Rộn ràng ngày Út theo chồng
Friday, October 30, 2009 8:20:23 AM
) nên con trai mẹ thức dậy từ rất sớm, giúp ông bà ngoại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chờ nhà trai đến rước cô dâu 
Chăm chỉ cần mẫn từ lúc mặt trời vừa lấp ló trên ngọn cây

Quét quét dọn dọn

Thành quả thu gom của hai bà cháu suốt từ sáng đến giờ đấy
Còn phải tranh thủ sửa giúp ông cái xe bông để nhà gái có cái mà đưa dâu chứ

Ông cứ ngồi đó mà nghỉ ngơi để Thịnh làm cho nhé

Thay quần áo đẹp để tiễn dì Út về nhà chồng nà

Tranh thủ trong khi chờ chú rể đến:
Đại gia đình mình nè, hy vọng sang năm sẽ mọc ra thêm một thằng nhóc nữa trên tay dì Út, nhở?

Sau khi làm lễ gia tiên và trao quà cho cô dâu chú rễ, mẹ thở phào khi trút được bộ áo dài vướng víu để dễ dàng đuổi theo thằng con ưa chạy nhảy

Sẵn sàng rồi, lên đường thôi
Mẹ con mình với ông bà ngoại và anh Win được bố trí ngồi trong chiếc ô tô to đùng, đường về nhà chú rể dài những 30 cây số, lên xe được một tí anh Win đã gối đầu lên chân mẹ ngủ khì, còn con thì ngồi trên đùi bà ngắm cảnh bên đường, miện cứ líu lo ca hát

Đến nơi, vừa đưa cô dâu vào nhà, khi đội hình nhà gái bắt đầu trở nên lộn xộn, tranh thủ không ai để ý, ba Công cùng mẹ con mình và anh Win dắt nhau ra chợ gần đó làm mỗi đứa một ly chè lót bụng. Đợi đến khi làm lễ gia tiên ở nhà trai xong mới được ăn thì đói lắm vì sáng nay gia đình mình phải dậy từ lúc 5h, ăn qua loa tí mì gói nên bi giờ bao tử đã cồn cào lắm rồi














