HƯỚNG TỚI NGÀY 20-11, CƯỜNG CLUB PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT THƠ VỀ CÁC THẦY CÔ GIÁO, MONG MỌI NGƯỜI GÓP BÀI NHIỆT TÌNH.
Friday, November 2, 2007 12:00:00 PM
DƯỚI ĐÂY LÀ ĐÔI VẦN THƠ MÀ CON MUỐN GỬI ĐẾN CÁC THẦY CÔ,TUY CHƯA HAY NHƯNG ĐÓ LÀ TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC TRÒ CŨ VỚI MÁI TRƯỜNG, VỚI THẦY CÔ YÊU DẤU.
NHỚ CÔ !
Rồi một ngày bâng khuâng mùa hạ
Con lại về thăm mái trường xưa
Gió vẫn dạo khúc ca lặng lẽ
Lá dịu dàng gơ nhịp cùng mưa
Hàng hiên đỏ rơi màu hoa phượng
Tiếng ve ngân buồn bă chiều nay
Thoảng trong gió lời cô ngày ấy
Đến bây giờ chẳng cất cánh bay
Nhớ ngày xưa cô dạy cho con
Mỗi khoảnh khắc đều là kỉ niệm
Mỗi vần thơ cô gieo vào tâm trí
Gửi vào con niềm tin yêu sáng ngời
Bục giảng cũ bụi ṃn phấn trắng
Bóng dáng cô đă đậm nét thời gian
Dẫu tháng năm đă đi vào quên lăng
Dáng mẹ hiền sáng măi trong tim con[/ALIGN]
NHÂN NGÀY 20-11, CON XIN GỬI ĐÔI LỜI CHÚC ĐẾN CÁC THẦY CÔ CỦA CON.CHÚC THẦY CÔ LUÔN VUI VẺ, KHỎE MẠNH, HẠNH PHÚC.
DƯỚI ĐÂY LÀ ĐÔI VẦN THƠ MÀ CON MUỐN GỬI ĐẾN CÁC THẦY CÔ,TUY CHƯA HAY NHƯNG ĐÓ LÀ TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC TRÒ CŨ VỚI MÁI TRƯỜNG, VỚI THẦY CÔ YÊU DẤU.
NHỚ CÔ !
Rồi một ngày bâng khuâng mùa hạ
Con lại về thăm mái trường xưa
Gió vẫn dạo khúc ca lặng lẽ
Lá dịu dàng gơ nhịp cùng mưa
Hàng hiên đỏ rơi màu hoa phượng
Tiếng ve ngân buồn bă chiều nay
Thoảng trong gió lời cô ngày ấy
Đến bây giờ chẳng cất cánh bay
Nhớ ngày xưa cô dạy cho con
Mỗi khoảnh khắc đều là kỉ niệm
Mỗi vần thơ cô gieo vào tâm trí
Gửi vào con niềm tin yêu sáng ngời
Bục giảng cũ bụi ṃn phấn trắng
Bóng dáng cô đă đậm nét thời gian
Dẫu tháng năm đă đi vào quên lăng
Dáng mẹ hiền sáng măi trong tim con[/ALIGN]
NHỚ TRƯỜNG XƯA !
Trời còn có lúc mưa lúc nắng
Con người lúc thấy trắng thành đen
Qua cuộc sống bon chen nhộn nhịp
Biết còn ai nhớ đến nơi này…?
Một vùng trời bao la tình bạn
Một mái nhà ấm áp tình thương
Một gia đình cùng một người mẹ
Và tấm lòng của những người con
Trong quá khứ hiện tại tương lai
Ta biết trong số những người ấy
Sẽ quay về mái ấm ngày xưa
Để tìm lại những gì đã mất
Ôi ngọt ngào, thiết tha biết mấy
Vậy mà có ai nhớ cho đâu
Tôi thầm hỏi và thầm mong mỏi
Mong một ai suy nghĩ giống như tôi
ĐÒ ƠI
Những niên học trôi qua như những chuyến đò
Người thầy giáo quạnh hiu bên ô cửa lớp
Người lái đò hai dòng xuôi ngược
Trò đi qua thầy chỉ một chuyến đò đưa
Ai là người khách đã sang sông
Có bao giờ chợt ngoảnh đầu quay lại
Con đò xưa có bao giờ xa bãi
Người đưa đò đẫm nắng gió sương
Mà thời gian như từng cơn gió lốc
Đừng quên nhé người đưa đò thuở trước
Đừng để một ngay hiu quạnh bến sông xưa
Lòng nghẹn lòng khẽ gọi “ Đò ơi!”














Unregistered user # Friday, November 9, 2007 2:19:15 AM
NGUYỄN VIẾT CƯỜNGCuongClub_9X # Friday, November 9, 2007 2:31:23 PM
Unregistered user # Monday, November 19, 2007 12:11:34 PM
NGUYỄN VIẾT CƯỜNGCuongClub_9X # Monday, November 19, 2007 2:27:47 PM
Unregistered user # Saturday, November 7, 2009 5:26:39 AM
Unregistered user # Saturday, November 7, 2009 5:28:16 AM
Unregistered user # Monday, November 9, 2009 11:36:25 AM
Unregistered user # Monday, November 9, 2009 1:12:06 PM
Unregistered user # Monday, November 9, 2009 1:12:57 PM
Unregistered user # Wednesday, November 11, 2009 5:21:54 AM
Unregistered user # Sunday, November 15, 2009 11:54:57 AM
Unregistered user # Sunday, November 15, 2009 11:56:08 AM