Skip navigation.

Log in | Sign up

danggiathinh

bé bé bồng bông, hai má hồng hồng

Đặng Gia Thịnh

Đặng Gia Thịnh

About me

Bé Thịnh sinh ngày 01.10.2006, bây giờ sắp sinh nhật 3 tuổi rồi, blog này là nơi lưu giữ những khoảnh khắc dễ thương, dễ ghét và sự phát triển theo từng thời kỳ của bé. Mẹ bé là dân văn chương 100%, không biết gì về máy móc nhưng cũng cố gắng tìm tòi học hỏi để tạo nên cho bé blog này (theo hết mức có thể). Ba bé thì bận lu xu bu nên không tham gia vẽ vời với mẹ bé được chỉ thỉnh thoảng nhào vô viết cho con vài dòng. Trong friends của bé là những người bạn dễ thương và cũng bé tí teo như bé. Mẹ bé hy vọng sau này lớn lên, bé sẽ là một công dân tốt, một người đàn ông.. hoành tráng (theo mơ ước của mẹ). Còn bây giờ ba mẹ chỉ mong mỗi ngày bé vui vẻ ăn hết khẩu phần cháo, sữa, ngủ ngon, khoẻ mạnh và một tháng lên cân dùm vài trăm gram cho ba mẹ vui.
Bé xin chào tất cả mọi người đã ghé thăm gia đình bé.

My work

too early for me to say anything

Fast facts

  • At the movies I like to see:Harry Porter
  • Music I listen to:Mozat, Pethoven
  • On my vacation I..:come back my mother home