Saturday, May 12, 2012 6:25:28 AM
Linh tinh của mẹ
Đưa ông con đi chơi bóng rổ, ngồi đợi 2 tiềng đồng hồ cũng buồn, thế là lang thang ra mấy cửa hàng gần đó, định bụng mua ít... tình yêu bé con mơi mới. Lấy lại body cũ rồi, quần áo trong ngoài gì cũng bắt đầu xùng xình. Vậy mà trời ơi...
Thế là sa đà, hơn 1 tiếng đồng hồ, cảm giác cả thế kỷ nay mình không quan tâm đến chuyên đề này, mà đúng là từ hồi bắt đầu mang nhóc Khương trong bụng chứ bộ, bây giờ nhóc được 1 tuổi rồi. Mình lạc hậu là phải.
Mà trời ơi là đẹp, màu mè quá, lung linh quá, sặc sỡ quá, đủ thứ chất liệu, kiểu dáng... Thế nên mình sa đà, muốn chết..
Hết tiền mới về, híc
Sunday, May 6, 2012 9:14:30 AM
Gia Khương-năm 1, Chuyện nhà
12 tháng theo ngày âm, ba mẹ tổ chức cúng thôi nôi cho em. 12 ngày nữa mới đến 18 tháng 5, là ngày sinh theo lịch dương của em, lúc đó sẽ tổ chức sinh nhật cho em luôn.
Sáng sớm mẹ với dì đi chợ, chuẩn bị một con gà trống tơ 2 kí, 12 đĩa xôi gấc và 12 chén chè đậu, 12 chén cháo gà nấu đậu xanh, một đĩa hoa quả và một bình hoa. Tất cả được bày tươm tất lên bàn thờ cúng 12 bà mụ, ông thắp hương và khấn vái xin 12 bà mụ cùng ông bà tổ tiên phù hộ cho em hay ăn chóng lớn.
Tròn 1 tuổi, con trai của mẹ chỉ được gần 10 kí, trong khi 5 tháng tròn chỉ bú sữa mẹ thôi mà em đã được 9 kí rồi. Từ hồi mẹ bị nứt ti, chạy chữa mãi không được nên đành phải hút sữa cho em bú thì sữa mẹ cũng dần dần cạn và em phải bú sữa ngoài từ 9 tháng đến giờ. Em vẫn ăn ngủ ngoan nhưng có lẽ do biết đi sớm quá, vận động nhiều, tiêu hao năng lượng nên em lên cân chậm quá. Nhưng mẹ vẫn cứ AQ - em khỏe mạnh, nhanh nhẹn là tốt rồi chứ không quá... đau khổ vì chuyện ăn uống của em như anh Thịnh ngày xưa nữa.
Úp vài tấm hình ngày con trai của mẹ tròn 1 tuổi nè:
Hai anh em ngồi với nhau là chẳng bao giờ nghiêm túc cả
love:
Em còn bé tí mà anh lúc nào cũng đòi vật nhau với em cả 
Thêm mẹ nữa nè, hôm nay số kí của mẹ đã về mo rồi, quần áo cũ mặc vừa cả rùi

Ba mẹ con xinh nè

Saturday, May 5, 2012 6:37:28 AM
Hết giai đoạn chập chững, bây giờ sự nghiệp đi của em tiến bộ rất nhiều, em đã có thể đi một hơi một lèo không nghỉ và không... té. Biết đi rồi nên em thích đi lắm, không chịu cho mẹ ẵm trên tay nữa, lúc nào cũng chỉ thích tuột xuống đất và đi thôi. Sáng sáng em dậy thật sớm, đi từ phòng này sang phòng kia, khua khoắn cho tất cả mọi người đều phải dậy theo em, rồi bắt đầu phá phách và đập đồ. Ba mẹ phải phân công nhau người rửa mặt người trông em, vì sợ em buồn buồn lại leo ra phía cầu thang thì nguy hiểm.
Em biết nhiều hơn, biết gọi mẹ khi muốn đi tè, biết kéo áo chỉ vào quần khi... lỡ tè ướt quần. Biết bật tắt quạt khi được mẹ yêu cầu, biết leo lên xuống những bậc thang trong nhà mà không bị té. Em ngoan lắm, uống sữa giỏi nhưng gần 1 tháng nay hầu như chẳng chịu ăn cháo, mẹ cho muỗng cháo nào vào miệng là em cứ phun phèo phèo, mấy tháng rồi cân em chẳng lên được tẹo nào cả.
Giống như anh Thịnh hồi mới chập chững, em cũng say mê những... ổ cắm điện trong nhà và hay tò mò tọc mạch máy quạt lắm. Nhưng do mẹ nghiêm khắc hơn nên em không có trò cứ đi qua rồi xô quạt ngã cái ầm như anh Thịnh ngày xưa.
Hay mon men đến chỗ bàn học của anh Thịnh
Rồi leo lên và hất tung mọi thứ
Ba cũng chẳng được yên thân làm việc với em đâu 
Ba than thở: biết đi sớm rồi quậy ba như vậy đó 
Saturday, April 28, 2012 2:11:50 AM
Chân dung người thân, Chuyện nhà
Chẳng nhân ngày gì, cũng chẳng có lý do gì để nổi cơn... nịnh nọt, chẳng qua Công đoàn trường phát động phong trào dự thi Viết về mẹ, mà mình là ... phó chủ tịch công đoàn khoa lận, không lẽ cứ vỗ tay hô hào mà không làm gì xấc?
Nên viết, mà cũng chẳng phải viết, góp nhặt lại những dòng nhật ký từ bấy lâu nay, những dòng có liên quan đến Mẹ, thế rồi cũng tròn trịa một bài dự thi hẳn hoi

Định bụng, nếu chẳng may có giải, thì rủ rê chồng mời mẹ đi du lịch nước nào gần gần vài ngày. He he, tất nhiên mình sẽ dùng tiền thưởng để trả tiền... taxi, còn mọi khoản khác thì chồng lo. Nhé
Read more...
Saturday, March 3, 2012 8:44:37 AM
Gia Khương-năm 1
Lại trộm vía em lần nữa, nghìn lần trộm vía em luôn vì cái gì em cũng nhanh quá, răng thì được 7 cái rồi, buông hai tay đứng chựng thì rất lâu và vững vàng lắm rồi. Tròn 9 tháng 10 ngày, em buông tay đi được từng đoạn ngắn không cần ai phải dắt em đi nữa, cả nhà mắt tròn mắt dẹt với em luôn.
Nè, con chó con 9 tháng của mẹ, mẹ tậu cho em cái đầu đinh mới keng xà beng luôn đó nhé
Răng dưới thì chỉ mọc có 2 cái thế này thôi:
Còn răng trên thì tổng cộng là 5 cái rồi đấy nhá, cho em miếng bánh mì, bánh tráng, miếng rau hay miếng giò, miếng xúc xích là em măm vô tư rồi 
Cái sự biết đi của em cũng đầy bất ngờ và... hơi bị gây sốc một tí, cả nhà vẫn chuẩn bị tinh thần là em sẽ đi sớm nhưng không ngờ lại quá sớm như vậy. Một tối... như mọi tối, em vẫn đứng ôm cái màn hình tivi (em vốn mê cái đám công tắc lằng nhằng trước mặt tivi mà), ngọ ngoạy một hồi với đám nút ấy cũng chán nên em... thả tay ra và chập chững đi về phía tủ lạnh, những 5,6 bước liền nhé. Mẹ thấy vậy liền giật mình... hét lên và chạy tới ôm em vì sợ em té, còn em thì quay sang nhìn mẹ cười toe toét, vấn đề là em đã đến được nơi em cần muốn đến rồi mà

Thế là mẹ hào hứng tập cho em đi luôn, cho em đứng tựa vào tường và đứng ra xa một tí gọi em tới, em... lảo đảo bước đi về phía mẹ như ông say rượu í
. Đôi khi đi vài bước thì dừng lại, đứng im một hồi rồi... quay đầu sang hướng khác làm vài bước nữa. Từ hôm ấy đến giờ cả nhà mình lại được nhiều phen tụ tập um sùm quanh em để cổ vũ em đi. Cứ cái đà thế này thì chẳng mấy chốc nữa tròn 10 tháng em sẽ đi vững vàng thôi. Hồi anh Thịnh 11,5 tháng biết đi và vừa đi là chạy vững luôn nhưng lên răng thì rất chậm. Gia Khương có vẻ cái gì cũng nhanh hơn anh rồi, mai mốt không được ăn hiếp anh đâu đấy nhé.
Thế này bảo sao mẹ không... vật vã vì em cho được

Saturday, March 3, 2012 7:54:29 AM
Chuyện nhà
Hẹn hò mãi mà giờ mới viết được entry này, là do chiều nay đẩy Gia Khương đi chơi nhìn vườn rau của bà xanh um lá và đang có vẻ muốn bành trướng lãnh thổ, lan rộng khắp nơi nên... cầm lòng không đặng, chạy vội vào nhà lấy máy ra chụp vài tấm, kỷ niệm cái thời gia đình mình chuyển sang cơ chế "tự cung tự cấp" rau xanh 
Mà đâu chỉ có rau xanh như rau muống, rau lang, mồng tơi, dền cơm, cải ngọt, cải cay, bồ ngót, bí đỏ, khoai sọ, dấp cá.. mà còn có cả hành, tỏi, ớt, rau thơm... nữa.
Nè, nông dân bà Nội với một góc vườn rau gồm rau muống, rau khooai, xả cây và bạc hà để nấu canh chua 

Read more...
Saturday, March 3, 2012 7:33:12 AM
Năm thứ 6
Mẹ đón anh đi học về, qua cầu Sài Gòn, anh nhìn xuống sông và hóng hớt:
- Mẹ ơi, sông rộng mênh mông quá!
Mẹ (lùng bùng khẩu trang nên trả lời ngắn gọn): Ừ
- Mẹ ơi, sao mà con cầu (cầu mà cứ gọi là con chứ không gọi là cái) này dài thế, dài miên man luôn
Mẹ: (lại ừ)
- Mẹ ơi nhìn chiếc thuyền kia kìa, trời ơi sao mà nó to... CHÀ BÁ luôn
Mẹ:
(không hiểu thằng con học ở đâu ra cái từ... chợ búa thế không biết)
Chủ nhật, chị Hoa đưa Bảo và Bill đến chơi, mẹ ngồi trong nhà hóng 3 thằng nói chuyện với nhau. Sau một hồi.. tranh luận um sùm, mẹ nghe Thịnh lớn giọng "MÀY HẢ... BƯỞI, chết mày chưa?"
Mẹ:
Mẹ rót nước cho Thịnh uống, bất ngờ trợt tay đổ cả ly nước ra ngoài, Thịnh ngồi bên chép miệng lắc đầu: Rồi, XONG PHIM luôn
Đang ngồi học bài một mình, bỗng dưng con trai gõ lốc cốc lên bàn rồi chép miệng: thầy BÓ TAY với em luôn nghe Thịnh, em mà còn thế nữa là chết với thầy.
Mẹ:
Giờ đi ngủ, Thịnh đòi mẹ đọc 3 truyện như mọi ngày, mẹ bảo: hôm nay Thịnh ngoan, làm bài Kumon hết có 10 phút nên mẹ sẽ đọc cho Thịnh nghe 5 truyện luôn nhé, Thịnh có thích không?
Con trai sung sướng ra mặt, kéo gối nằm sát vào mẹ rồi trả lời: Thịnh thích lắm, Thịnh vui lắm, Thịnh RẤT... ĐÃ
Mẹ:
(không biết ai dạy mà ăn với chả nói kiểu đó không biết)
Friday, February 17, 2012 2:12:23 AM
Gia Khương-năm 1
Nè, chứng minh cho cái sự nghiện cắn của anh Út đây, thấy cái gì cũng nhào vô.. gặm, kể cả đầu đinh của anh Hai cũng bị thằng em mài răng chuột
:
Anh Út của mẹ được cái răng là lên ào ào, nhưng mà lên chẳng đều gì cả, hàm trên tự dưng mọc 1 răng cửa phía bên phải và thêm 1 răng hàm kế nó trong khi răng cửa bên trái thì hơn 1 tuần sau mới chịu mọc.
Read more...
1 2 3 4 5 ... 35 Next »