Một mẹ cùng ba con, lê la trên... giường nọ
Friday, 30. October 2009, 08:49:27
Một anh con trai cả và 2 cô con gái rượu
Tranh thủ được chút thời gian trong mớ lùm xùm công việc chuẩn bị đám cưới dì Út, ba chở mẹ con mình đến thăm 2 em Bim Ti. Gần 4h chiều rồi mà 2 em mới ngủ dậy, em Ti thấy người lạ thì tỉnh như sáo, cứ hóng ha hóng hớt "hi hi ha ha", em Bim thì hiền khô ngồi nép một bên chờ anh Thịnh... chia phần bánh
Dù mẹ đã dặp đi dặn lại khi vào nhà nhớ đưa bánh cho em Bim, khi nào em Bim mời thì mình mới được... ăn nhưng vừa leo lên giường là con mở bánh ra ăn luôn, cứ như là bánh của mình í
Xẻ bánh xong rồi.. ăn một mình, em Bim nhìn thấy thương
Hai đứa ăn bánh uống sữa mà trầm ngâm vậy đó:
Mẹ em Bim đem cho con một hộp sữa, sau khi uống xong con lại... bỏ túi thêm một hộp nữa đem về nhà uống tiếp
Thương nhất là em Ti, thấy mọi người cứ tập trung quay quay chụp chụp 2 anh chị mà không thèm đoái hoài gì đến mình thế là em í bắt đầu gây sự chú ý bằng vốn ngôn ngữ "chẳng ai hiểu được" của em. Mẹ ôm em một hồi mà muốn tê cả tay, mẹ Nguyên nuôi em hoàn toàn bằng sữa của mẹ Nguyên đấy (tìm hoài mà chẳng có được tấm hình nào chụp mẹ Nguyên cả
Thấy ba mẹ con em Bim dù khỏe mạnh vui vẻ bên ông bà ngoại nhưng vẫn thương lắm vì ba Mười ở tận SG mãi lo kiếm tiền nuôi cả nhà, thương cả ba Mười dù nhớ con nhưng thỉnh thoảng mới được gặp nhau. Mong giai đoạn khó khăn này trôi qua nhanh để gia đình em Bim lúc nào cũng được vui vầy xúm xít.
Còn nữa, thay mặt dì Út cám ơn mẹ con em Bim đã đến chia vui với dì trong tiệc cưới nhé
















mebebong # 30. October 2009, 10:00
Thịnh trông ra dnág đờn anh lắm, dưng cơ mà lôi bánh lên giường ăn là cô ko iu đâu ná
namsangnd # 30. October 2009, 13:13
huytun # 31. October 2009, 14:08
trahoanu09 # 31. October 2009, 14:33
DANGGIATHINH # 1. November 2009, 07:11
DUONGCUN # 2. November 2009, 04:09
bameteppi0607 # 3. December 2009, 01:10
Mới nhìn cũng tưởng mẹ Gia Thịnh có 3 bé rồi chứ, đọc comments mới hiểu à thì ra
Con trai nhìn manly quá àh chị!