MỘT ĐỜI NGUYỆN CÙNG ĐỨC PHẬT DI ĐÀ

MẢN ĐỜI CON ĐƯỢC VỀ NHÀ AN VUI !

ĐĂNG LÂM

ĐĂNG LÂM

About me

TÔI TỰ HÀO VÌ MÌNH LÀ NGƯỜI VIỆT NAM.BỞI CỔ ĐỨC CÓ NÓI"KHI XƯA PHẬT Ở BÊN TÀU - NGÀY SAU PHẬT SẼ TRỞ VÀO TRỜI NAM " CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG GIAI ĐOẠN CỦA ĐỜI MẠT PHÁP.DO ĐÂY LÀ GIAI ĐOẠN CUỐI RỒI NÊN THIỆN,ÁC SẼ LẪN LỘN,TÀ SƯ NÓI PHÁP NHIỀU NHƯ CÁC SÔNG HẰNG. CÁC CHƯ VỊ BỒ TÁT, MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT XÓT VÌ THƯƠNG CHO CHÚNG SANH PHẢI CHỊU KIÊP SỐNG MÊ LẦM KHÔNG LỐI THOÁT NÊN CÁC NGÀI THỊ HIỆN THEO TỪNG PHƯƠNG TIỆN, GIÁNG THẾ HẠ PHÀM ĐỂ CỨU ĐỘ CHÚNG SANH .
Đức Phật thường nói :
"Thân Người khó được
Phật pháp khó nghe".
Nay ta đã có đầy đủ nhân duyên phước đức đã có được thân người lại biết được phật pháp thì phải nên tinh tấn tu hành để một đời này được vãng sanh miền cực lạc không thoái chuyển,không còn phải chịu các cảnh khổ của thế gian.
Ngay từ nhỏ tôi luôn sống trong cảnh khổ, những tháng ngày sống ở gia đình cho đến lúc xa quê cũng vậy, cũng bởi do không hiểu lý nhân quả của nhà Phật nên tôi mới than thân và trách phận mình.Nhiều lúc muốn tự kết thúc bản thân bầng một con dao để cho thân không còn khổ nữa.Nhân duyên đã đến với tôi thật bát ngờ chính phật pháp đã cứu đời tôi.Nhờ thực hiện theo lời phật dạy nên thân tâm tôi đã có được niềm an lạc,tôi cảm thấy yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết.Sau khi đọc quyển kinh pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng " tôi nhận thấy tất cả các pháp đều ở tại thế gian,không thể lìa thế gian mà tìm pháp .Quả đúng như lời của Chư Tổ đã nói.
Đó là những lời mà Đăng Lâm muốn nhấn gởi đến các liên hữu và các bạn của Đăng Lâm. Nguyện cầu Tam Bảo và Mười phương chư Phật chứng minh lòng thành của Đăng Lâm xin từ bi gia hộ cho các liên hữu và các người bạn mà Đăng Lâm đã gieo duyên được tăng trưởng thiện căn,tâm bồ đề kiên cố để hết báo thân này đồng sanh cực lạc quốc .
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

My work

HẰNG NGÀY CỐ GẮNG VUN TRỒNG CHO SEN ĐƯỢC TỐT TƯƠI.

" CHO DÙ NGÀY MAI LÀ NGÀY TẬN THẾ
TỐI NAY DƯỚI LÀN GIÓ MÁT VÀ ÁNH TRĂNG SÁNG

TÔI VẪN TRỒNG ĐẦY HOA SEN TRONG VƯỜN

ĐỪNG LO CHO HOA TÔI LÚC NÀO NỞ
HÃY MAU QUAY VỀ TRỒNG HOA CỦA BẠN "

(pháp sư ĐẠO CHỨNG)


Đó là một tấm gương của bậc chân tu và đã vãng sanh miền cực lạc .Chúng ta hãy nên theo gương vị Bồ Tát này nhe các bạn !

Why I choose the Opera browser

BỞI VÌ TÔI YÊU PHẬT PHÁP VÀ MUỐN UP LÊN NHỮNG LỜI MUỐN NÓI TỪ CON TIM TÔI ĐÃ KHÁT KHAO CHÁY BỔNG TỪ LÂU RỒI ! TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN OPERA .

Download Opera