Skip navigation.

Mỗi người có một ước mơ...tôi cũng thế !

Cha và Con (Gái)



Híc híc ..những tấm ảnh chụp một buổi tối của cha con hắn nè. Có cần phải bình luận thêm gì nữa không nhỉ?


<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>

Entry for August 08, 2008


<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "test<\/embed>");</script>

Tiếp chuyện về con nhé



Trường học của các con năm nay sửa sang lâu quá. Cả hai tháng rồi mà vẫn chưa biết ngày nào nhập học lại trong tháng 8 ( Hy vọng trường đừng đóng cửa cái “đùng” như một trường tiểu học ở sài gềnh.

Mẹ kể chuyện trường nghỉ lâu là để mọi người hình dung ra bà Ngoại ở nhà phải vất vả thế nào để “chiến đấu” với hai “quân binh” nghịch ngợm, phá phách và bướng bỉnh Bambi ,Angie trong suốt thời gian qua.

Read more...

Tiếp chuyện về con nhé



Trường học của các con năm nay sửa sang lâu quá. Cả hai tháng rồi mà vẫn chưa biết ngày nào nhập học lại trong tháng 8 ( Hy vọng trường đừng đóng cửa cái “đùng” như một trường tiểu học ở sài gềnh.

Mẹ kể chuyện trường nghỉ lâu là để mọi người hình dung ra bà Ngoại ở nhà phải vất vả thế nào để “chiến đấu” với hai “quân binh” nghịch ngợm, phá phách và bướng bỉnh Bambi ,Angie trong suốt thời gian qua.

Nhiều lần bà đã phải phát khóc với hai nàng rồi.

Bà rất muốn dạy chữ dạy số chị Bambi vậy nhưng nàng Angie chuyên trò phá bĩnh. Cho cô nàng một bộ y thế, bàn ghế riêng nhưng nàng chuyên trị nhảy sang bàn chị và giành tất cả. Ngay cả chuyện đi tè cũng vậy. Hò hai nàng đi tè như hò đò. Không đứa nào chịu đi trước, ấy thế mà khi một tên đồng ý ngồi vào bô thì tên kia cũng ré lên đòi tè cuống quýt. Hậu quả thường xuyên nền nhà được tẩm nước hoa cực kỳ đặc biệt.


Bà bận cái gì để hai chị em chơi một mình một tý thì y như rằng một quyển sách hay vài món đồ chơi đã bị đập phá, vứt xuống hồ cá, hay bị thấm nước (nước uống hoặc nước..tè của Angie). Thậm chí tủ quần áo của hai nàng, kính đọc sách của bà, tủ rượu của ông cũng không thoát.Quần áo bà xắp xếp gọn gàng bị lôi ra khắp phòng, kính của bà được cho xuống hồ để rửa. Còn tủ rượu của ông, có hôm quên không chốt cẩn thận, có chuyên gia pha chế loạn xị ngậu và đổ ra khắp phòng. Thêm nữa, gói thuốc lá của cha thỉnh thoảng bị biến mất và cha phát hiện ra nàng Angie là chuyên gia chôm thuốc lá để xé lung tung và.. bón cây cảnh của bà. Tủ đồ trang điểm của mẹ xưa hoành tráng thế (để làm cảnh thôi) giờ chỉ là thời xa vắng. Son cụt đầu tòe loe. Kem bôi được phối màu và pha chế lại. Mấy chai nước hoa dì Út tặng nay chỉ còn cái vỏ ( may là mẹ túm lại được để làm kỷ niệm). Viết chì thì thôi rồi. Cha đã có lần túm được Angie lấy cây viết lông màu đen vẽ môi. Mẹ thì bắt quả tang chị Bambi lấy miếng bông gòn đánh giày để..bôi mặt. Dì Út ui, hộp kem Hazeline trong nhà tắm của dì nay chỉ còn cái vỏ. Chúng nó lấy rửa mặt, rửa lavabo hết sạch rùi.

Điều điên đầu nhất là khi bà hỏi, hai đứa bao giờ cũng nhanh miệng kể tội tên kia đầu têu. Không biết anh nào đầu trò hết. Mẹ ở nhà thì mẹ bắt thóp ngay và bao giờ cũng phạt cả hai chị em. Tội nghiệp chị Bambi vẫn bị phạt nặng hơn vì là chị. ( Nói cái này nhớ chuyện mẹ ngày xưa. Bà Ngoại áp dụng “ luật này” nên thường xuyên mẹ bị đòn oan vì các trò của cậu Ba, cậu Tư. Sau mẹ toàn phạt các cậu trước khi bà Ngoại phạt cả ba chị em…Có lẽ vì thế nên mẹ “để mắt” tới các cậu nhiều hơn và ngăn cảnh trước các trò phá phách được nhiều hơn). Với chị Bambi hiện tại thì thương nhiều vì con chưa nhận thức được điều này, con cũng rất ham vui. Người đầu trò mẹ biết chắc chắn không phải Bambi nhưng tên kia ( người mà ai cũng biết), lém lỉnh hơn và thường…xúi chị làm trước. Khi được hỏi ai nghịch trước bao giờ tên kia cũng lanh miệng hơn “ chị Bambi”..grrr..

Tình hình chung là thế còn thành tích cá nhân xin được bá cáo như sau:

Chị Hai- Bambi



Chị Hai dạo này trầm tính hơn. Thích đọc sách, tô màu. Thích chui vào phòng riêng và lúi húi sắp xếp giường tủ. Khi đi ngủ, chị cũng đòi style riêng : một cái nệm mỏng màu xanh ngọc yêu thích phủ lên mặt ra. Bên cạnh là gối ôm-chú cá heo màu hồng. Tay ngủ ôm gấu Pooh và lúc nào cũng phải có gối đầu của con (ngày xưa con không hề thích gôi đầu). Bambi ngủ rất ngoan (giống mẹ), không lăn lộn quay đầu tứ tung như em Angie (và Cha). Mỗi khi mẹ gọi dậy đi tè hay mẹ cần đổi vị trí, dù đang ngủ say cỡ nào con lúc nào cũng nhớ tìm “ gối của con đâu, cá của con đâu, gấu của con đâu) .

Dù thường xuyên choảng nhau với em (Chị này khá cục tính. Điều gì không vừa ý là xô em bật ngửa ra sau. Cô em cũng lanh chanh thường xuyên chọc phá, giành đồ của chị) , nhưng chị ấy cực kỳ yêu em cơ đấy.

Điển hình là lúc hai chị em uống sữa. Lúc nào chị cũng động viên em “ Em ơi, uống sữa ngoan nhé. Không uống sữa mà ốm thỉ khổ lắm” Nghe kinh chưa. Ấy vậy mà chị thì chưa uông giọt nào lúc đó hết á.

Sáng sớm hôm trước, tự dưng trời bỗng sấm sét , chớp ầm ầm liên tục. Đúng ra giờ đấy các con đang say ngủ nhưng sấm chớp ghê quá cả hai đứa đều thức , vẻ sợ hãi lắm. Cha đi vắng, mẹ nằm giữa cố gắng động viên và ôm cả hai đứa. Chị Hai rất tình cảm bảo em “ Em ơi, em nằm vào giữa chị và mẹ này”. Rồi “Chị đây đừng sợ” . Lúc ông sấm thật to, hic hic..cả nhà đoán ra rồi đấy.

Chị Hai còn tội to lắm là dạo này hay gân cổ lên cãi với tất cả người lớn..grr. con chờ mẹ nhé.


Nàng Ba- Angie



Mẹ đau lưng không ẵm con được. Ngày nào mẹ đi làm về con cũng ra tận cổng đón mẹ và thăm hỏi ân cần “ Mẹ hết đau chưa”, lại còn sờ tay vào đai bảo mẹ cố gắng nhé. Ui cảm động đậy vô cùng vì con gái. Cuối tuần rồi khi nghe mẹ trả lời” mẹ đỡ nhiều rùi, con gái”, ngay lập tức chìa hai tay “ Mẹ ẵm con” như con không thể chờ thêm được nữa.

Cả hai chị em đều thích uống thuốc si rô hạ sốt mùi dâu. Hôm ấy chị Hai sốt, phải uống thuốc. nàng Ba cũng mon men lại..”Mẹ ơi con sốt “( tay đưa lên trán, mặt mũi có vẻ nghiêm trọng lắm). Đâu có sốt đâu con nhỉ. “ Mẹ ơi con đau đầu”. “ Ái chà đau đầu thì phải tắt tivi đi, không uống thuốc” “ Con hết đau đầu rồi”, rồi chạy biến.

Hôm SN Cha, mẹ bảo Cha con đi đón mẹ rồi cả nhà cùng đi ăn tối. Mẹ không về nhà mà đi thẳng từ cơ quan. Đến nhà hàng, mẹ gọi nước cho hai chị em. Mẹ uống thử của mỗi tên một ít. Chị B thì không vấn đề gì, đến khi mẹ thử của A thì cô nàng hét lên “Không mẹ”. Mẹ vừa hỏi sao thế vừa cố tình uống của cô nàng một ít. Mọi người biết sao không, trong sự ngỡ ngàng của Cha Mẹ, cô nàng cầm cái ống hút mẹ vừa uống, lau đi lau lại vào áo, rồi lại lấy khăn giấy lau mấy lần nữa, cho ống hút vào ly và ôm luôn cái ly ấy không cho mẹ cầm vào. Hỏi “ sao con lại làm thế” “ Mẹ chưa tắm mà”. “ Mẹ khát nước lắm, cho mẹ uống miếng nào” . Chỉ tay sang ly nước của chị “ Mẹ uống của Bambi đi”. Con với cái thế đấy.

Tối, mấy mẹ con đang chơi vui, mẹ nghịch ngợm đánh đít nàng Ba. Con ngẩng phắt lên hỏi mẹ “ Sao mẹ lại đánh con?”. “Sao nào” “ Cục vàng của mẹ mà”. “ Ui,cục vàng thì cục vàng chứ, nếu con không ngoan mẹ cũng sẽ đánh” Con dõng dạc “ Không đánh cục vàng” , “Mẹ đừng đánh cục vàng nhé”. Chời ơi!!

Việc bướng bỉnh thì thôi rồi, càng nói con càng làm. Ghét nhất (mà cũng yêu nhất) cái mặt nhơn nhơn, tủm tỉm cười trêu tức và bỏ đi khi nhìn mọi người tức giận.

Angie còn giỏi đổ tội cho chị Bambi lắm.

Giờ ăn nếu con nghịch ngợm, chỉ tập trung cho 1 tên thôi. Tên kia cho chơi chán, đói rồi lại tự động đến ăn. Người lớn mình cứ bơ đi là chúng sẽ giảm trò. Mình càng bực chúng càng khoái chí – mục đích của chúng đấy mà.

Bảo chúng làm gì phải liên tục, nhất quán, cương quyết thì mới có hiệu quả.

Bạn Angie nghịch kính của bà Ngoại. Bảo đưa lại cho bà, bạn ấy còn cho kính xuống chân dẫm. Mẹ bắt phải cầm lên đưa lại cho bà bằng 2 tay. Bạn ấy ngoan ngoãn cầm lên và..vứt về phía bà. Cứ thế lặp đi lặp lại đến tận lần thứ…7 mới chính thức cầm hai tay đưa lại và xin lỗi bà. ( còn mẹ phải ra ngay bếp...uống nước)

Thôi hôm nay tạm thế thui mệt wa!

Con gái nghịch!







Trước giờ đi ngủ mà con còn lôi ra phá của mẹ đấy. Nhưng nhìn bộ dạng chăm chú say sưa của con, mẹ chịu thua không mắng mà đành xách máy ra ..chụp.

Cô QA mẹ bạn Anh Khôi ơi, hy vọng cô có học trò chăm chỉ nhé.

Lại Bình Châu nữa!

Lần thứ 2 trong năm nhà mình trở lại Bình Châu.

Cha được nghỉ phép. Con nghỉ hè. Mẹ tranh thủ hai ngày cuối tuần, ké thêm một ngày phép là ba.Định đi xa nhưng mẹ sợ xe còn Cha thì thích tắm bùn. Con cũng suốt ngày Bình Châu. Vậy thôi, đi nào .

Định ở Bình Châu trọn ba ngày nhưng Bình Châu “nóng” quá, không tài nào đặt phòng cho hôm thứ 6 kể cả việc nâng cấp phòng cấp cao hơn. Chợt nghĩ ra Lộc An, một nơi nghe nhiều người nói mà chưa có dịp ghé, lại cũng gần Bình Châu. Thôi transit một đêm

Kết luận cuối cùng, nếu bạn nào chưa đi Lộc An Resort với gia đình thì…thôi đừng đi nhé. Ít ra cho đến khi khu này họ nâng cấp. Gắn mác resort quả thật là hơi quá. Bọn nhóc đến nơi khóc ầm lên : không phải Bình Châu. Dụ dỗ mãi cho đi biển chơi mới dẹp loạn an toàn.

Xui xẻo là hôm ấy chèo thuyền qua đầm Lộc An, đến biển thì quá nắng và toàn sứa, rong biển, may tụi trẻ có một góc nhỏ để chơi còn Cha Mẹ tranh thủ ngồi tám cùng một chú mực .




Không tắm biển được thì ..bơi trên bờ vậy



Có mỗi mấy tấm ảnh chụp vội hoàng hôn trên đầm Lộc An là tạm ưng ý.




Ra đến Bình Châu, bọn trẻ mới thực sự enjoy. Ảnh chụp ở đây nhiều quá rồi nên mẹ cũng lười. Có mấy tấm này , điển hình nhất thôi nha.

Lần đầu tiên hai đứa được ăn trứng luộc từ giếng nước nóng. Bambi ỏn ẻn tiểu thư gẩy gẩy khều khều vài miếng dù ngày thường đây là món tủ của nàng. Còn Angie thì…





Chị Bambi tối đó còn dặm thêm một ly mì. Angie cũng bon chen xin..một cốc mỳ. Xem tội không này.


Lần này đi chơi, trộm vía Cha Mẹ đỡ vất vả hơn vì các con đã ý thức tự ăn uống hơn, tự chơi hơn. Ngoan nhé các con, mình đi chơi tiếp…

Cha và con

Cha công tác về, để cho mấy cha con chơi với nhau mẹ dọn dẹp bếp núc. Kết thúc một tối bận rộn của mẹ, lên đến phòng khách thấy ba cha con thế này đây,

Thương không?

Nàng Ba thỏ thẻ “Papa đau lưng mẹ à, con matxa cho Papa .

Bạn đã biết cách dạy con thích đọc sách?

Nếu con không thích đọc mà bạn lại bắt nó mỗi tối phải ngồi 30 phút để nhằn một cuốn sách thì chứng tỏ bạn chưa hiểu biết về cách dạy con rồi. Làm bài trắc nghiệm dưới đây, bạn sẽ biết phương pháp của mình đã đúng chưa.

1. Có bao nhiêu quyển sách trong phòng con bạn?

a. Ít hơn số giày trong tủ quần áo của tôi

b. Không cuốn nào cả. Sách được để trong giá ở phòng đọc của gia đình.

c. Gần bằng số sách thiếu nhi trong phòng đọc của gia đình.

Câu c đúng: Bạn nên để nhiều loại sách trong tầm tay con để bất cứ khi nào thích, chúng có thể đọc ngay. Bố mẹ hãy để sách trong phòng bé, cùng với các đồ chơi để con cảm thấy việc đọc như một trò chơi thú vị. Nếu bạn không muốn chi nhiều tiền cho việc mua sách mới, hãy dạo qua hàng sách cũ hay mượn bạn bè, thư viện.

2. Bạn thường làm gì khi các con có thời gian rảnh?

a. Cùng đọc một lúc, sau đó để con đọc hay xem qua các cuốn sách một mình

b. Khuyến khích con chơi một mình vì bạn muốn có thời gian cho chính mình

c. Đề nghị con xem băng đĩa

Câu a đúng: Nên khuyến khích con đọc bất cứ khi nào trẻ có thời gian rảnh, ngay cả lúc buồn chán. Bạn có thể gặp khó khăn khi tách đám nhỏ khỏi các chương trình TV nhưng nên cố gắng ít nhất dành vài buổi tối cho việc đọc sách. Cùng đọc với con là một cách hay để chia sẻ những kinh nghiệm thú vị và giới thiệu với con những điều quan trọng trong cuốn sách đó.

3. Bạn thường đọc sách khi nào?

a. Sau khi các con ngủ, đó là thời gian yên tĩnh duy nhất tôi có trong ngày

b. Tôi không có thời gian để đọc sách

c. Trước mặt các con, bất cứ khi nào có thể

Câu c đúng: Trẻ con luôn muốn được giống bố mẹ. Nếu bạn đọc trước mặt con và để những cuốn truyện đó ở trong nhà, chúng cũng sẽ muốn đọc.

4. Lần cuối cùng bạn đưa lũ trẻ đến thư viện là khi nào?

a. Lâu lắm rồi tôi không nhớ nữa

b. Tuần trước

c. Vào lúc nào đó khoảng 3 tháng trước

Câu b đúng: Thường xuyên đến thư viện bất cứ khi nào con bạn muốn là cách hay để tìm những cuốn sách mới, gặp gỡ các tác giả và... đỡ tốn tiền. Bạn có thể làm cho con một chiếc thẻ thư viện để trẻ tự đến đó một cách đều đặn.

5. Nếu con bạn chỉ muốn đọc truyện cười, bạn sẽ làm gì?

a. Nói không và khuyến khích con đọc những cuốn "chất lượng" khác thay vào đó

b. Nói "hay lắm" và mua nhiều sách thuộc thể loại này

c. Cho phép một vài cuốn mỗi tuần miễn là con đọc cả những sách khác nữa

Câu c đúng: Việc bạn nên làm là khiến việc đọc sách trở nên thú vị để dạy bạn thích sách.

6. Bạn làm gì khi con phàn nàn vì cuốn sách "khó nhằn"?

a. Nói rằng "ừ, thế thì thôi" và đặt lại nó lên giá sách

b. Đọc nhanh cuốn sách đó cho con, lướt qua nội dung và những từ khó, sau đó chuyển sang quyển dễ hơn.

c. Cùng đọc cuốn sách với con, giải thích những từ khó và thảo luận về câu chuyện trong sách

Câu c đúng: Khuyến khích con đọc bất kỳ cuốn sách nào thú vị thậm chí có vẻ khó hiểu. Bạn nên thường xuyên đọc những cuốn sách khó này cho trẻ bởi đó là cơ hội để giới thiệu từ mới và thảo luận về câu chuyện giúp bé hiểu thấu đáo vấn đề.

7. Nếu con bạn muốn nghe đi nghe lại nội dung một cuốn sách, bạn làm gì:

a. Giả vờ đã làm mất sách

b. Đọc nó thường xuyên khi con bạn muốn nghe nhưng đề nghị đọc cả cuốn khác

c. Nói với con rằng bạn chỉ đọc cuốn sách một lần một tuần

Câu b đúng: Trẻ con thích nghe đi nghe lại một câu chuyện. Sự nhắc lại này giúp trẻ ghi nhớ lâu và đó cũng chính là phần quan trọng trong việc đọc. Hãy khuyến khích các con đặt phần kết thúc khác cho câu chuyện hay kể lại nguyên vẹn một đoạn bé nhớ được.

8. Nếu con bạn không thích đọc, bạn làm gì?

a. Yêu cầu phải đọc ít nhất 30 phút mỗi tối

b. Đưa con đến thư viện và hiệu sách để tìm những cuốn thu hút sự chú ý của con

c. Kệ nó d. Tôi chưa gặp vấn đề này bao giờ, con tôi rất thích đọc

Câu b đúng: Con bạn có thể tránh xa sách bởi vì nó chưa tìm thấy điều gì thú vị từ đó. Bạn hãy chỉ cho con biết việc đọc có thể mang đến những thông tin về bất kỳ điều gì nó quan tâm, từ khủng long, ô tô, siêu nhân, diễn viên điện ảnh đến những câu chuyện kỳ bí. Ngoài ra, nếu con không thích đọc sách, bạn hãy quan tâm xem liệu bé có vấn đề về thị lực hay không.

9. Mô tả nào sau đây đúng nhất về quyển sách yêu thích của con bạn?

a. Nó cũ rất nhanh vì tối nào hai mẹ con cũng giở ra đọc

b. Tôi không biết. Con tôi đọc hầu hết ở trường chứ không ở nhà

c. Đó là cuốn sách ở thư viện. Tôi không muốn con đọc đi đọc lại một cuốn sách ở nhà

Câu a đúng: Sự ghi nhớ là phần rất quan trọng trong việc đọc của trẻ. Bạn nên tiếp tục đọc những cuốn sách yêu thích cũ cùng con cho đến khi chính nó không còn muốn nữa.

10. Bạn thường đọc sách với con như thế nào?

a. Một cuốn một tuần hoặc ít hơn

b. Bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào con muốn

c. Một giờ mỗi đêm, dù con có muốn hay không

Câu b đúng: Việc đọc nên là một phần trong cuộc sống thường ngày. Bạn có thể tạo thói quen cùng đọc trong phòng con một hay hai cuốn trước khi đi ngủ hay ngay sau bữa tối. Tuy nhiên, bạn đừng ép buộc con đọc nếu nó không thoải mái. Hãy để đọc sách với trẻ là một niềm vui chứ không phải như việc nhà hay một bổn phận phải làm.

Minh Thùy (Theo BabyCenter)

http://vn.news.yahoo.com/vne/20080613/ten-ban-a-biet-cach-day-con-thich-oc-sa...

Con gái nghịch!


Trước giờ đi ngủ mà con còn lôi ra phá của mẹ đấy. Nhưng nhìn bộ dạng chăm chú say sưa của con, mẹ chịu thua không mắng mà đành xách máy ra ..chụp.

Cô QA mẹ bạn Anh Khôi ơi, hy vọng cô có học trò chăm chỉ nhé.

Lại Bình Châu nữa

Lần thứ 2 trong năm nhà mình trở lại Bình Châu.

Cha được nghỉ phép. Con nghỉ hè. Mẹ tranh thủ hai ngày cuối tuần, ké thêm một ngày phép là ba.Định đi xa nhưng mẹ sợ xe còn Cha thì thích tắm bùn. Con cũng suốt ngày Bình Châu. Vậy thôi, đi nào .

Định ở Bình Châu trọn ba ngày nhưng Bình Châu “nóng” quá, không tài nào đặt phòng cho hôm thứ 6 kể cả việc nâng cấp phòng cấp cao hơn. Chợt nghĩ ra Lộc An, một nơi nghe nhiều người nói mà chưa có dịp ghé, lại cũng gần Bình Châu. Thôi transit một đêm

Kết luận cuối cùng, nếu bạn nào chưa đi Lộc An Resort với gia đình thì…thôi đừng đi nhé. Ít ra cho đến khi khu này họ nâng cấp. Gắn mác resort quả thật là hơi quá. Bọn nhóc đến nơi khóc ầm lên : không phải Bình Châu. Dụ dỗ mãi cho đi biển chơi mới dẹp loạn an toàn.

Xui xẻo là hôm ấy chèo thuyền qua đầm Lộc An, đến biển thì quá nắng và toàn sứa, rong biển, may tụi trẻ có một góc nhỏ để chơi còn Cha Mẹ tranh thủ ngồi tám cùng một chú mực .




Không tắm biển được thì ..bơi trên bờ vậy



Có mỗi mấy tấm ảnh chụp vội hoàng hôn trên đầm Lộc An là tạm ưng ý.




Ra đến Bình Châu, bọn trẻ mới thực sự enjoy. Ảnh chụp ở đây nhiều quá rồi nên mẹ cũng lười. Có mấy tấm này , điển hình nhất thôi nha.

Lần đầu tiên hai đứa được ăn trứng luộc từ giếng nước nóng. Bambi ỏn ẻn tiểu thư gẩy gẩy khều khều vài miếng dù ngày thường đây là món tủ của nàng. Còn Angie thì…





Chị Bambi tối đó còn dặm thêm một ly mì. Angie cũng bon chen xin..một cốc mỳ. Xem tội không này.


Lần này đi chơi, trộm vía Cha Mẹ đỡ vất vả hơn vì các con đã ý thức tự ăn uống hơn, tự chơi hơn. Ngoan nhé các con, mình đi chơi tiếp…
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31