My Opera is closing 3rd of March

Con yeu cua me

Cuoc song men yeu

Subscribe to RSS feed

Ghét bố

Hắt...xì, hắt...xì, hai me con mấy ngày hôm nay thi nhau hắt xì hơi, mới đầu tưởng bố Cường đi công tác nhớ 2 mẹ con, nhắc nhiều nên mới thế, ai zè ko phải, hóa ra 2 mẹ con bị cúm rùi. Chung quy lại cúm cũng tại bố Cường, ai bảo đi nhậu về khuya làm mẹ Dung giận mad -> mất ngủ -> mệt -> ốm, làm Dế cũng xụt xịt theo hichic cry, cứ mỗi lần giận bố Cường mẹ Dung lại ốm và Dế cũng bị lây, bố Cường hư quá đi. Bố không được làm mẹ giận nữa đâu nhé.
Mọi ngày khi cho Dế ăn bột mẹ toàn phải bày trò hắt xì hơi cho Dế cười và ăn nhanh hơn, mấy hôm nay thì không cần bày trò nữa cũng phải hắt xì, cứ khi nào mẹ hắt xì cái là Dế lại cười zé lên, nhìn ghét quá đi keke cool
Sáng nay khi Dế thấy mẹ ho khụ khụ, Dế đang chơi thì quay lại nhìn mẹ rùi bò vào lòng mẹ nàm kềnh lên tay, miệng thì bi bô, cứ như an ủi mẹ ý hichic làm mẹ cảm động we happy.
Dế mới bị lây cúm của mẹ nên cũng mới bị hắt xì và mũi thụt thò, mẹ bào bà Hà phải nhỏ mũi liên tục ko có chuyển sang ho thì nguy, mới tăng được mấy lạng từ hôm đi Sầm sơn về, bế có vẻ đầm tay tí, mà ốm là tiêu luôn, lại trở về vạch xuất phát thì hứt..hứt
Bố Cường đi công tác TPHCM mấy hôm rùi -> 2 mẹ con nhớ love , bố bảo sáng CN sẽ bay về HN thế mà lại bị lùi lại sáng thứ 2 mới về, chán irked , Hai mẹ con đang đợi quà đền bù của bố vì mấy ngày bị ốm đấy, bố nhớ mua nhiều quà nhé.
Ghét bố flirt
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28