08

có ai tin rằng, thời gian là vĩnh cữu,
trong cuộc sống hữu hạn của mình,
có ai tin không, tình yêu là bất diệt,
trong khi người vẫn chia tay người,
chỉ phút chốc yêu đương,

có ai thấy, lời nói thật chân thành,
là châu báu trong muôn ngàn điều giả dối,
khi người dũng cảm nói ra!
có ai lắng nghe ai,
chia sẽ nước mắt, tiếng cười,

có niềm tin nào bền vững,
giữa cuộc đời quanh co,
có lời nguyện cầu nào chân thành,
gởi đến người, khi cầu lấy bình an!

có ai là chính mình,
nói lên lời thành thật,
với trái tim nhân hậu,


tuổi trẻchờ đợi

Comments

Nguyễn Thanh Hàtrieutucuong Thursday, October 15, 2009 4:22:59 PM

Có chứ bạn! tôi tin là có và những điều đó là tương đối. Điều đó mới tạo nên sắc màu cuộc sống.
chúc bạn có những ngày vui.

buiquynhvan Thursday, October 22, 2009 2:10:24 PM

em thích cái ảnh con ốc sên đang cố rướn cổ về phía mặt trời....rất ý nghĩa và đẹp nữa:)

Nguyễn Thanh Hàtrieutucuong Friday, October 23, 2009 3:14:36 PM

hi! have a nice day!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31