My Opera is closing 3rd of March

Con yeu cua me

Cuoc song men yeu

Mưa

Trời mưa thì lãng mạn thật nhưng đúng là khốn khổ cho người nào phải đi ngoài đường, vừa mưa, vừa rét, quần áo giày dép ướt hết hichic left

Ngày thứ nhất: Sáng dậy đi làm sao mà ngại thế whistle , có cái áo mưa thì để quên trên công ty, gọi taxi thì gọi đến 10 hãng thì có đến 8 hãng bận máy, còn lại 2 hãng thì " chị vui lòng đợi chút để em điều xe ạ" và 30p, rồi 1 tiếng vẫn mất hút con mẹ hàng lươn, không thấy liên lạc lại bomb , đợi mãi cuối cùng cũng bị muộn làm, tức quá gọi điện lại cho hãng taxi mắng cho 1 trận " em ko gọi lại báo có xe hay không, làm chị đợi, bây giờ muộn làm mất rồi, làm ăn thế à bomb " và thế là phải nháy xe ôm đi bắt xe taxi.

Ngày thứ hai:

Sáng: Vợ: Chít, chồng ơi, trời vẫn mưa, anh lấy xe về chưa?

Chồng: Chưa, gọi taxi đi, nhanh lên không muộn

Và cũng như ngày thứ nhất, gọi hết hàng nọ đến hãng kia đều không có xe, vợ đội cả ô ra ngã ba đứng bắt xe cũng không có

Chồng: Thôi, lên xe máy, đi nhanh không muộn

Vợ: Ok

Và thế là 2 vợ chồng bắt đầu đi. Đi được 1 đoạn:

Vợ: oh, Anh ko đội mũ bảo hiểm à

Chồng: Thôi chết, quên rồi, lâu lắm không đi xe máy hehe,

Chồng đội mũ của vợ còn vợ thì ngồi chui đằng sau áo mưa của chồng, kể cũng thích fết love , lâu lắm rùi không được chồng chở đi làm. Lâu lắm rùi ý, gần 2 năm rùi đấy, từ hồi mua xe ôtô, vợ có bầu và mỗi thằng 1 ghế.

Ngồi đằng sau xe được chồng chở di làm, được ôm. được gục đầu vào lưng, sao mà ấm áp thế love , giá như hôm nào cũng được chồng chở đi làm thì thích nhỉ? sing Nghĩ thế thôi chứ chắc chắn là không được rồi, nhà có ôtô, tự dưng lại đi xe máy, người ta lại bảo hâm hehe lol , với lại nếu đi cùng ôtô thì ngày nào cũng phải đợi chồng đến tối mò mới được về nhà. Túm lại là Vợ vẫn phải đi xe máy 1 mình cry

Trời mưa, đường tác và thế là vẫn bị muộn.

Chồng: Thôi, đằng nào cũng muộn, chạy ra gara lấy xe ôtô về luôn, em đi cùng anh nhé

Vợ: Vâng hichic ( thế là tí nữa vợ lại phải đi xe máy 1 mình về công ty à hic)bigeyes

Trưa: Chồng rủ vợ đi ăn chát: Anh đang đứng trước cửa TT em, ra ngay nhe flirt

Vợ không tin chat lại: Điêu yikes ( vì chưa bao giờ chồng rủ đi ăn cả, mặc dù vợ đã cố tình gợi ý mấy lần rùi héhé no )

Chồng đứng đợi 15p không thấy vợ ra, gọi điện thì điện thoại vợ để chế độ rung, mải làm không nghe thấy

Chồng lại chát: Có đi không thì bảo, gọi điện thì không nghe, không đi thì thôi irked

Max nested elements reachedMax nested elements reached

Ky niem ngay cuoiTac pham dau tay

Comments

Phan Tram AnhTramAnhyêu Monday, January 25, 2010 1:36:18 AM

Hihi, Me De^' hoc toan ma viet van hay the

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28