Friday, December 25, 2009 4:20:44 PM
Noel về, cái lạnh chạy đâu mất tiêu.Kệ.Về hạ long chơi với mấy đứa em họ, những lúc này ở 1 mình, có lẽ điên mất, phải tìm cái j đó để quên đi nỗi nhớ, niềm hi vọng, và niềm tin đang mai một dần trong ta.
Không biết đây là lần thứ mấy mình hẹn gặp nhau nhỉ, ông trời vô tình, hay lòng người vô tình? Cuối cùng chẳng gặp nhau được...Câu chúc cũng nhạt dần, niềm vui càng không trọn vẹn, hạnh phúc vỗ cánh, lời yêu thương nghèn nghẹn trong họng, chẳng thốt được ra, đôi câu sáo rỗng bay ra như 1 công thức rời rạc.
Món quà giáng sinh mua tặng em, nằm 1 góc , nó lặng lẽ, có lẽ nó buồn vì ko đem đến niềm vui cho 2 kẻ dại khờ đêm noel, mà nó lại vô tình biến thành cái gai đâm vào trái tim thằng con trai ngốc nghếch như ta.Dại.Dù sao cũng đã mua, cứ để đó, gặp em thì đưa sau, dù sao cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của 1 người bạn .
Từ lâu lắm, đã quen với nhiều thứ tình cảm nhàn nhạt, nhiều những sự quan tâm sáo rỗng, và nhiều hơn thế những màn kịch đời, mà mỗi người trong chúng ta đều là nghệ sỹ tuyệt vời trong đó. Dù diễn hay hay tệ, ta luôn nhận đủ lời nhận xét từ những người bạn diễn khác, nhưng thường là sau lưng ta...Ta đã nghe nhiều, đọc 1 chút về cái đại sân khấu cuộc đời đó, và khi tham gia nó, ta cũng cố gắng nhập vai thật tốt, diễn thật hay.Vậy mà khi gặp em, ta như kẻ nghệ sỹ quên lời kịch bản, mọi lời thoại đã nhẩm bao lần mỗi khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa mỗi sáng mai thức giấc vội vã bay biến.
Tập yêu, yêu cuồng nhiệt, dại khờ, và trong sáng, bỏ 1 bên bao toan tính và ham muốn, ta trao em trọn tình cảm mình.vậy thôi,yêu và được yêu, chia sẻ nhưng ko mong được chia sẻ lại, hi sinh và chẳng cần bù đắp.Ta sống lại những ngày tuổi trẻ đầy ham mê và khát vọng, mơ những giấc mơ cống hiến tươi đẹp cho đời, và dần có những ước mơ về gia đình nhỏ...
Cuối cùng khi cơn mưa mùa hè về, bong bóng tan vỡ,xa nhau rồi em ơi.......
Để giáng sinh năm nay mình anh đứng giữa biển người, ngắm hoài 1 bóng hình ai, và nhớ hoài 1 bóng hình ai...
Hẹn em giáng sinh năm sau ta dành cho nhau chút thời gian rảnh nhé.
Sunday, December 13, 2009 11:04:56 AM
13/12/2009...
7h...
Bừng dậy trong khách sạn ( tên j thì cũng quên rồi ), đêm qua chơi HN, chui vào ngủ tạm...Rẻ.
Tắm cái cho người nhẹ nhàng nào...
7h15...Đi ăn sáng rồi còn về trường tham gia hiến máu nữa chứ!

Read more...
Sunday, December 13, 2009 10:16:44 AM
Sưu tầm
Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: “Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm”.
Read more...
Friday, December 11, 2009 8:05:39 PM
Bài học cuộc sống
Thêm 1 đêm như bao đêm khác, thức, ôm cái laptop thân yêu ,rẻ tiền nhưng mạnh mẽ,bền bỉ thức với ta mỗi đêm lạnh, gắn bó với ta qua bao cung bậc tình yêu, qua bao nẻo đường xa, từ Việt Nam cho tới Viên Chăn, từ giảng đường cho tới những nẻo đường tình nguyện...Khi người con gái đã từng làm ta rung động cũng ko còn ở bên ta nữa,chỉ có mày bên ta thôi!

Read more...
Friday, December 11, 2009 5:51:19 PM
Sưu tầm
Nguyễn Khắc Phê
Tản văn chọn lọc
Xin được nói ngay kẻo các bạn lại cho là tôi đùa giỡn tục tằn: thoạt đầu, tôi đã viết là "con bồ câu...", nhưng thế là không chính xác; vì đây là con chim cu - loại cu gáy, "cu cườm" chính hiệu mà người chơi chim cảnh thường chưng trong lồng đẹp treo dưới mái hiên hoặc cành cây trước nhà. Có điều con cu của tôi không bị nhốt trong lồng mà nó được tự do.

Read more...