Ella's diaries

Cấm đọc blog đối với trẻ em mang thai, phụ nữ dưới 2 tuổi và các cụ già đang cho con bú!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Quay lại opera!!!!

1 năm qua đi,nhóc đã lớn,đã trưởng thành hơn nhiều. Nhóc đã biết rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng mà còn có màu xám của nước mắt. Tất cả đều là hương vị của cuộc sống....Và h` nhóc quay lại opera, ngôi nhà nhóc từng trú ngụ, từng gửi những entry kỉ niệm. Mọi người lại ủng hộ cho nhóc naz'. Nhóc sẽ introduce lại: Name: ĐVPhương. Giới tính: Nữ(thông cảm tên tớ nó hưi bị nam tính:p ) Tuổi: 18. Y!M: Cutegirl9X_2612. Sở thích: ăn, chơi, ngủ, học vài môn ưa thích,túm lại là thích hưởng thụ:rolleyes: Nhóc chẳng giới thiệu nhiều đâu,ai muốn hỏi j` cứ pm nick nhóc.up Sang năm sẽ ko đc chơi nhiu`,onl nhiu`, vi` học 12 oy`worried

Entry for SMILE!!!





Hum nay la` 4/10, sjnh nhật của SMILE, chúc thj` cũng chúc rôi`, nhưng ELLA nhớ có lân` SMILE nói với 1 ai đó thik 1 cái bánh sjnh nhật thật to, hiện giờ ELLA chưa đủ điều kiện để làm được, cho nên SMILE dùng tạm cái bánh hjnh` ở trên kja naz'
Đầu tiên la`cảm ơn,...
...cảm ơn SMILE đã ở bên cạnh ELLA lúc ELLA suy sụp nhất.
...động viên ELLA lúc ELLA cảm thấy mọi thứ như địa ngục nhất.
...cho ELLA những lời khuyên tốt nhất.
...làm bạn của ELLA lúc ELLA không có ai bên cạnh.
...lam` cho ELLA được sống đúng bản chất, không gồng mjnh` cố gắng, không cười gượng.
...nghe ELLA nói bằng sự cảm thông nhất.
Tiếp theo la` phần chúc, (cai' nay` noi' rôi` nhưng cứ viết lại)
Chúc tất cả những j` mọi người đã chúc, sẽ chúc, chưa chúc va` cả không chúc
Chúc SMILE có thể lam` được tất cả những j` ma` mjnh` muốn.
Va` cái đích trước tiên la` tháng 8 năm tới báo tjn đỗ Đại Học cho Ella.
Luôn la` bạn tốt của ELLA naz'.

Nắng va` sjnh nhật Quyên!!!

Trời chiều nay hửng nắng sau mấy ngay` bão bung` sầm sập, va` nắng trong long` nhóc cũng hửng sau buổi sáng âm u.
Cảm ơn chị Coi` đã nói chuyện với nhóc...
Cảm ơn Ha` đã ở bên cạnh nhóc...
Cảm ơn Hương Quyên Trang đã chia sẻ với nhóc...
Nắng lam` ấm long` khj nghĩ về những người thân yêu.
Cảm giác thoải mái khj nghĩ thoáng vấn đề ra và đặt mjnh` vao` vị trí của người khác.



Sjnh nhật Quyên, trời không bão bung` thj` sui` sụt, riêng năm nay buổi chiều có nắng...
Chúc Quyên sjnh nhật vuj vẻ này, học hanh` phong độ đjnh? cao nay`, cuối năm báo tjn đỗ Đại học nay`, lam` những việc ma`Quyên dự đjnh. sẽ lam`, tjm` được 1/2 con` lại( đấy la` sang năm, năm nay tu với tao nhớ chưa).
Yêu Quyên và tổ đội cú vọ nhiều nhiều!!!

Mizzing NHIU NGỐ!!!

Em đj được 5 ngày rồi đấy!
Sáng hum ấy chị hok thấy em đâu, chị chỉ nghĩ em đj chơi với con Đen nhà hàng xóm như mọi hôm.

Ngày thứ nhất, chị định bụng lúc em về hok bế ẵm em nữa cho chừa cái thói đj chơi...

Ngày thứ hai, chị tự nhủ :" ừ thôi, về đj chị vẫn sẽ bế, chỉ mắng cho vài câu thôi.."

Ngày thứ ba, chị sẽ không mắng em đâu, chị vẫn yêu quý em mà, chị nhớ em lắm rồi.

Ngày thứ tư, tjn sét đánh ngang tai, bố chị bảo lúc bố chị qua nhà hàng xóm, thấy nhà chú ấy ăn thịt mèo, chị không tjn, chị sang hỏi chú ấy bảo không phải rồi em ah, chị vui lắm, mong la` chú ấy nói thật.

Hum nay là ngày thứ 5 rồi, ngoài trời đang mưa quá, em ở ngoài có bị ướt bị lạnh không? Chị chỉ mong em về nhà bjnh` an thôi.
MIU NGỐ không có em ở nhà nên ăn ít lắm...
Buổi tối lúc học bai` chị vẫn dành riêng chỗ quen thuộc ở trên bàn học của chị cho em, nhưng chẳng thấy em lên nằm, nằm giữa quyển sách, và dụi đầu vào tay chị kêu NHIU NHIU...
Mấy cái pic chị với em chụp nay`, em còn nhớ không, mau mau về chị với em lại chụp tiếp naz', chị iu NHIU NGỐ của chị lắm lắm!!!