Khác biệt
Monday, 6. October 2008, 05:56:51
Khổ biết vậy song Cún nó chẳng thích ăn gì thì biết làm sao, 1 bát con con cháo cũng chơi cho cả tiếng ko biết 7 bữa một ngày thì chắc phải cho nó thôi ngủ luôn, sợ thật. Mà ngày cho nó ăn còn khó, đêm mà chỉ cần có ý định cho nó ăn thôi thì cả khu cũng chỉ có nước dậy nghe tiếng khóc của nó. 24 tiếng một ngày chia cho 7 bữa thì đúng là thức trắng để ăn! Huhuhu, hai mẹ con buồn thối ruột vội bê nhau về không thì lại hóc mất. Khổ tâm thật cái chuyện dinh dưỡng này cơ. Nhớ những lần ra vườn hoa dân tình bu lại xem một thằng bé con 11 tháng 14kg đang loạng choạng tập đi. Thích lắm, vỗ tay, xuýt xoa, bàn ra tán vào cứ như có hội. Thật khổ cho những anh gầy thì cũng được xuýt xoa nhưng xuýt xoa kiểu khác.
Lại tuần trước xem chương trình dinh dưỡng trên VTV2 viện trưởng Viện DD, các nhà tư vấn...cũng báo động tình trạng suy dinh dưỡng ở VN kinh lắm, thế nào mà cứ 3 em bé ở VN thì 1 em bé suy dinh dưỡng!
Ấy vậy mà:
Chủ nhật thì đến thăm cô của Cún mang 2 nhóc từ Đức về chơi. Nhóc đầu là trai thì ổn, từ bé luôn bị báo động là phanh ăn, dù trông nhóc chuẩn lắm, nhóc sau là gái 17 tháng không hiểu sao có 8kg
À có con bác H cũng ở Đức cũng 17th về VN cũng bé như cái kẹo, nhưng cũng ko sao cả, chỉ có điều đi khám may mà bác sỹ phát hiện ra là bé có vấn đề về nghe và cho đeo máy nghe kịp thời, ko có là bé cũng không thể nói được vì bé có nghe được gì đâu. Có vẻ như bên ấy họ quan tâm tới các vấn đề sức khỏe thực sự chứ ko phải là dinh dưỡng nhỉ.
Ở VN Cún đi khám lần nào là bác sỹ kết luận 1 cái tam giác: Suy dd hoặc kênh A dưới, rổi kê cho Neopeptine với kiddy plus. Hic, khổ thân Cún quá.
Tại sao có sự khác biệt như vậy? Hay là họ lạc quan quá? Còn ta lại bi quan quá?



By trangdungtron, # 7. October 2008, 02:13:47
By CunNgocBich, # 7. October 2008, 03:12:34
By susubapcai, # 7. October 2008, 06:34:21
By CunNgocBich, # 8. October 2008, 02:06:15
By tuongphung, # 8. October 2008, 05:45:14
By mynho, # 10. October 2008, 05:43:07