Friday, 30. October 2009, 08:57:57
Năm thứ tư
Friday, 30. October 2009, 08:49:27
Năm thứ tư
Friday, 30. October 2009, 08:20:23
Ngày kỷ niệm, Chuyện nhà
Friday, 30. October 2009, 07:44:40
Năm thứ tư, Đi đó đi đây
Không phải biển Thiên Cầm của quê nội nữa mà là biển Tam Thanh quê ngoại. Con về chơi với sóng lần này là lần thứ ba. Hai lần trước là khi con 1 tuổi và 2 tuổi, bây giờ tròn 3 tuổi con trai mẹ lại được về quê ngoại lần nữa, nhảy loi choi trên cát biển, biểu diễn đủ trò với anh Win. Mình về quê ngoại để đám cưới dì Út đúng vào lúc trời đang lành lạnh (mùa cưới ở quê mẹ đấy), cảm giác thật dễ chịu.
Dù rất lạnh con vẫn đòi phải được... thò chân xuống nước, cho sóng tấp vào người mới chịu. Kết quả là con trai mẹ ướt mem từ đầu đến chân, mẹ hết hồn cho con đi tắm nước ngọt và thay quần áo thật nhanh, cứ sợ đêm hôm đó về đến nhà thế nào con cũng bị cảm lạnh. May quá con chẳng sao cả, vẫn cứ nghịch như quỷ sứ 
Con với anh Win thật dễ thương với biển:

Read more...
Tuesday, 20. October 2009, 12:24:29
Chuyện nhà, Ngày kỷ niệm
Là một ngày bắt đầu từ 6h sáng, đưa con đến trường, tất tả quay về đi chợ, rồi tất tả chạy lên trường chấm thi tại chức.
12h03 phút khuya hôm nay,nhận được lời chúc mừng ngày phụ nữ 
Chấm thi đến trưa, được các thầy trong khoa mời đi ăn cơm nhân ngày Bà Trưng bà Triệu. Cùng nhau leo lên taxi đến quán cơm Bắc, làm ly bia tươi cho thấm giọng, bữa cơm quây quần với đồng nghiệp, ngon và say. Càng say hơn khi... siêu mẫu Bình Minh bỗng nhiên xuất hiện và ngồi vào chiếc bàn trống ngay sau lưng mình. Các cô giáo chưa chồng len lén nhìn và... tấm tắc. Còn mình chỉ dám len lén tấm tắc trong bụng "người đâu mà... đẹp giai thế hả trời?" 
Rồi lại về trường tiếp tục chấm thi, gần 4h gọi cho chồng đi đón con, còn mình cố chấm cho xong túi bài đang dở.
Vừa về đến nhà, con trai chạy ào ra hai tay cầm một bức tranh "Thịnh cho mẹ đó"
Quà 20.10 của con trai tặng mẹ nè 
Ban đầu mẹ chẳng hiểu là hoa gì, đến khi nhìn thật kỹ thì đó chính là... hoa bàn tay của con trai mẹ 
Thì ra cô giáo cho con nhúng tay vào màu và in lên giấy, sau đó cô giúp con trang trí thành một bức tranh thật đẹp để tặng mẹ. Bên trong còn có dòng chữ: "Quà của Gia Thịnh tặng mẹ nhân ngày phụ nữ Việt Nam"
Cám ơn cô thật nhiều vì đã giúp con trai bé xíu của mẹ mang đến cho mẹ một niềm vui thật lớn lao trong ngày này

Saturday, 17. October 2009, 09:22:47
Ngày kỷ niệm
Lại lọ mọ từ sáng, 2 thằng lớn đưa thằng nhỏ đi học rồi vào quán Hà Nội ăn sáng, hứa không quay lại lần nữa vì vừa đắt vừa chẳng ngon tẹo nào. Rồi qua chợ, chọn chọn lựa lựa mãi, cặm cụi nấu vài món linh tinh. Chồng đang lúc bận như con rận, chạy tới chạy lui như con thoi, ở dưới bếp mà nghe giọng chồng "điều binh khiển tướng" qua điện thoại sang sảng, nói suốt mấy tiếng đồng hồ. Được một tí rỗi ra thì chạy ào xuống bếp, hun vợ một phát "vợ vất vả quá, lẽ ra ngày hôm nay vợ mình phải được ngồi chơi xơi nước mới được.." rồi điện thoại lại reo, lại nói như hét.
Read more...
Friday, 2. October 2009, 05:14:17
Năm thứ tư, Ngày kỷ niệm
Friday, 2. October 2009, 05:13:51
Ngày kỷ niệm, Năm thứ tư
Friday, 2. October 2009, 02:52:38
Năm thứ ba, Con trai nghịch ngợm
Tình hình là cũng lâu lâu rồi mẹ không chộp cho con được tấm hình mới nào, nhân dịp có quả đầu mới cáu mẹ ghi lại vài tấm hình của con, cũng là để tống tiễn tuổi lên ba, chuẩn bị bước sang tuổi mới. Dưng mà cực kỳ khó chụp cho con được tấm nào tử tế vì con chẳng bao giờ chịu đứng yên hay ngồi yên, mẹ toàn rình rình con để chụp lén, nhưng con cũng chẳng chịu ở yên trong trạng thái nào vài mươi giây nên gần 100 tấm chỉ chọn ra được khoảng mười mấy tấm gọi là "đủ đầu đủ đuôi" con trai của mẹ 
Con trai của mẹ mà biết làm mẫu như em Tít, em Bông thì mẹ tha hồ mà thực tập chụp choạch nhỉ, thôi thì mẫu không chuyên, thợ vườn có nhiêu xài nhiêu con trai nhỉ 
Cuối tuần, dì Út từ trường về chơi, mình lại kéo nhau qua Văn Thánh (nhắc lại: cảnh đẹp và không tốn xiền
)
Mới đi học được một tháng, lên được 1 ký, cộng thêm quả đầu... không còn dấu hiệu của tóc nên nhìn mặt người ta cứ tròn vành vạch như vậy nè:

Read more...
Showing posts 21 -
30 of 224.