Mỗi người có một ước mơ...tôi cũng thế !

Xuân đến sớm, buồn!!!

Sáng dậy, liếc vội ra vườn, ôi vàng ươm một góc. Quái nhỉ? Phóng cái vèo lại góc vườn ấy, trời ơi cây mai thế nào lá còn xanh um mà nụ đầy và nhiều hoa nở bung mất rồi. Hôm nay mới 13/10 al. Nhỏ em nghe tin báo, “Không phải mỗi nhà mình đâu chị. Vườn mai bà con miền Tây cũng đang nở hoa gần hết”. Khổ chưa. Xuân đến sớm mà nhiều gương mặt buồn xo. Nhà mình có lẽ chỉ buồn vì không có chậu mai cây nhà lá vườn nhưng nhiều mái nhà khác sẽ buồn hiu, Tết này!


From flowers
From flowers
From flowers

Cẩn thận trong ngôn ngữ giao tiếp với trẻBánh Chiffon từ …nồi cơm điện

Comments

Unregistered user Saturday, November 22, 2008 8:23:00 AM

damnguyenthaian writes: Sao kỳ vậy chị? Thời tiết năm nay kỳ cục quá nhỉ.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31