Chơi 1-6 với cơ quan mẹ
Friday, 30. May 2008, 10:31:03
Ảnh chụp tập thể với các anh các chị, chụp ở đâu mà trông như cà phê sành điệu chế, chụp ngoài trời trên tầng 6 đấy
Hai mẹ con thử đi thử lại mấy bộ quần áo mà chẳng ổn tí nào, Cún nó bé quá, mặc cái gì trông cũng lùng bùng. Váy vóc thì để hết nhà bà nội rồi. Thế là lại mặc cái váy từ hồi 6 tháng, hic, cũ mèm, có vết bẩn rồi, mà vẫn vừa. Chán.
Các bác các cô các chú đón tiếp Cún rất nhiệt tình, Cún là nhí nhất trong số các anh chị ở đấy hôm nay mà. Ai cũng bảo: sao giống búp bê, yêu xế,
Năm nay bác GD đi công tác về, mệt nên không tham gia được, làm không khí hơi trầm, thiếu người hoạt náo, lại cũng không mời Tây tham gia. Tiếc thật, đúng năm đầu tiên con đi thì lại thế. Mà con đi đến đây dát lắm cơ, cứ xểnh mẹ ra là khóc rồi, mất một lúc để làm quen thì cũng tàn tiệc! Chán Cún của mẹ lắm í, cứ nhập cuộc được thì cuộc chơi bắt đầu tàn!
Hơn nữa, con các bác các cô phòng mẹ hôm nay lại ra Cung văn hóa xem Thần điêu gặp mỏ quạ hết rồi nên Cún chẳng có bạn nào nho nhỏ để chơi cùng cả, đành về thôi vậy. mẹ mang máy ảnh đi mà chẳng có lúc nào chụp, vì đã thấy mấy cái máy khủng long bấm lia lịa rồi
Cún ngơ ngác ở khu rừng nào chế? Hehe, bên gốc cây quất già còn sót lại từ Tết thôi
Highland cafe nào thế nhỉ? Ở bếp ăn cơ quan mẹ đấy
Đến muộn, cái mặt nghệt ra trông tội chưa
Lại chụp ảnh à, bố ơi, cứuuuuuuuuuuu con với
Cún đi về được ông bà ngoại mua bao nhiêu quà, có cả cái ô tô to uỵch nhé, con vịt phao bơi, cả bóng nữa. Thích ghê đi. Quà cho Cún mẹ cũng mua nhiều, phải để ở cơ quan để con chơi dần, không chơi một lúc con chán ngay, uổng lắm. Hôm qua dì cũng mua cho một cái mũ Protect màu tím đẹp ơi là đẹp, thời trang ơi là thời trang nhưng nhìn to vật, chắc phải 3 tuổi Cún đội mới được, hì, của để dành của Cún hơi bị nhiều nhỉ. Nhưng mà bao nhiêu cho vừa với Cún, búp bê to bé Cún vặt hết tay chân, đầu cổ rồi, chả còn con nào nguyên vẹn cả. Mẹ vốn là người ghét cái gì thiêu thiếu như búp bê chỉ có 1 bên mi mắt hay chỉ có 1 chân chẳng hạn ("Khoa học" cũng nói nên cho bé chơi cái gì đẹp, nguyên vẹn để bé phát triển khiếu thẩm mỹ một cách đúng đắn!), mà giờ cũng đành chấp nhận đau thương chứ biết làm sao.



Công ty của mẹ Su chơi tồi, chẳng thấy bánh trái gì cho anh Su cả, công ty của ba ròm thì cho Susu một bộ đồ chơi lính thủy đánh bộ toàn súng ống, bạo lực lắm, chán phèo. Chỉ thòm thèm đồ chơi của em Cún thui
By susubapcai, # 31. May 2008, 02:19:39
By Tansang, # 31. May 2008, 23:19:06
Mồng một tháng sáu
Tết của Cún con
Dì Trang lon ton
Đi mua đi sắm
Nào xà phòng tắm
Nào quả bóng bay
Mẹ Tuyến vỗ tay
Khen dì hào phóng
Hôm nay trời nóng
Cún ở nhà chơi
Ngày mai rảnh rơi
Chú dì lại đến
Thắp năm ngọn nến
Cùng bánh ga tô
Và cùng hoan hô
Cún tròn 5 tháng
Tương lai sáng láng
Đang đợi Cún con
Cô bé mi nhon
Mau mau lớn nhé !!!
By trangdungtron, # 1. June 2008, 01:45:43
By huytun, # 1. June 2008, 03:26:04
Cảm ơn anh Bốp và anh Tũn nhớ. Anh Bốp ga lăng thế nên dù kém Cún 3 tháng nhưng 1-6 đặc cách gọi là anh. hơho
By CunNgocBich, # 2. June 2008, 02:03:28
By susubapcai, # 2. June 2008, 02:05:28
By CunNgocBich, # 2. June 2008, 02:09:17
By susubapcai, # 2. June 2008, 02:13:59
1 ngày sau 7 tháng
1 sự kiện choáng váng
Cún ệ kứt lênh láng
Làm cả nhà kinh hoàng
Mẹ bận việc loay hoay
Bố vẫn còn ngủ say
Cún ệ chẳng ai hay
Cún tự mình xoay xở
Cục phưn to, phưn bé
Cún chẳng màng đâu nhé
Nghịch phưn cười “phe phé”
Cún có biết gì đâu
Mẹ Tuyến thì thổn thức
Bố Khanh thì ấm ức
Riêng Cún không bực tức
Chơi đùa với bãi phưn
Cả nhà lôi Cún ra
Trông Cún bẩn như ma
Kỳ cọ khắp thịt da
Nhưng mà sao vẫn thúi?
Bố Khanh: “Phưn ở đâu?”
Mẹ Tuyến: “Ai đôn nâu”
Hóa ra ở trên đầu
Cũng vấn vương đầy kứt
Cún khắp người đều bẩn
Phải tắm cả Jôn sân
Tắm lại nước mấy lần
Cún mới thơm trở lại
Ôi bé Cún nhà tôi
Làm sao ra nông nỗi
Ai là người có lỗi?
Xin trả lời giúp cho.
Nhưng sẽ lại quay ngược lại khi đọc bài thơ thơm tho này của anh Su đây. Bài thơ mừng anh Su đi bô tốt đây. Gì chứ thơ là dì Trang có ngay:
Su đi bô được
Cả nhà vui mừng
Ọp ra tưng bừng
Nói cười phớ lớ
Anh Su có nhớ?
Cái dạo khó khăn
Mẹ Su lăn tăn
Hỏi quanh thành phố
Nào bắt rặn cố
Nào nhồi mật ong
Lận đận long đong
Xoay ra dầu gấc
Thành công vượt bậc
Trên cả đợi mong
Khấp khởi trong lòng
Đà này mà tiến
Lít sữa cứ chiến
Chẳng phải lo gì
Ha Ha.
By trangdungtron, # 2. June 2008, 04:20:17
By huytun, # 2. June 2008, 04:25:27
Cám ơn dì Trang nhiều nhiều về bài thơ thơm nhá. Copy cái này về ngay
Mà em Cún tròn 17
By susubapcai, # 2. June 2008, 05:03:22