Mỗi người có một ước mơ...tôi cũng thế !

Ước mơ của tôi


Ước mơ hiện tại của mình á,

Mình thích thêm...một cặp sinh đôi.

Há há bị phạt vì tội làm gia tăng dân số VN quá nhanh mất….

Nếu được á,nhiều cách lắm....bay đi Mỹ, Úc chơi…cho nó không phải quốc tịch VN…

Chời, sao nay lẩn thẩn quá vậy bà già ơi ..hic hic

Tâm trạng

Chú hề vui tínhDưa hấu tráng miệng

Comments

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, September 20, 2007 8:58:01 AM

bigsmile

DHBA Thursday, September 20, 2007 10:08:18 AM

Ui , vinh dự chưa. "Chị Hai Ròm" mở hàng blog tớ . Đang thử 360o nhưng cũng muốn bon chen bên Opera vì đẹp quá. Cảm ơn "Chị Hai" nhé. Tự nhiên hứng chí, có lẽ từ những lần lọ mọ vào blog của bà, biết nhiều điều mới, thú vị về làm blog và các khỏan IT linh tinh nên ngứa ngáy tay chân thử xem sao đấy. Dù sao cũng cảm ơn rất nhiều về thời gian của Ròm và sự chia sẻ chân tình dành cho mọi người. Sẽ còn bị túm nhiều...đừng phìên nha.

Còn đang ấm ức sao bà chỉ đứng cười tui vậy. Tâm trạng lắm lắm. Có người đang gây áp lực tăng số lượng cháu Nội Ngoại lên con số 20,21 đấy. Tui thì thấy đủ rồi nhưng sao thuyết phục cả ..hai đại đội gia đình đây hu hu hu...... Xúi người ta sinh thêm rồi cuối cùng thì cũng chỉ mình lo nuôi dạy con cái thôi, ai giúp mình được tý nào. Đúng không? Chán!!!

DHBA Tuesday, September 25, 2007 6:36:13 AM

Ui, bà cũng "máu" sinh đôi thế á. Mình thực chẳng ngại mang nặng đẻ đau hay vất vả nuôi chúng. Nhìn bọn trẻ con lớn lên mỗi ngày iu không chịu được, bao mệt nhọc tan biến phải không? Cái mình trăn trở là làm sao dạy chúng cho hẳn hoi.Làm sao để cho chúng "an tòan" , "miễn nhiễm" trong thời buổi này bà ạ. Con gái lại càng lo hơn chứ có như xưa thời bọn mình, Ba Mẹ dám cho mình tung tăng khắp chốn một mình. Buồn cười lắm. Tui bắt đầu dạy cô chị không được ăn đồ người lạ cho hay cho người lạ sờ vào người,nhất là bướm của con. Người ta sẽ làm đau con.Tối qua cô nàng ngủ mê, tè dầm... mẹ loay hoay thay quần.Theo phản xạ con đang nhắm tít mắt vẫn vội vàng kéo quần lên "Không".Buồn cười nhưng thương con quá bà ơi!

Thế bà học lái xe xong chưa?Bên đấy học dễ hơn bên mình chứ nhỉ?Xe xịn,đường xịn, giao thông xịn....hic hic....Ở đấy mà ko tự lái xe thì bí thật...

Biết YM rùi mà thấy bảo bận, ít khi online nên tòan túm trong blog thôi. Dầu sao cũng cảm ơn bà.. Nếu bí lắm, sẽ phải add YM cua Chị Hai IT -LR..

Trường Huytruonghuy112000 Sunday, January 27, 2008 3:07:00 PM

http://files.myopera.com/hoa_nb/files/avata2.gif -
http://i270.photobucket.com/albums/jj107/sieutalung/chucmungnammoi.gif -

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Monday, January 28, 2008 5:08:16 AM

Hôm qua đi ăn bên ngoài, gặp gia đình nọ dẫn 2 cô bé sinh đôi, giống y hệt wink , dễ thương cũng như nhau. Nghĩ đến nàng hai, nàng ba của nhà DHBA.

NgocLinh Catherine's Mummyhoangnguyenyennhi Monday, April 28, 2008 6:04:55 PM

Cái dụ sinh đôi này Em cũng thích lắm nè nhưng mà không được nhìn hình 2 bé sinh đôi thèm quá

DHBA Friday, May 2, 2008 2:34:18 AM

Hihi,mình cũng mê sinh đôi lắm nhưng xã bảo sinh đôi hình như cũng phải có gen nữa. Hai bên nội ngoạikhông có ai sinh đôi cả nên tạm thời bằng lòng bằng cách luôn cho 2 nàng mặc giống nhau. Nhiều người tưởng sinh đôi thật hihi.

@chuột đồng ơi,mong tin nhiều smile
@Yennhi ơi, cùng chúc nhau nhiều niềm vui nhé.

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Friday, May 2, 2008 3:06:54 AM

Hôm trước khi chưa siêu âm, em cũng bảo ax, biết đâu siêu âm thấy 2 tim thai luôn hén, hihi... nhưng lần này chỉ có 1 thôi, đâu phải ai muốn cũng được đâu.

"tạm thời bằng lòng bằng cách luôn cho 2 nàng mặc giống nhau" yikes ủa, vậy là sao? chị đừng nói là 2 cô con gái của chị không phải sinh đôi nhe.

DHBA Friday, May 2, 2008 7:57:52 AM

Chuột đồng ơi, chúc mừng em lần nữa nhé. Thấy chị nói ngay từ đầu năm chưa? Thư giãn thỏai mái đừng căng thẳng mà smile smile. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Dạo này chị ít vào blog opera nhưng từ giờ sẽ chăm vào thăm gia đình nhà chuột nhé.

@ Hai nàng nhà chị, híc híc em vẫn tưởng sinh đôi à? Cách nhau 23 tháng cơ đấy em. smile

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, May 2, 2008 8:30:41 AM

Chúc mừng chuột nha, bận quá giờ mới biết love

DHBA: Ngày xưa sau khi sanh Đăng xong tui thèm sanh đôi cho đủ 4 luôn giờ chạy mất dép khi có ai hỏi sanh nữa không? À mà hai nhóc nhà tui cách nhau 23 tháng 3 tuần. bigsmile

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Friday, May 2, 2008 9:33:06 AM

chời, em xĩu, chết mất, 2 nàng nhà chị cách nhau 23 tháng Vậy mà em toàn kể với ax nhà em nhà chị có 2 nàng sinh đôi tức quá, phải tìm hình 2 nàng xem lại mới được, em thấy giống y mừ

Cám ơn 2 chị nhiều! bắt được Chuột con, vợ chồng em cám ơn phật trời phù hộ nhiều lắm, vc em bảo tụi mình thật may mắn, thương cho các gia đình khác đang mong con bấy lâu mà vẫn chưa được. Chị Liên biết không? sau khi thử que 2 vạch, ax em bảo lên thấp nhang liền cho Bà Nội của ax, vì trước đó, 2 vc cầu Bà Nội phù hộ ấy, hihi...

DHBA Tuesday, May 6, 2008 12:57:57 AM

@Hihi bạn Ròm hóa ra bọn mình gần lập kỷ lục cậu à. Xem nào hai nàng nhà tớ vậy là cũng cách nhau 23 tháng, 14 ngày hahha. Vậy mà H thấy bạn Ròm thảnh thơi quá, hay là chúng nó lớn hơn tý đỡ hơn ta? Giờ H vẫn thấy ỏai lắm. MỖi lần con không khỏe là cả hai đứa cùng lúc. Lúc chúng quậy phá cũng vậy. sad

@ Chuộtđồng ơi, giữ gìn sức khỏe em nhé.Chị thấy việc sinh con ra đã là một kỳ tích nhưng quá trình nuôi và dạy con là cả một kỳ công em ạ.

NgocLinh Catherine's Mummyhoangnguyenyennhi Tuesday, May 6, 2008 3:29:22 AM

Em cũng thích có 2 đứa con gái cho 2 nàng mặc đồ giống nhau lắm nhưng thôi đành chịu có 1 đứa con gái vậy? cho 2 thằng con trai mặc đồ giống nhau cũng được bigsmile
Con của Chị Liên và Chị DHBA cách nhau gần 24 tháng vẫn thưa hơn Em mà lol Paul với Justin cách nhau 19 tháng còn Justin với Catherine cách nhau 14 tháng bigsmile

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Tuesday, May 6, 2008 6:50:01 AM

Em thấy dạy con nên người tử tế là cả một vấn đề lớn. Đến lúc ấy em phải chạy qua nhà các Chị học hỏi thôi. Ngưỡng mộ các bà Mẹ ở đây lắm!

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, May 6, 2008 4:41:10 PM

Linh: Bà mẹ anh hùng, chị mà ba con như em chắc không có thời gian bếp núc và blog gì đâu, chuyên tâm vào lo cho chúng nó vì bọn chúng cách nhau gần quá.

DHBA: Mình thảnh thơi á, chúng dễ thôi nhưng mình phải dạy chúng nhiều lắm. Chẳng hạn: Đăng ơi là Đăng phải Dạ, hay phải khoanh tay thưa xin mỗi khi muốn cái gì... dạy hoài hàng ngày giờ thành thói quen chứ mình không có giảng moral cho con nghe rồi lâu lâu nhắc đâu. Nói chung dạy con cũng có phương pháp nữa chứ không phải muốn dạy là dạy được, mà cũng không phải tui giỏi giang gì đâu, tui cũng còn cắp sách đi học dạy con dài dài bà ơi.

Chuột: Em cho con nghe nhạc Mozart, nói chuyện với con hàng ngày, lấy sách đọc cho bé nghe,và lấy tay xoa bụng nói này nói kia cho bé nghe - dần dần sanh ra tự động Mẹ con hiểu nhau dữ lắm, và lúc đó em không bỏ được thói làm gì cũng nói với con đâu, và lúc đó em đọc lại những cuốn sách cũ cho con em sẽ thấy điều ngạc nhiên hi hi...

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Monday, May 12, 2008 10:27:25 AM

Em nghe cách chị dạy con thích quá, em nghĩ bây giờ làm Cha Mẹ phải học đàng hoàn mới được, dạy con còn khó hơn đi học DH, Cha Mẹ phải học hỏi nhiều lắm ạ, không phải cứ nghĩ, "Tao đẻ ra mày được", hihi... bigsmile bigsmile

Em đợi Chuột con được 4 tháng là cho Chuột con nghe nhạc, rồi tâm sự cho bé nghe nè, nhưng vụ lấy sách báo ra đọc hơn bị kì kì, hihi... Tự dưng mình đọc to lên hả chị bigsmile

DHBA Tuesday, May 13, 2008 8:00:54 AM

Đúng đấy Ròm ui. H thấy tụi nhỏ bây giờ khôgn như thời chúng mình ngày xưa. Giờ chúng nhận thức và lý luận ghê lắm.Vụ dạy con ngoan ngõan, lễ phép H cũng tạm thành công rồi.Ai gặp 2 nhóc cũng nói sao ngoan và hiền thế. Chỉ mỗi bố mẹ và ở nhà biết chúng "hiền" thế nào H dạo này cú lắm vì Bambi tòan chơi bài lờ hay cố tình làm khác cách người lớn bảo Liên à. Có "chiêu" nào hay? H đang dùng bài tình cảm mà ko biết có hiệu quả lâu dài không đây hichic

Chuột em....Đọc thành tiếng càng tốt em à..

DHBA Tuesday, May 13, 2008 8:20:04 AM

Mẹ UyênNhi : Siêu anh hùng thật đấy. Vậy mà bà mẹ vẫn đảm đang bếp núc. Phục các bạn quá.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, May 16, 2008 7:12:40 PM

Lờ hay cố tình làm cách khác thì lúc nào đó con muốn gì mẹ cũng lờ và cố tình làm khác điều con yêu cầu. Lúc đó mà con phản ứng thì bắt đầu dạy hihi - con có thấy khi con nói mẹ lờ đi con bực bội không, Mẹ cũng vậy thôi con lớn con phải nghe lời Mẹ ngoan Mẹ thương... nói chung là dẫn dắt như thế thử xem nhé.

Chuột: Đọc thành tiếng và to rõ ràng nhé. Thằng Đăng nhà chị được nghe trọn bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa đấy, chị sắp sanh mà đọc không kịp, chị khấn cho chị đọc xong rồi sanh hí hí không biết ơn trên có chứng không mà tối hôm chị đọc xong thì khuya đó bắt đầu ra máu đau bụng, sáng nhập viện Đăng trễ 12 ngày so với due date đó.

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Saturday, May 17, 2008 3:28:32 AM

Vậy là cu Đăng trễ 12 ngày luôn hả chị? Mai lễ Phật Đản chị chắc chị có ăn chay hé? em cũng muốn tập tành ăn chay cho đàng hoàng, em cũng định mai ăn chay "cả ngày", hihi...

P.H. TRI ANHDaemon_AB Wednesday, May 21, 2008 1:44:51 AM

DHBA viết nhiều quá hén up

Hua Bintrungbong Thursday, July 23, 2009 8:35:14 AM

xin chào mẹ DHBA nhé, rất vui được làm quen. À mà phông chữ ở blog của bạn hơi bị vỡ nên mình nhìn không rõ chữ được, mỗi lần muốn đọc lại phải copy về máy mới đọc được. Con gái đáng yêu quá. Giá mà mình cũng có con gái.smile

Sách Thái Hàsachthaiha Monday, November 30, 2009 2:22:45 PM

smile

BepNhaCa Thursday, June 10, 2010 4:34:11 PM

DHBA ơi, có nhớ tớ không? Tớ với cậu thỉnh thoảng có tám ở bếp bánh wtt đó. Đang mò làm blog thì mò ra nhà cậu, cho tớ add cậu làm friend nhé. Chúc cả nhà luôn vui và hạnh phúc nghen love Cái vụ ước mơ có thành hiện thực không dzị? hihi....

DHBA Friday, June 11, 2010 8:34:41 AM

@ Hua BIn bạn:Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà. Ngưỡng mộ tài bánh trái của bạn lắm. Khi nào có dịp cho mình tầm sư nhé. Để mình thử đổi lại font chữ xem sao. Vụ này mình dở lắm : ( , smile

@ Bạn Cá ơi : Nhìn Avatar là mình nhớ ra bạn liền. Cảm ơn bạn vẫn nhớ mình dù lâu rồi không có dịp 888. Mình có nhắn tin riêng cho bạn. Chúc luôn vui- hạnh phúc. À, cái vụ ước mơ á. Mình mê lắm. Axa cũng háo hức lắm nhưng sức khỏe mình đành chịu thua. Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ thôi.

NgocLinh Catherine's Mummyhoangnguyenyennhi Sunday, June 13, 2010 5:11:55 AM

Lâu quá rồi Em không qua nhà CHị, chúc CHị cuối tuần vui vẻ nhé love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31