trường mất thôi :cry:

By susubapcai, # 9. May 2008, 06:23:52

avatar
Em Hiếu tháng đầu tiên bú bình cứ chùn chụt ý, làm cả nhà cứ hỉ hả hỉ hả, còn mẹ cháu lại lo cháu bỏ ti mẹ. Dưng mà đến tháng thứ 2 thì em ý bỏ hẳn bình, em tập bình mãi mà ko được. Đút vào thì em ý cứ nhai nhai cái núm ti rồi đá bên nọ đá bên kia rồi lè sữa ra. Cả nhà cứ náo loạn về cái vụ ăn uống của em ý. Rốt cục là phải nghe theo bà vì bà bảo mục đích cuối cùng là cho nó ăn nên bằng cách nào thì cách miễn là nó ăn vào là được. Thế nên hôm nào mà đi đâu xa chơi thì khổ lắm:awww: awww

By phuongthao1921, # 9. May 2008, 07:50:32

avatar
Chán cho cái bọn nhóc lười ăn này. Nhưng bé có những giai đoạn biếng ăn sinh lý thì cũng là bình thường mà, mẹ Hiếu đừng lo quá. Có chị Cún thì thậm tệ nhất, lười trường kỳ từ lúc đẻ ra. 6 tháng là không thể nhét bình vào mồm được, dù là lúc ngủ, thế là cũng phải đầu hàng bón bằng thìa, mà trước thì chưa có phát minh ra thìa "MEIJI" nên 1 thìa vào thì 1 thìa đổ hết ra ngoài. Mà mẹ Hiếu có thìa Meiji chưa thế? :D

By CunNgocBich, # 10. May 2008, 02:46:51

avatar
Thìa meiji thì em không có. Em cũng đã đọc vụ lùng thìa “meiji í ì i” của bác rùi, kể ra cũng li kỳ thú vị thật đấy, em cứ tủm tỉm cười khi tưởng tượng cảnh bác zai mang chiến lợi phẩm về báo cáo bác gái, he he, hôm nào bác chụp cho em xem cái thìe Meiji í mới nhá. Em cũng lùng khắp các hàng, chẳng hàng nào có, em mua cả loại bình thìa mà cũng không ăn thua. Từ hồi ăn dặm đến giờ cháu vẫn chỉ dùng thìa bình thường thôi. Số lượng và thời gian ăn thì tùy thuộc vào ...trình độ của các diễn viên nghiệp dư (ông bà ngoại, bố mẹ, cả hàng xóm nữa) cả nhà cứ như phường hát lùng tùng xoèng ý. Cái sự ăn sao mà vất vả thế bác nhỉ, em có cảm giác là bọn nhóc này chẳng có lúc nào thấy đói hay sao ý, chẳng biết chúng lấy năng lượng ở đâu để hét, để giậm chân giậm tay suốt ngày.:confused: Trộm vía cháu vẫn tăng cưn đều đều, chiều dài thì cũng thấy nhỉnh nhỉnh lên nhưng có vẻ còn khiêm tốn lắm. à mà dạo này bú ti mẹ thì cu Cò lại còn nhét cả ngón tay cái vào mút cùng nữa, em sẽ thử chiêu nhét ti bình sữa vào cùng xem hắn ta có chịu mút không :idea: . Kết quả chiêu lừa đảo này thế nào em sẽ báo cáo cả nhà sau nhé.Bibi!:up:

By phuongthao1921, # 12. May 2008, 03:42:55

avatar
Hi cu Hiếu, ảnh đây nè:

By CunNgocBich, # 12. May 2008, 03:55:20

avatar
Chị Cún ơi, xozi xozi chị Cún, nhà em chẳng update thông tin gì cả. Công nhận cái thìa đấy giống....cái gầu thật đấy. Chắc chắn là phải lùng tìm thôi. À mà Hiếu rành lắm, hôm trước em lừa lúc cháu đang ti lơ mơ, nhét kèm cái bình sữa vào mà nó..tỉnh ngủ luôn, mắt mở thao láo rồi đá cái ti giả ra làm mình phì cười. Theo lời khuyên của các bác sỹ dinh dưỡng em đã thay đủ loại đầu ti, thay đủ loại sữa rồi mà thằng cún con vẫn không mút bình lại. Thôi đành tiếp tục hành trình đút đút và đút. Em đang dùng cái bình thìa của Falin, thấy cũng tiện lắm, giảm hẳn quãng đường "từ bình sữa đến miệng con".
Hôm trước em đọc trên WTT thấy có nhà còn dùng cả cái cốc nhựa con uống thuốc ho bổ phế để....đổ sữa vào miệng con như tát nước ý :smile:) ặc, ặc. Cách này thì em chưa dám thử. Hôm nay Hiếu Cò tròn 7 tháng tuổi đấy, bao giờ em nhớn hơn chị Cún cho em đi chơi cùng với nhé!:up: bye

By phuongthao1921, # 22. May 2008, 01:15:15

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : a04fc8

Smilies

October 2008
SMTWTFS
September 2008November 2008
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031