Đi cửa Bễ bễ luôn con
Wednesday, 9. July 2008, 10:17:11
Bố mẹ đang ở Cửa Bễ. Mẹ đang ở ngoài Net tranh thủ viết mấy dòng cho Cún.
Tiếc quá, chẳng có Cún đi cùng. Cún mà ra biển thì chắc là thích lắm đấy. Đến sát lúc đi vẫn còn quyết tâm cho Cún đi cùng, vậy mà không được. Mẹ đã mua bộ ô tô xúc cát cho Cún rồi đấty chứ. hichichic
Thôi, dù sao bố mẹ cũng dũng cảm để con ở nhà mà vi vu ngòai biển, khì khì, 2 năm rồi đánh vật với con từ lúc trong bụng đến tận bây giờ con 18 tháng, hichihic, chưa có đi xa chuyến nào. Chắc con cũng thấy việc bố mẹ đi đánh lẻ là có lý, thậm chí việc này phải làm sớm hơn và nhiều hơn nữa chứ nhỉ?
Gọi điện về nhà cả nhà bảo con rất vui vẻ, không quấy nữa. Ông bà ngoại, bác Hà, dì Trang đồng loạt sang chơi với con mới kinh chứ. Cún thấy mình quan trọng chưa? Bác Hà vừa nhắn tin bảo Cún vừa lườm bác, bác sợ chết khiếp đi được. hihihihi, ai cũng khen và có vẻ thích Cún lườm thế này thì Cún hư mất thôi.
Thôi byebye Cún đã, ở nhà ăn nhiều, ngủ nhiều vào nhé!
By huytun, # 9. July 2008, 13:31:32
Chúc 2 bố mẹ Cún đi chơi đạt "kết quả" heheheeh
By cuncuchuoi, # 9. July 2008, 15:37:02
Hahaha, bà thông gia quán triệt tinh thần gà sếch-xi nhỉ. Ăn chơi nhỉ. Đi về nhớ quà cho con rể nhá, con rể thíc ô tô xúc cát đấy
Chúc em Cún còi iu quý mau có thằng em trai nhá nhá nhá. Khì khì khì.
Hic sao thèm đi chơi quá, thèm có bà ngoại bà nội ở gần để quẳng thằng chó con cái kịch sang một bên để vi vu như nhà Cún quá
By susubapcai, # 10. July 2008, 02:36:21
Cún ui là Cún, anh Su thương Cún quá đi mất, kỳ này Cún iu của anh Su sắp bị ra rìa rùi, vào ở với anh Su, Cún nhá
By susubapcai, # 12. July 2008, 03:46:45
By CunNgocBich, # 14. July 2008, 00:57:27
By susubapcai, # 15. July 2008, 02:59:39
By CunNgocBich, # 15. July 2008, 08:48:35