STICKY POST
Wednesday, 26. December 2007, 04:33:23
Dear our friends!!
Wellcome to our blog!Please leave us your photos and message.

Cám ơn các bạn đã ghé qua thăm blog của chúng tôi, xin vui lòng gửi tặng cho chúng tôi hình và tin nhắn của các bạn để làm kỷ niệm và chúng tôi sẽ ghé thăm các bạn lại sau nhe!!
Một lần nữa cám ơn các bạn và chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công nhe!!!
Bạn là người khách thứ..... đã ghé thăm blog của chúng tôi...chúc bạn luôn vui vẻ may mắn và ghé thăm chúng tôi lần nữa nhé
STICKY POST
Wednesday, 12. December 2007, 04:58:22
Our love story
Thursday, 2. October 2008, 06:06:24
Dao in VN
Thế là bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng thì em Đào cũng có ngày phỏng vấn là Oct 08th,2008.Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, theo như bộ instruction dạy rằng : phải khám sức khỏe và chích ngừa và đừng quên đóng tiền lệ phí visa nhé

Từ khi biết ngày phỏng vấn thì mình cũng lo sắp xếp giấy tờ, bằng chứng yêu đương và những giấy tờ cần thiết..Vừa đi làm vừa chuẩn bị giấy tờ nên tương đối là mệt.Nhưng mình cũng xin phép nghỉ 3 ngày trước khi phỏng vấn để ăn ngủ cho thoải mái tinh thần mà vô trả bài ...
Nói gì thì nói chứ ngày nào em Đào cũng cầu nguyện

cho buổi phỏng vấn trót lọt để có pink slip đem về khoe cả nha 8, nếu là blue hay green thì em cũng đem về khoe luôn...Tâm lý của em Đào bây giờ hỏng có hồi hộp hay run gì hết đó vì như mình và ox nói với nhau là mỗi người có số hết rồi, để xem mình có lucky và Chúa giúp cho mình hay ko thôi..Nói xong ox tự trả lời luôn là ok, vì tụi bây ở xa nhau qua, ngày nào cũng nói chuyện đường xa hạnh hạ tao nghe nhức đầu lắm..ok duyệt cho đi sớm để tao được yên chút ...

Còn riêng mình thì nghĩ là nếu có được pink slip thì niềm vui đòan tựu ko có gì diễn tả được rồi, còn nếu la blue slip thì sao? phải đấu tranh quyết liệt cho đến cùng và chờ đợi một phép màu kỳ diệu ...Tớ chuẩn bị tâm lý như thế để mà có chuyện gì xảy ra tớ không bị shock lắm..thoải mái và thoải mái.....

Mong rằng cả nhà 8 opera chúc em Đào nó may mắn lần này nhé ..cám ơn cả nhà yêu vấu !!
Showing posts 1 -
3 of 42.