Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Tàu tôi cập bến 18


Hôm nay là một ngày chan hòa nắng, chan hòa gió, buồm tôi no gió và tàu tôi cập bến18 trong bình yên, giương hết tất cả những cánh buồm trong kiêu hãnh. :up: Tôi có thể hình dung những gương mặt hân hoan của ông bà, cha mẹ, chú dì của tôi đang đứng hai bên bờ và vẫy cờ hoa mừng cho tôi cập bến 18, một cái bến rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Ai nấy đều rạng rỡ cười chào tôi! Có thể đứng ở hai bên bờ còn có cả anh Susu, anh Tũn, các bạn Sóc, các bạn Cún...những người bạn tốt trên Opera luôn ở bên tôi, luôn đồng hành cùng những bước phát triển của tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người! Hãy cứ luôn cổ vũ và sát cánh cùng tôi vượt qua những đá ngầm, những phong ba, những báo táp người nhé!

Tôi nói Bình yên là vì tôi chỉ cập bến bình yên, chứ không phải ngoạn mục: Trọng tải tàu tôi đuối quá, thiếu mất mấy kg (lẽ ra phải 11kg rồi), có những mốc tôi chưa hoàn thành xuất sắc như trong Bản đồ hàng hải (Ví dụ: 18 tháng phải nói đuợc ít nhất 20 từ rồi). Nhưng biết đâu chính tôi lại là người khiến thế giới phải Vẽ lại bản đồ hàng hải??? (Ý tôi là Bản đồ và các Sách mà các bác sỹ, các nhà sư phạm đã viết về các Mốc phát triển của em bé ấy mà)? :lol: Biết đâu chính tôi và các thủy thủ đồng cảnh ngộ với tôi sẽ buộc WHO phải suy xét lại và quyết định: 1 tuổi bé gái chỉ cần 8,5 kg, 1,5 tuổi bé gái chỉ cần 9,5kg thôi. :D Và 2 tuổi thì bé gái mới nói 20 từ. hihihihi, ngày đẹp trời là tôi cứ hay lãng mạn và mơ mộng đến những chuyện buồn cười như thế đấy.:lol:

Tàu tôi đã đi qua bốn mùa mưa nắng, và đã qua thêm hai mùa mưa nắng nữa để tôi sẽ cập bến 24! Một bến quan trọng nữa trong hành trình tuổi thơ tôi.

Tàu tôi từ khi ra đời tới bây giờ vẫn vậy, đúng như lời bác Pediatrist trên Webtretho một lần an ủi mẹ tôi khi mẹ tôi hỏi về những "nan giải" của tôi để nhờ bác ý giải đáp giúp: Xe chạy ít hao xăng mà vẫn chạy tốt thì mẹ phải mừng mới phải chứ! :D :cry: (Ý là tôi "nạp năng lượng" vô cùng ít mà vẫn chạy như giặc!)

Ông ngoại tôi đã lênh đênh trên những chiếc tàu trong những hải trình xa lắc, tới những đất nước mà tôi chưa biết tên thậm chí chưa được đặt chân đến như Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Philippines....tóm lại là khắp châu Á này, trong niềm thấp thỏm của bà ngoại tôi và mẹ tôi cùng các bác các dì những khi đài báo bão Biển Đông cấp 1, cấp 2, cấp 3.... Còn tàu tôi mới chỉ loanh quanh chỗ vịnh nước nhỏ quanh nhà mà thôi. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ mà. Tàu tôi chạy hết công suất chẳng kém ai: tôi lẫy, tôi ngồi, tôi trườn, tôi bò, tôi đứng, tôi đi, tôi chạy, tôi leo trèo...Tất cả những chặng đường này của tôi đều diễn ra thật tuyệt vời... và ít hao xăng!!! :frown:

Mẹ tôi là người lái tàu chính, bên cạnh mẹ còn có mấy hoa tiêu nữa "giúp việc", ấy nhưng mà mẹ tôi vừa "vụng chèo lại vừa không khéo chống"! nên thành thật mà nói tôi cũng hơi bị thua anh kém chị một tí (thua những 1,5kg thịt chứ ít gì đâu). Mẹ vụng lái lắm, toàn đưa tàu tôi rơi vào MẮT BÃO, nhưng mẹ đổ cho tôi rằng tôi là Trung tâm của Mắt bão. Những lúc Bão to trong gia đình thì tôi nghe thấy tiếng gió gầm rú rằng: "Thôi, tôi với ông/cô chả ở được với nhau đâu". Bát đũa cũng thường xuyên xô vào nhau chan chát. Ấy là ở mắt bão. Còn những lúc trời không có bão to, mẹ thỉnh thoảng lạc tay lái vẫn chèo tôi vào đá ngầm với những trận vạ miệng với ông bà quanh chuyện tôi ăn và tôi ngủ và tôi ị và tôi chơi!

, tàu tôi mới ra mép biển mà đã gặp nhiều đá ngầm quá nhỉ, không biết TÔI là MẮT BÃO hay MẸ chèo tôi vào MẮT BÃO nhỉ? Chung quy cũng chỉ tại tàu tôi không hao xăng dầu, tôi không có nhu cầu nạp năng lượng ấy mà.

Bão tan trả lại cho biển một vẻ êm đềm chưa bao giờ từng có, ấy là lúc hải âu quay về, mặt trời sáng trong nơi đường chân trời, xa xa từng chiếc tàu nhỏ dập dìu trên từng con sóng. Đẹp và thanh bình quá đỗi. Tôi cũng nằm trong đám dập dìu ấy đấy, xem nào, 18 tôi thế này:

- Giúp mẹ và ông bà được không biết bao nhiêu việc mà kể, ấy thế mà vẫn chưa làm mẹ hài lòng đấy nhỉ. Sáng nào mà tôi chẳng gấp chăn màn và bê cất đi giúp cái bà mẹ lười. Gấp (giũ?), giặt, phơi quần áo, chải đầu tóc, khám bệnh, xỉa răng, bật bếp ga, lấy chìa khóa, bật TV, nghe điện thoại, đội mũ......ối kể sao hết nhở....cho mọi người, còn khi làm cho tôi thì tôi vẫn xỏ dép trái và cho hai ống chân vào một ống quần như thường!!!

- Là một nhà hàng hải mà, nên tôi quan sát cứ như chim cắt nhé: mẹ tôi một lần cho tôi đi vườn cổ tích đâu hồi 14 tháng ấy, phải phục tôi lăn ra vì mẹ đang căng mắt trong rừng giầy dép để xem đôi nào của mẹ, đôi nào của tôi trong khi tôi đã nhanh mắt tìm ngay và mang cho mẹ. :D Thế nên những trò chơi về hình khối, độ chính xác, nhận diện màu...tôi tự thấy còn khá hơn dũng sĩ Nghĩa hàng xóm (sắp 3 tuổi) cơ đấy! p:

- Giúp gia đình phải mua lại mới kha khá đồ dùng do sức phá của tôi.

- Đêm hát hò, làm xiếc phục vụ mẹ cả đêm luôn, từ lúc buồn ngủ cho tới sáng :cry: (Cái chuyện ăn ngủ thì vẫn như always, chả có gì tự hào mà kể) làm mẹ mất ngủ nên bị chập thần kinh, cứ beautiful ra một số kha khá lần. Tội nghiệp bả.

- Rút được hết sức lực của ông bà và bố mẹ khi phải vận hết công lực ra hát hò, làm xiếc, dùng mọi nhục kế, khổ kế, thượng kế, hạ kế, đánh đập kế, dàn hòa kế...phục vụ lại tôi trong mỗi bữa cơm và bữa sữa tưởng chừng như kéo dài vô tận. Tội nghiệp họ.

- Đùa thật là dai với cả gia đình khi 18 tháng rồi mà số từ vựng chưa thể đạt con số 20.

Nhưng điều quan trọng là tàu tôi thấy mình hạnh phúc ngập tràn mỗi buổi sáng được ông ngoại chở xe đạp đi chơi (sáng nào cũng vỗ vào xe đạp bắt ông thồ đi!) và với mỗi buổi chiều được mẹ dắt đi chơi sân tenis, chơi khu tập thể, và cuối tuần đi chơi lòng vòng thành phố với bố mẹ.

Và tôi cập bến bình yên! Mạnh khỏe! Tôi cảm ơn ông Trời và ông bà cha mẹ lái tàu tôi vượt qua những lúc trái gió trở trời, những lúc sóng không yên, biển không lặng, những khi sóng chất chứa ở trong lòng không hết, phải trào ra ngoài bằng nước mắt! Nhưng quan trọng là tôi đã vượt hành trình không ngoạn mục nhưng BÌNH YÊN. Tôi yêu hai chữ BÌNH YÊN. flirt


NHANH và CHẬMThơ: Con tàu 18

Comments

avatar
Chúc Cún con tiếp tục vượt biển thành công và cập bến tình yêu của mẹ Tuyến nhé. Cún nhà Tuyến trộm vía nhanh nhẹn và hoạt bát thật đấy, đúng là bé hạt tiêu. Mẹ Tuyến phải thấy may mắn vì con mình phát triển khoẻ mạnh, thông minh đĩnh ngộ chứ. Chuyện ăn ngủ sẽ cải thiện dần vậy, chẳng có bé nào chán ăn mãi được đâu.

By KengBe, # 1. July 2008, 06:16:54

avatar
"Tội nghiệp bả", tàu này oách xì lách thế mà bả cứ gào lên thảm thiết Cún nhỉ. Bao giờ có hứng Cún dong tàu xuôi sông xuôi biển vào Sài Gòn chơi với dũng sĩ Su nhá Cún :D.

By susubapcai, # 1. July 2008, 06:23:12

avatar
A ha...Cún thì trộm vía được đi trên con tàu bình yên cập bến bờ hạnh phúc. Chỉ có mỗi người lớn là lắm chuyện gây ra bão cấp 1,2..12 làm Cún bị ảnh hưởng. Nhỉ?
Chúc mừng cháu Cún tôi 1 tuổi rưỡi. 18 tháng, 18 tuổi là 2 mốc để đi bộ đội. Mong Cún sớm nhập ngũ để có nhiều bạn mới, nói lắm như bắn súng liên thanh nhé.

By trangdungtron, # 1. July 2008, 06:35:50

avatar
Xùi, nói lắm như dì Trang mẹ Tuyến là chít người rùi, như súng liên thanh mà làm gì Cún ui :D

By susubapcai, # 1. July 2008, 06:47:29

avatar
Phải nói rằng là có được những đứa con ngoan là bắt đầu từ những bà mẹ lười nhỉ Cún nhỉ :D :lol:

Cún cứ thế phát huy nhé Cún nhé :yes:

By huytun, # 1. July 2008, 06:51:16

avatar
flirt flirt :love: Cảm ơn các vị khách quý đầu tiên đã đặt chân lên "tàu tôi" ạ. Chúc mọi người cũng thượng lộ bình an cùng với Cún nhé. flirt

By CunNgocBich, # 1. July 2008, 08:59:33

avatar
Nào, e Gấu lên tàu với nèo..chúc chị Cún tròn tuổi rưỡi

By Bearfamily, # 1. July 2008, 17:05:30

avatar
Nhân dịp Cún tròn 18 tháng, dì tặng Cún bài thơ "Con tàu 18" này nhé:

Con tàu mười tám đưa em về bến đợi
Vượt muôn trùng sóng em cập bến bình yên
Sóng ơi sóng hãy vỗ thật dịu hiền
Cho thuyền em lại ra khơi đánh cá
Như ông ngoại em sẽ đi khám phá
Khắp năm châu bốn biển bao la
Nơi nào em đi cũng có mẹ có cha
Có ông có bà thổi cánh buồm no gió
Cho thuyền em băng băng về nơi đó
Nơi BÌNH YÊN, HẠNH PHÚC cho em.

Yêu Cún: dì Trang

By trangdungtron, # 2. July 2008, 03:06:13

avatar
Hehe, hoan hô dì Trang, thơ hay nhắm! Dưng mà phải làm xế nào lồng thơ vào với ảnh mới cả trang trí nữa chứ, rồi còn đưa lên headline nữa chứ? hihihi, người tài nó khổ thế, chứ cứ nông dân dốt nát như mẹ cháu thì đỡ vất vả. khà khà. :o: :o: :o:

By CunNgocBich, # 2. July 2008, 03:13:36

avatar
Hờ hờ thế cuối cùng tác giả của bức ảnh chạy mưa là ai thía nhỉ. Sao lại hỏi mấy câu này nhể khì khì. Có thế nào thì cuối cùng dì Trang cũng vẫn không thất nghiệp được, số của người kiếm ra tiền đấy dì nó ui :D p:

By susubapcai, # 2. July 2008, 04:19:03

avatar
Khổ cái pà mẹ Susu này mọi khi rõ thong manh mà đận này í ẹ quá nhể: sản phẩm chạy mưa là của Photoframe chứ có gì đâu, mà photoframe thì của pà mẹ Susu share cho.

Hơho, nhưng ý tớ là tớ đòi hỏi nó ở một cái tầm kiểu nhân bản người như Susu và Tròn hay là hốc hác, hầm hố, layers í. :D Hờ, tham nhể, ko biết có bị thâm chỗ nào ko.

By CunNgocBich, # 2. July 2008, 04:41:36

avatar
Ảnh & thơ đây. Rõ khổ, đã nghèo lại còn đòi ăn xôi gấc. :lol:

By trangdungtron, # 2. July 2008, 04:44:42

avatar
Ăn mày đòi xôi gấc ngon hơn đây: Chưa đạt lắm đâu dì ạ, chữ vòng vèo kó đọc lắm. :cry:

By CunNgocBich, # 2. July 2008, 04:47:21

avatar
Mà đúng là bác mới gọi là dốt nhá. Mẹ Su hỏi đi hỏi lại cái ảnh là tác phẩm của ai, thì ý của mẹ Su là ai chụp mà trông có vẻ hay hay chứ đâu phải hỏi về frame đâu. Nhìn thì ai mà chẳng biết là photoframe. Khổ cái thân tôi quá!!!

By trangdungtron, # 2. July 2008, 04:49:12

avatar
Sửa font chữ rồi đấy. Thôi, nhà nghèo thì xài tạm nhé. Máy cơ quan dì cài hơi bị ít font chữ.

By trangdungtron, # 2. July 2008, 05:01:23

avatar
Chèm chẹp ảnh nền thơ, tượng hình chẹp quá, thêm cái cô Cún ngông nghênh ngồi cành khô nữa, chắc nhẹ hều hều nên cái cành khô queo ốm nhách cũng không gãy nổi :D p:

By susubapcai, # 2. July 2008, 05:25:50

avatar
Tốt nhất trong khả năng có thể rùi đấy hả dì, thui thế thì nhận xôi gấc này vậy. hihihi
Ý mẹ Su là ai là tác giả của việc trang trí cái ảnh mà nó hay hay thế. Mẹ Tròn cứ hiểu sai ý đi.

@ Mẹ Su: Một thằng thì cho con bé lạy bình sữa như tế sao, một thằng thì cho con bé ngồi lên cảnh củi khô queo...hichcihcic tội nghiệp con tui quá!

By CunNgocBich, # 2. July 2008, 06:09:33

avatar
Mẹ Su nói trang trí cái ảnh hay quá đấy mà :D.
Khổ, cái frameshow đấy chỉ xài trộm ở cty thời admin nó còn rộng rãi thôi, kỳ này thằng Mỹ phát xít quá thì mẹ Su ứ thèm nữa, vứt về nhà lâu rồi, chỉ để làm của hồi môn thôi chứ có xài nữa đâu mà nhớ nó có cái j` :insane: :cry:

Sữa với củi đấy là người thật việc thật, hai thằng này cứ trung thực mà phản ánh thui bác ạ :D p: :lol:

By susubapcai, # 2. July 2008, 06:15:36

avatar
Ô thế à? Thế là mẹ Tròn dốt rồi. So di.
Admin thằng Mỹ phát xít thật nhỉ? Admin thằng Nhật nó vẫn làm cho mình biết được password nên mẹ Tròn vẫn vớ vỉn được 1 tí (hi...Hi..nói khẽ không chúng nó nghe thấy).

By trangdungtron, # 2. July 2008, 06:44:27

avatar
Hahaha, mẹ Tròn cao thủ thượng thừa, thửa được pw của admin cơ đấy :D hahaha. Thế mới biết ai chuyên ăn cắp, chuyên cờ rắc cờ rủng hơn ai nhá, ra mặt chuột rùi hơ hơ hơ :D.

By susubapcai, # 2. July 2008, 06:56:42

avatar
Cao thủ thế thì chẳng phải làm cho Nhật. Thực ra là không được biết pw admin & không được cài lung tung, dưng mà rồi tất cả mọi người đều được biết để tự cài 1 số phần mềm cần thiết. Hi...Hi...

By trangdungtron, # 2. July 2008, 07:14:50

avatar
Con tàu 18 ra khơi
Bình yên bến đỗ, em về no căng.

Là trung tâm của MẮT BÃO nhưng em lại làm cho gia đình hạnh phúc, vui vẻ bên nhau thì cứ thế mà phát huy em nhé.

By muoioi, # 3. July 2008, 17:01:46

avatar
Úi, con cảm ơn cô Muoioi, tặng mấy vần dễ thương quá. Thật là giỏi quá, lúc nào thơ cũng tuôn trào trên bàn phím nhỉ. Khâm phục cô nhiều. :smile: Mà cô làm ngành gì có liên quan đến văn vẻ không mà sao thơ văn siêu cao thủ thế ạ? hihihi

By CunNgocBich, # 4. July 2008, 01:12:19

avatar
Hic, cô chỉ làm được có hai câu thơ thôi mà Cún. p: :D
Ngành cô làm hổng có gì liên quan đến văn vẻ hết á, cô lại học kế toán nữa. Hì, chỉ tại cô thích nên cô "hoa văn lá hẹ " thôi mà. :smile:

By muoioi, # 4. July 2008, 03:59:27

avatar
Cô muoioi này có vẻ giống y như dì béo của Cún nhỉ :D, cũng giỏi thơ văn cực kỳ nhưng ham tiền nên đi làm kế toán :D :lol: khì khì p:

By susubapcai, # 4. July 2008, 04:24:51

avatar
Dì Cún hơi giống cô muoioi nhỉ, cái đoạn kế toán & "thẩn thơ". Dưng mà giống mẹ anh Su cái đoạn còi. (bây giờ không béo nữa đâu nhé, còi rồi).

By trangdungtron, # 4. July 2008, 04:42:57

avatar
Ôi, lại có người thành lập CLB còi à, cho bác tham gia đi, bác giờ cũng chỉ 45 thôi à. awww Chả mấy về chỗ xuất phát điểm 38-42 đâu nhỉ. Hehe, phen này có kẻ ngồi cười thầm trong bụng vì có nhiều đồng minh. Chắc là cái mẹ Susu í chứ còn giề nữa. :D

By CunNgocBich, # 4. July 2008, 04:44:59

avatar
Hehe, không chừng đổi chỗ nhau cũng nên nhỉ, mẹ Su 46.5 ký, hơn hẳn mẹ Tròn mí mẹ Cún mấy ký rùi :D. Mai mốt mình sẽ là mẹ Su béo còn các mẹ khác đều là mẹ còi nhỉ p:

By susubapcai, # 4. July 2008, 05:12:42

avatar
Ui, thế mình với mẹ Tròn giống nhau thế cơ à? Nhưng mình không dám đọ thơ văn với mẹ Tròn đâu. Mẹ Tròn vốn nổi tiếng thơ mà. Nhưng còn cái vụ cũng ham tiền đi làm kế toán í, hihi, giống mình ... một nửa, tại mình cũng lóc cóc đi học 4 năm nhưng chẳng sờ mó gì đến nó cả. :D

Còn ai "tranh chức" hoa hậu còi của mình thì cứ việc đi nhé. Vì:

Mình vứt hết ba mẩu xương mỏng tí
Vứt luôn đi cái dáng gầy gầy
Vứt luôn cả eo thon, thon thả
Vứt dáng hình mỏng mỏng, thanh thanh.

Mình vứt hết, tặng cho ... đời đấy nhé
Mình phải đi làm nghĩa vụ của mình
Lại tặng đời một nhóc xinh xinh
Thêm ngọn nến thắp gia đình ấm áp.

Hihi, nên giờ mình chỉ thik làm mụ béo thôi. :D




Hehe

By muoioi, # 4. July 2008, 05:55:56

avatar
Mẹ Tina ơi, mẹ Tròn làm sao pro về thơ như mẹ Tina được, nhất là cái bài Mời bạn về Quảng Ngãi í. :love:

Đúng rồi, mẹ Tina giờ phải làm mụ béo cho chuột cưng được nhờ chứ, không ăn no chuột cưng đói, chuột cưng quấy cho thì khổ!

Cầu mong 2 mẹ con khỏe mạnh nhé. Mẹ Cún cũng thik làm mẹ péo trở lại, chứ sợ SDD lắm. :cry:

By CunNgocBich, # 7. July 2008, 05:57:22

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : ad662e

Smilies

October 2008
SMTWTFS
September 2008November 2008
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031