Dạo này bận quá, tính ráng viết tiếp những điểm du lịch ở Nha Trang, Đà Lạt, Đại Nam... mà mãi kô có thời gian( chắc là sẽ kô viết tiếp nữa ), có 9 tấm hình dể thương để hòai trong máy mà chưa có thời gian up lên, hôm nay tranh thủ up lên để cho bà con cùng thưởng thức với bài "mùa thu dứoi mưa".
Lần đầu đi Nha Trang hồi nhỏ xíu, hai mươi mấy năm về truớc, đến bây giờ thì kô còn chút xíu ấn tượng nào cả. Ấn tượng duy nhất về Nha Trang có lẽ là đuợc ba mẹ dẫn đi ăn ở một cái nhà hàng nào đó ở giữa hồ mà dứoi hồ tòan là nuôi rùa, lần đó bị ba mẹ ép ăn thịt "rùa" nên mới có ấn tượng sâu sắc đến bây giờ. Còn có phải là thịt rùa thịệt kô thì đố ai mà biết, hồi đó nhỏ xíu nghe đến mấy cái tên động vật lạ là kô dám ăn... mà đến bây giờ cũng vậy.
Nhân lúc còn chút trí nhớ về hồi nhỏ thì viết ra để mai mốt kô còn nhớ gì nữa thì buồn lắm!
Ngớ nhẩn thế nào mà mình cứ tưởng Nha Trang gần hơn Đà Lạt mới khổ chứ, hỏi nhỏ em gái đi Đà Lạt bao nhiêu tiếng ngồi xe, nó nói là khỏang 6 tiếng gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại kô xa lắm, nghe nói đừong Đà Lạt khó đi nên hơi ỏai, em nó bảo mình đi Nha Trang xong rồi đi Đà Lạt thì kô có gì, nó là con đuờng khác. Vậy là đi, mọi chuyện có hai đứa em sắp xếp, tụi nó biết tính mà, mình chỉ lo việc giữ hai đứa nhỏ thôi là đuợc rồi, nghe nói cảnh bên đừong đẹp lắm, ờ thì đi ngắm cảnh vậy. Lúc đó cứ tưởng đi Đà Lạt về ghé qua Nha Trang chơi, mình học địa thì dốt lắm, mà dốt tới cỡ này thì chắc kô ai ngờ, ha ha ha...