My Opera is closing 3rd of March

Con yeu cua me

Cuoc song men yeu

Kia cerato koup

Bố quyết định sắm cho mẹ 1 chiếc xe sành điệu để đi làm và sau này em lớn sẽ đưa em đi học. Mẹ thích lắm sing

Một buổi sáng đầu năm thật đẹp, Bố rủ mẹ đi xem xe để mua, dự tính ban đầu là chiếc Kia morning màu đỏ, vừa nhỏ, vừa đẹp lại “vừa túi tiền” happy , nhưng khi đến showroom Kia Trường Hải bên Long biên, Chiếc Kia cerato koup màu xanh chuối đẹp long lanh đã làm bố mê tít và quyết định lấy luôn sau vài giây suy nghĩ và liếc mắt sang mẹ. Và chiếc xe đó đã có chủ yes

Photobucket

Chiếc xe sau khi được mua về 1 tuần đã bị mẹ “tặng” cho 1 vết sẹo bên hông khi oánh xe vào gara no , bố bảo là “đã mới đi còn lười mở cửa” scared , vì mọi lần mẹ thấy bố vẫn vào ngon, ai dè híhí, tay nghề non kém quá cry .

Rồi sau đó mẹ thấy cũng hơi run tay, kèm theo mấy bài báo viết về xế hộp đâm liên hoàn trên phố, rồi lao xuống hồ làm mẹ càng thấy “ sợ bị lên báo “, “ sợ bị nổi tiếng” no nên tụ dưng lại thích ngồi nghế sau, hé hé.sing

Nhưng không sao, mẹ đã lấy lại tinh thần và tuần này mẹ sẽ quyết tâm đi xe đi làm cho bố biết tay hihi yikes

Dế mèn phiêu lưu kýDu Xuân

Comments

Đinh Thị Thu DungDungDinh Wednesday, March 24, 2010 2:30:15 AM

TRỜI ƠI ĐẸP MÊ LY QUÁ CHỊ ƠI :X

Phùng Nhật MinhDếyêu Wednesday, March 24, 2010 5:42:56 AM

hihi, nhung chua dam di mot minh bigsmile, chi can co nguoi ngoi ben canh la phong tit luon

Đinh Thị Thu DungDungDinh Thursday, March 25, 2010 9:57:19 AM

hihi có gan đi là giỏi lắm rồi í chứ. như e chắc chả dám ngồi ghế trên smile)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28