Chẳng thể nhầm được
Sunday, March 23, 2008 1:53:28 PM
Lên mạng đọc báo thấy có mẫu truyên cười hay các bạn đoc nhé:
Một hôm người vợ nói:
- Mình à, dãy nhà mình ở giống nhau quá. Nhiều khi em vào nhầm nhà hàng xóm và cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Người chồng liền quyết định treo trước thềm nhà mình một chiếc đèn lồng màu đỏ để phân biệt. Một buổi tối, chàng ta say xỉn liêu xiêu bước về nhà. Nhìn thấy chiếc đèn lồng, chàng lẩm bẩm:
- Nhà mình đây rồi! Đây là chiếc đèn mình đã treo lên.
Vào đến cửa, chàng lại tự nói một mình:
- Mình tài thật, đây không thể là nhà ai khác được vì cái ổ khóa này là do mình lắp đây mà!
Bước chân lảo đảo lên phòng ngủ. Chàng lại reo lên:
- Thật không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là nhà mình. Và trên chiếc giường kia chính là mình và cô ấy đang ân ái chứ còn gì nữa!
Một hôm người vợ nói:
- Mình à, dãy nhà mình ở giống nhau quá. Nhiều khi em vào nhầm nhà hàng xóm và cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Người chồng liền quyết định treo trước thềm nhà mình một chiếc đèn lồng màu đỏ để phân biệt. Một buổi tối, chàng ta say xỉn liêu xiêu bước về nhà. Nhìn thấy chiếc đèn lồng, chàng lẩm bẩm:
- Nhà mình đây rồi! Đây là chiếc đèn mình đã treo lên.
Vào đến cửa, chàng lại tự nói một mình:
- Mình tài thật, đây không thể là nhà ai khác được vì cái ổ khóa này là do mình lắp đây mà!
Bước chân lảo đảo lên phòng ngủ. Chàng lại reo lên:
- Thật không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là nhà mình. Và trên chiếc giường kia chính là mình và cô ấy đang ân ái chứ còn gì nữa!










