Skip navigation.

Log in | Sign up

Welcome to Ngôi nhà nhỏ của Gia Thịnh

Những năm tháng cùng con trai khôn lớn

Lên cao để thấy sương mờ rất trong :)

,

Vì tò mò muốn biết cái này là cái gì... p:


"Tổ chức Guinness World Records đã chính thức công nhận tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng) đạt 2 kỷ lục Guiness thế giới: Tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới (5.042,62m) và có độ chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất thế giới (1.291,81m)".

...nên cả nhà ngoại kéo nhau ra Đà Nẵng một chuyến, gọi là đi trăng mật cùng với vợ chồng dì Út và cũng là để 5h chiều đưa ba Công và mẹ con mình ra sân bay về SG. Nhà mình gồm 11 người khăn gói quả mướp lên núi cao giữa tiết trời đang lạnh se, trên đường đi trời cứ mưa lâm thâm, mọi người lo lắng khi lên trên đỉnh thế nào cũng lạnh cóng. Híc, hóa ra không những lạnh mà còn mờ mịt sương, đứng bên nhau không nhìn rõ mặt nhau. Bức ảnh gia đình mình chụp ở trên là khi sương đã tan bớt và nắng bắt đầu lên, còn lúc đầu thì cứ mờ mờ ảo ảo như thế này:

Dần hiện ra trong sương là một anh to to và một anh bé tí :love:

Mẹ biểu diễn thời trang kinh dị (cái tội váy váy đầm đầm, lên đến nơi lạnh quá nên tròng thêm vào cái... quần lửng, thành ra mới có môđen kiểu ... không giống ai này :D)
Mẹ cũng chỉ kịp chuẩn bị cho con phong phanh như vầy giữa hơi sương lạnh buốt, nhưng con thì chắc chả thấy lạnh tí nào vì cứ mãi chạy loanh quanh, ba mẹ cứ lo con... rớt xuống núi nên thay nhau đuổi theo con chết mệt p:

Gia đình bác Hai có vẻ kinh nghiệm hơn với đùm đề áo mũ:

Ông bà ngoại cũng ôm nhau làm quả hình giữa cầu treo:

Đôi uyên ương mới cưới hôm qua:


Sương dần tan, trời ấm hẵn lên, con hất mũ áo ra không chịu đội nữa:

Mặc sức làm mẫu :love:



Lúc đi xuống trời đã vào trưa nên mới thấy rõ được núi non trùng điệp như vầy:

Quả dâu tây đỏ chóe - Haloween 2009Người ta vui thì người ta hát

Comments

XUAN DUONG 2. November 2009, 04:13

Oa cảnh sương mù đẹp quá . Thịnh cừ lắm đấy nhé . Đi không sợ độ cao :love: :love:
Hehe nhìn thấy cáp treo mà mình lạnh hết cá người mẹ Thịnh ạ. Sợ đô cao lắm :smile: :love: :love:

Đặng Gia Thịnh 2. November 2009, 04:43

Cao lắm, chưa lên đỉnh mình đã chóng mặt và ù tai, chỉ có Thịnh là vẫn cứ nghịch kinh người p:

Thỏ- Sóc 2. November 2009, 11:46

HIhi, công nhận quả cáp này thích hơn hẳn Vinpearl mẹ Thịnh nhỉ, qua biển không hãi bằng lên núi kiểu này.

Mình thấy thời trang của mẹ Thịnh mà cười nôn ruột. Hài lắm í :lol:

Đặng Gia Thịnh 3. November 2009, 07:13

@Chị: Qua biển khiếp nhất cái đoạn gió thổi vù vù, còn cáp treo thì cứ đu đưa. Còn qua núi thì không dám nhìn xuống dưới vì chóng mặt kinh khủng p:

Cái tội không có kinh nghiệm nên vớ được cái gì là tròng vào người cái đó, áo nón cũng toàn đồ mượn không í :D

Hanh Pham 24. November 2009, 15:27

Em cũng chưa có dịp đi Bà Nà, xem hình chị đi thích quá! Họ bảo:"chưa đi chưa biết Bà nà, đi rồi mới thấy ở nhà còn hơn" Chị thấy BN thế nào?

Đặng Gia Thịnh 27. November 2009, 03:51

Đi một lần cho biết em ạ, rất đẹp, nhưng kinh nghiệm là chỉ nên đi vào mùa hè, lên đến đó không khí sẽ mát mẻ rất tuyệt, còn đi vào mùa đông như chị thì eo ôi, chết cóng p:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31