My Opera is closing 3rd of March

Con yeu cua me

Cuoc song men yeu

Con cham hoc

Mẹ yêu Dế, mẹ muốn dành tất cả thời gian cho con, ngày làm việc quá vất vả, tối về chỉ muốn chơi với con, không có thời gian vào mạng để viết Blog cho con trai yêu, hôm nay mẹ tranh thủ Relax 1 tí bigsmile vào viết Blog, ko có ai cũng bảo Blog của mẹ bị bốc cháy rùi hihi Dế yêu của mẹ càng ngày càng láu lỉnh, các bạn cùng phố ai cũng muốn đến nhà chơi, Mẹ đi làm không về trưa nữa, bà Hà bảo đến trưa thấy Dế nhớ sữa mẹ cứ rúc rúc vào người bà, ôi đáng yêu quá, mẹ đi làm mà nhớ Dế yêu của mẹ quá đi thôi Ái chà chà, sách của bố hay quá nhỉ?

Photobucket Sách dầy thế nhỉ, mình đọc mãi mà vẫn chưa hết

Photobucket He’he’ xẽ bớt đi vài tờ chắc bố Cường không biết đâu nhỉ Photobucket

Dế tròn 5 tháng, mẹ cho Dế đi chơi công viên

Comments

Đinh Thị Thu DungDungDinh Monday, June 1, 2009 5:30:27 AM

smile) để cô Dung mách bố Cường nhá Dế. Hihihi.Mẹ D chịu khó post thật nhiều bài nhé. để cô D ngẹo tiện đg theo dõi các cháu nó nhớn ntn. hehehehe...Iêu nhất trần đời là trẻ con chị nhỉ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28