Khánh Linh

Công Chúa Nhỏ

Subscribe to RSS feed

Khi Người Ta lớn ....

Khi người ta lớn người ta không cần mẹ giúp đỡ trong việc cá nhân , khi người ta lớn .. người ta muốn tự chọn trang phục để mặc ... khi người ta lớn người ta muốn tự xúc cơm ăn , muốn ăn sử dụng đũa .. khi người ta lớn người ta muốn có em và muốn dành hết những thứ mình thích cho em và khi người ta lớn người đã biết tâm sự cùng mẹ khi mẹ buồn... Nhưng khi người ta lớn thì người ta cũng biết cãi lời mẹ nhiều hơn ( hay nói tích cực là bảo vệ ý kiến của mình .... ) ... Con gái của mẹ đang bắt đầu lớn rồi

LOAY HOAY VỚI VIỆC TRANG TRÍ BLOG ...

Mình thật kém cỏi cái vụ này ghê.. lên mạng tìm hiểu các cách chỉ dẫn mà làm hoài vẫn chưa được.. ối chao ôi.. nhìn blog của mình sao má chắp vá thế này .. để cố gắng làm lại xem sao...

SINH NHẬT CỦA BA

Con háo hức thức dậy từ sớm để chờ Ba đi làm về...mọi thứ đã sẵng sàn chỉ còn chờ Ba về đến nhà là hành động thôi.Con cứ cầm trên tay bức tranh mà mẹ đã thêu để con dành tặng cho Ba làm quà sinh nhật ( con cũng góp 1 phần nhỏ nhỏ nữa đấy , đâm kim lên xuống theo sự hướng dẫn của mẹ, nhưng con hay làm tuột chỉ ra khỏi kim lắm p )
Bức tranh thêu mẹ lấy ý tưởng từ bức hình này của 2 cha con..
Ba đã về.. con chạy ra và hát.. Happy brithday to you.. Happy brithday to you..Happy brithday to Ba Quyền.. Happy brithday to you...Con chúc Ba sinh nhật vui vẻ,còn đây là quà con và mẹ đã làm tặng ba nè.

Con Bệnh ... !

12h trưa ...
Mẹ ơi con thấy mệt lắm mẹ ah ... !
Con thấy như thế nào , mệt làm sao.
Con không biết nữa..
12h30 trưa
Mẹ ơi ! con thấy 2 mắt nóng lắm... con mệt..
Na lại mẹ xem nào , ôi.. con sốt rồi, để mẹ lấy thuốc con uống nhé
Dạ
12h45 trưa..
Mẹ ơi , cái bụng con nó cũng sốt rồi, nó nóng lắm... mẹ ơi cái mông của con nó cũng sốt luôn
yikes .....

Sinh Nhật Gấu Mẹ

Ôi .. 30 Tuổi.. cái tuổi gọi là già thì chưa phải mà gọi là trẻ cũng không xong , mọi người gọi tôi là bước sang cái tuổi " băm.." rùi.nhiều dự định lắm nhưng chưa thực hiện được điều gì...sad . Trong 30 năm qua có lẽ chỉ có 1 thành tích xuất sắc nhất là có 1 cô công chúa nhỏ...Và gấu mẹ hạnh phúc vô cùng khi vừa đi làm về con chạy ra và khẻ hát vào tai mẹ bài hát Happy Birthday ..mẹ ước gì thời gian ngừng trôi để mẹ giữ lại được phút giây hạnh phúc này...

Chuyện ở trường.......

Trường học là 1 xã hội thu nhỏ mà con trẻ đang làm quen,các mối quan hệ với các bạn,cùng chia sẽ đồ chơi cùng ăn cùng đi ngủ.....Ngày nào đi học về cũng kể cho mẹ nghe hôm nay ở trường làm gì , chơi với bạn rất vui.Nhưng hôm qua con về mặt rất buồn, mẹ hỏi thì con kể là bạn Mỹ Tiên trong lớp không chịu chơi với con,con muốn chơi với Mỹ Tiên lắm nhưng Mỹ Tiên không chơi với con và không cho ban Phương Nghi chơi với con luôn...sad.Hôm nay con nên vào hỏi bạn xem tại sao bạn lại không chơi với Khánh Linh ,bạn giận Khánh Linh hả , bạn giận điều gì, nếu bạn không chịu nói và vẫn không chơi với con nữa thì con cũng đừng buồn nhé, vì con đã cố gắng làm hòa mà bạn không đồng ý thì con hãy chơi với các bạn khác,đừng để ý đến bạn Mỹ Tiên nữa, con hãy vui vẻ con nhé,đừng buồn vì con cũng đã rất cố gắng, rồi bạn sẽ hiểu và vui vẻ với con thôi...

Tình Yêu Tìm Thấy

Mình lại tìm thấy 1 tác phẩm thêu của mình nữa, thật là mừng quá chừngbigsmile

Áo đầm cho con

Qua sự chỉ dẫn của Mẹ chi Sunny, mẹ đã tự may được cho con chiếc đầm đâu tiên... Mừng quá được mọi người khen, bà nội cũng hướng dẫn cho mẹ những chổ mẹ chưa hiểu... hehe bà nội cũng khen me may khéo..
Con cũng hứng khởi lắm, mặc vào xong là chạy đi khoe moi người ngay...

Tại sao ..... ?

Cái chết bất ngờ của Ông Châu đã làm con thắc mắc , vì ngày hôm trước khi ông chết 2 ngày cả gia đình còn cùng Ông đi ăn mừng con dâu của ông làm lể rửa tội theo đạo...Ở cái tuổi lên 3 có lẽ con chưa có khái niệm về cái gọi là ".. chết.. "....
-Ông Châu chết là sao mẹ ơi ?...
-Chết là chúng ta sẽ không còn gặp Ông nữa con ạh..
-Tại sao mình không còn gặp ông nữa ?.
-Vì ông đã rời chúng ta đi 1 nơi thật xa .
-Nơi thật xa là ở đâu vậy mẹ ơi ? ..
-Nơi thật xa là ở trên thiên đàng đó con , nơi có rất nhiều ngôi sao.
-AH.. là ở trên trời hả mẹ ?
-Đúng vậy...
5 phút sau ... Mẹ ơi, Ông Châu ở trên trời làm gì ? Sao ông không ở đây...
-Ông thích ở trên trời hơn con ah,giống như con thích qua nhà anh Bin chơi vậy đó ...con qua nhà anh Bin chơi có vui không, con có thích không ?
-Dạ có ,nhưng con chơi xong là con về mà ,con đâu có chơi ở trên trời đâu ?? sad
Nhìn con suy tư mà mẹ cũng bối rối .. không biết phải giải thích làm sao để con hiểu nhỉ ?
Con hỏi liên tục... Mẹ ơi tại sao ông lại chết ... Mẹ ơi,tại sao hả mẹ.


-Ông chết là chúng ta sẽ không còn gặp ông nữa , mà chúng ta sẽ chỉ còn thấy hình của ông thôi...
-Vậy là giống ông ngoại hả mẹ , con chỉ thấy hình của ông ngoại trên bàn thờ thôi, vậy ông ngoại cũng chết rồi hả mẹ
-Đúng vậy con ạh .. nhưng nước mắt mẹ đã rơi ra từ lúc nào không biết...mẹ lau ngay nước mắt để con không kịp nhận ra là mẹ đang khóc .. để con không thắc mắc tại sao mẹ ơi ? và để tâm hồn con không suy tư nữa.. Con đã im lặng,nhưng nét mặt của con vẫn đang cau lại.. con đang suy nghĩ tiếp...suy nghĩ tiếp...

Các tác phẩm thêu

NGhĩ lại mình đã thêu rất nhiều ..nhưng hình như mình chẳng lưu lai nhỉ...Đây là tranh birth record và khăn DMC thêu tặng cho cháu gái ở Pháp

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31