Thấm thoắt mà đã 20 cái thoi đưa hay là sinh viên nhí đã 20 tháng
Wednesday, 3. September 2008, 05:27:05
Úi chà, bắt đầu từ đâu nhỉ, chẳng lẽ bắt đầu từ chuyện không biết là con Cún nó biết đi dép lê từ bao giờ ấy nhỉ? Hihihi, ngày nào nó vừa đi vừa hất dép ra, thế mà bây giờ chân nó mọc nam châm dính được dép vào chân rồi, kể cả lúc nó chạy
Cún con từ lúc đi học trường thứ 2 này (gọi thế cho oai, chứ trường đầu học có 5 ngày thôi à), Cún con trở thành con chuột, bám riết lấy mẹ, 2 mẹ con lúc nào cũng như con mèo tha con chuột. Mèo tha chuột đi đánh răng, đi rửa mặt, đi vệ sinh cho ...Mèo và cho cả Chuột. hic hichic
Có một hôm qua mẹ ko tài nào chở con lên xe mà đi học được, thế là lại diễn ra cám cảnh là từ trên tầng 3 con mèo tha con chuột cùng với ba lô của con chuột, túi của con mèo, bọc rác của gia đình con mèo-chuột này để mang xuống gác vứt, cốc + thìa sữa của con chuột mang xuống gác rửa....trĩu trịt quá. Mèo Tha con chuột ra lấy giầy dép này, vệ sinh nhỏ mũi, uống thuốc này, mở cửa này, lấy mũ BH này, ối chà chà là mệt, đặt chuột lên xe máy mà chuột giãy lên leo tận cổ mèo, pó tay quá. Mèo với chuột quấn nhau trong cái địu rồi mà lại phải ra khóa cửa nữa này, chứ chuột kiên quyết ko đặt chân xuống đất. Ai trải qua cảnh đeo bám này chắc hiểu là bức xúc thế nào ....huhu Ấy cơ mà đặt đít chuột xuống xe máy cũng ko được, nó cứ thích leo cổ mèo cơ....Ớ thế mà chiều Mèo đến đón, chuột nhất quyết ko về.
Không biết có phải do đi học hay là do trở thành nghệ sỹ thổi kèn điêu luyện hay là từ từ rồi khoai cũng nhừ...mà Cún con trộm vía mấy hôm nay nói giỏi và nói nhiều hơn nhiều rồi. Có ...ạ, rồi...ạ, bẹ....bế ...mẹ cởi chần...
Hiện tại mẹ chưa check được gì nhiều, mới hỏi Cún mẹ nào là mẹ Hiền, mẹ nào là mẹ Thương, mẹ nào là mẹ Lan, mẹ nào là mẹ Phượng thôi. Con nhận được hết rồi, chỉ đúng phooc, thế cũng là giỏi rồi nhỉ?
Ở lớp thì có bạn Sâu Bồng và bạn Cún là hai bạn cùng tiến, siêu ngậm, luôn sát cánh bên nhau tới phút chót, hic hic
Thứ 6 vừa rồi con được phiếu bé ngoan, con có vẻ vui lắm vì có được cái gì sở hữu của mình. Nhờ thế mà mấy hôm nghỉ vừa rồi, dì Trang và mẹ mang phiếu bé ngoan ra "dọa", Cún ăn nuốt nhanh là dì lại vẽ cho một phiếu bé ngoan, lúc thì con cánh cụt, lúc thì con gà, lúc thì quả trứng, vẽ bắt chước trong cuốn sách 10 vạn câu hỏi vì sao ấy, rồi lấy hột cơm dán phiếu bé ngoan lên tủ, thế là con có đủ bộ phiếu bé ngoan, và ăn hết cháo (hihihi, bữa trưa và chiều, mẹ và dì mừng húm), lúc nào ngậm là mẹ bóc phiếu bé ngoan ra và gài vào áo Tròn, Cún ko đồng ý thế là nuốt ngay và há to mồm khoe: "hết rồi" để giành lại phiếu bé ngoan của Tròn. hì hì, đúng là có sự "thi đua" có hơn con nhỉ.
Độ này đi đón con về mẹ cho ăn cơm, nhưng đau đầu ở chỗ là con ko thích ăn thức ăn, tôm, cá, thịt băm...ko ăn gì cả, chỉ ăn cơm không và ăn mấy cái ngô non, cà rốt mẹ thái hạt lựu rồi nấu canh hoặc xào thôi. hức hức. Rồi ăn thêm 1, 2 cái viên phô mai Party cube bé tí xíu nữa. Nói đến đây mẹ thấy cần phải cảm ơn Cún vì tự dưng độ này lại ăn phô mai, chứ trước ko bao giờ con ăn cả!!! Many thanks, hy vọng kéo dài được lâu lâu một tí.
Bây giờ bữa sáng con cũng đình công cháo cật lực nên mẹ hay cho ăn bánh mỳ (con chỉ ăn loại bánh 2000d của VN như người lớn í), rồi ăn kèm chút phô mai vậy. Mấy hôm nay tiến bộ ăn cả cereals của Nesle nữa, nhưng khổ nỗi mỗi thứ chỉ ăn một tí teo rồi lại chán. Chuyện ăn của con vậy là có tiến bộ dù chưa nhiều lắm. HOan hô con gái. Cầu mong mấy ngày tới tự dưng con ăn xúc xích hay gặm tôm cho mẹ nhờ nhé! À, nói chuyện bim bim, nhiều mẹ phê bình việc mẹ cho Cún ăn bim bim ghê quá, chứ thực tình nói ăn bim bim thôi chứ cả bữa cháo may ra mới tốn 1 miếng vì chỉ để làm phần thưởng thúc con ăn nhanh hơn, chứ mà mẹ Tuyến đồng ý cho con ăn bim bim thả phanh á, thì ko phải là mẹ Tuyến rồi .
Từ lúc con đi học về, mẹ thấy có một số sự thay đổi nhỏ nhé. Ví dụ có hôm mẹ đến đón con, mang cho con hộp sữa chua, con "hông... hông" (không không) ầm ĩ, thế sau rồi sao lại đòi ăn và tự xúc hết cả 1 hộp ngay ở trường, mẹ choáng! hí hí, mừng chết đi được. Sau về nhà lại mở tủ lạnh đòi phô mai rồi bóc ra ăn hết 3 viên con con í, choáng nặng. khì khì, dù cao điểm nhất là mới ăn đc 3 viên này thôi, mà sao mừng thế chứ. Con gái mà ăn giỏi thì không biết bố mẹ tự hào và yêu con gái đến thế nào nhỉ, hihihi.
Yêu nhất là chiều chiều sum họp gia đình, con gái ôm chặt con Mickey, rồi đi phát cho mẹ con Kitty to sụ, và cho bố con gấu bông to để cả nhà cùng bật nhạc lên và nhảy. Chó con nhảy nhót suốt ngày, không biết sao mà thích nhảy thế cơ. Rồi mẹ làm chị ong, nhún chân lên và giơ tay lên bay bay, Cún chẳng làm được cáu lắm, cứ ra túm đít mẹ lôi lại. Đểu thế. Xong rồi ra ôm cột chổng mông ra ngoài để trốn bố mẹ.
Ghét nhất là khi phấn khích cứ nấp vào sau cửa rình để òa bố mẹ, song phấn khích quá lại tè dầm. Lúc nào sờ quần con ướt mà ko thấy kêu là y rằng mẹ biết phải kiểm tra sau cánh cửa và thấy bãi nước tè lùm lùm rồi. hic hic, may mà ị thì lúc nào cũng gọi to, dõng dạc, ko vì phấn khích mà ị bậy, chứ ko thì mẹ cũng hóc thôi.
Con vẫn được bố mẹ cho đi chơi nhiều, nhưng cũng chỉ quanh quẩn công viên và Lăng Bác thôi (hic, xin lỗi con, bố mẹ chả tiến bộ so với thời ông bà ngoại ngày xưa cho mấy chị em mẹ đi chơi là mấy, cũng Bờ Hồ, Công viên, ăn kem gói...nhưng bọn mẹ được thế là thích mê tơi rồi) nên chẳng viết nữa, cũng ko chụp ảnh, từ dạo mẹ bị mất các clip trên máy, mẹ chán chả muốn chụp hay quay gì, hic hic. Việc con chưa được đi chơi chỗ nào thật xa, thật hay, mẹ thì lấy làm buồn lắm, nhưng con thì lúc nào cũng vui vẻ dù ở những chỗ quen thuộc ấy, đấy là điều quan trọng nhất con nhỉ.
Tạm thời sơ sơ vài nét thế đã, sơ sơ thêm nữa sợ lại đụng vía con gái.



Mừng quá mẹ T nhỉ, mừng là có sự tiến bộ rõ rệt, để thấy được là con gái hòa đồng rất nhanh, yêu em Cún
Hy vọng đến lúc tròn 2 tuổi thì em sẽ làm tưng bừng cho bố mẹ được vui sướng và sản xuất tiếp búp bê nữa nhỉ
By huytun, # 3. September 2008, 07:48:36
Tóm lại nếu cún cứ chịu ăn phomát và các chế phẩm từ sữa + tinh bột là sẽ mau lớn thôi.
Thân Mến
By Socconhonganh, # 3. September 2008, 08:49:48
Cún đáng yêu lắm í. Trộm vía.
By trangdungtron, # 3. September 2008, 09:19:52
Cảm ơn anh Tũn và em Tròn nhé, hy vọng 2 tuổi em Cún tưng bừng nhỉ để mẹ còn sản xuất búp bê, chứ ai cũng có 2, 3 búp bê cả, cũng sốt ruột lắm rồi hê hê hê
By CunNgocBich, # 4. September 2008, 01:51:38
By susubapcai, # 4. September 2008, 02:37:19
By CunNgocBich, # 4. September 2008, 03:29:33
Mấy hôm nay mẹ Su theo chân mẹ Cún, định cho anh Su đi học nhưng chạy đôn chạy đáo mà chẳng trường nào nó nhận cho.
Hic thì ra trường con nít khó thế. Mà học phí gì mà kinh thế nhỉ, xèng thì 2tr/tháng, xịn tí đã lên đến 200USD/tháng. Khiếp ơi là khiếp. Thế này chắc anh Su dốt mất thôi em Cún ơi hic hic hic. Mà làm sao để trường nó nhận cho anh Su học nhỉ...
By susubapcai, # 4. September 2008, 07:53:16
By CunNgocBich, # 4. September 2008, 07:56:15
By CunNgocBich, # 4. September 2008, 07:57:39
Trường tư có đấy nhưng trường tốt thì xa lắm mẹ Cún ơi, mấy cái gần nhà thì mẹ Su không yên tâm. Có 3 cái trường dòng của các xơ thì tốt nổi tiếng, lại gần nhà, trong đó có 2 cái chỉ cách nhà 70m và 700m nhưng lại phải quen biết mới xin vào được. Hic hic, khó quá nhỉ. Chắc phải cạy cục khắp nơi để vào được cái 70m thôi. Không thể nào ngờ trường con nít vừa mắc tiền vừa khó xin như thế. Hồi nhỏ mình thậm chí còn không học mẫu giáo, cứ thế đường hoàng vào học lớp 1 rồi thì là, là rồi thì cuối cùng vẫn biết chữ đấy thôi
By susubapcai, # 4. September 2008, 08:19:24
Ở ngoài này các trường mầm non (ko phải mẫu giáo nhé) đều nhận bé từ 18 tháng mà, các trường top ngoài này đều thế.
Mẹ Su cố lên nhé. Ớ, phải đi học nhà trẻ/mẫu giáo chớ ko sau này đi thi hoa hậu lại có người kiện chưa tốt nghiệp nhà trẻ/mẫu giáo thu hồi vương miện thì chít. hihihihi
By CunNgocBich, # 4. September 2008, 08:22:54
Anh Su có nhiều bác quen lớn trong nhà dòng lắm, vì các bác đi tu mà nhưng ngặt nỗi các bác ấy đi Anh hay Canada cả rồi. Để lại hậu quả là thằng cháu trai có nguy cơ thất học hahaha
By susubapcai, # 4. September 2008, 08:31:17
Để tối nay, mẹ Tũn phải nói với anh í rằng anh í được đi học là sung sướng chứ không phải là bạo hành gì mà anh í vớ vỉn được, mẹ oánh chít
By huytun, # 4. September 2008, 08:37:23
By susubapcai, # 4. September 2008, 08:45:59
By namsangnd, # 4. September 2008, 11:26:19
Có vẻ mẹ Tuyến đi đúng hướng rồi. Cún có nhiều tiến bộ quá. Chúc mừng mẹ Tuyến nhé.
À Cún chịu ăn phomai, là đủ đạm rồi, Cún ăn cơm ko cũng được, mẹ Tuyến ko cần lo vụ thức ăn đâu. Cho Cún ăn thêm ít rau hoặc ít hoa quả là đủ chất.
HI vọng, sắp tới mẹ Cún sẽ có một con Cún béo tròn, lắm mồm (nói lắm và ăn lắm).
By hapt, # 5. September 2008, 02:22:37
By CunNgocBich, # 5. September 2008, 02:48:43
By susubapcai, # 5. September 2008, 02:52:40
By CunNgocBich, # 5. September 2008, 05:25:15
By CunNgocBich, # 5. September 2008, 08:26:08
By susubapcai, # 5. September 2008, 08:32:37
By CunNgocBich, # 5. September 2008, 08:43:21
By huytun, # 7. September 2008, 15:57:40
By susubapcai, # 8. September 2008, 03:13:49