Skip navigation.

STICKY POST

Đôi lời của Mẹ

Con yêu !Bố mẹ mượn trang blog bé nhỏ này để nói lên tình cảm yêu thương bố mẹ dành cho con và mẹ sẽ lưu lại những hình ảnh nghộ nghĩnh của con .Mẹ rất tiếc khi viết trang blog này khi con đã bước sang tuổi thứ 3 rồi nên mẹ không lưu hết lại được những hình ảnh yêu thương của con trong những năm đầu đời. Mẹ chỉ hồi tưởng lại những kỷ niệm của con trong những năm qua. Trang blog chẳng có thể chứa đựng hết tình yêu của ba mẹ dành cho con, nhưng mẹ cũng hy vọng nó là hành trang theo con từng bước nhỏ vào đời, là nơi mà khi con lớn lên con sẽ nhìn lại đã thấy mình đã lớn như thế nào trong tình thương yêu của gia đình và bố mẹ .Để sau này con lớn lên con biết trân trọng nâng niu những gì con có và để con vững bước hơn trong cuộc đời .Trang blog này cho con, trái tim của ba mẹ dành cho con . Con yêu hãy mau lớn và vững bước đi trong cuộc đời. Sau này Bố mẹ không cùng con bước trên con đường của con, nhưng bất cứ khi nào con mệt mỏi , muộn phiền , con cần một nơi bình yên, con lại chập chững về đây con nhé, về với vòng tay và trái tim của mẹ, để lại được vỗ về, như ngày hôm nay, ngày con còn thơ bé. Bố mẹ luôn yêu con.

Kỷ niệm 5 năm ngày cưới

Xí xọn làm dáng

Mẹ mua cho con trai đôi giày mới ( Tự con chọn đấy).Con trai mẹ thích lắm đòi đi luôn và tạo dáng cho mẹ chụp ảnh này . Chà nhìn trai mẹ đi đôi giày như "ông cụ non "đấy :smile::lol: :lol: :love: :love: :love:
















Cá Sấu chúa

Hôm qua mẹ cho con trai đi chợ cùng mẹ . Đi qua phố bán thú bông thấy con trai có vẻ thích thú bông cá sấu mẹ mua tặng con trai một con .TRời ơi trai mẹ chọn con to đùng nhất . Lúc đầu cứ nghĩ con trai sẽ sợ lắm nhưng ngược lại thấy con thích lắm nhé.:love: :love: :smile:
Buổi tối ngồi lên cá sấu chơi con sợ cá sấu đau . Hỏi mẹ " Mẹ ơi con thương cá sấu lắm . con sợ cá sấu đau ". Hihi đúng là trẻ con có khác ... :lol: :lol: :smile:






:smile:

Con trai buổi sáng

:love: Dạo này con trai hay dậy sớm theo mẹ lắm đấy nhé :o: . Làm mẹ chuẩn bị đi làm rất vội vàng .Mẹ đã nhẹ nhàng sợ con tỉnh giấc thế mà đang chuẩn bị thay đồ thì thấy giọng nói quát mắng và khuôn mặt nhăn nhó của con đứng sau mẹ rồi . Lườm mẹ một cái và đòi mẹ bế vào nhà nằm thêm chút nữa . Dạo này là khó tính lắm đấy . Rất hay bắt nạt mẹ . Có ngày mẹ đánh cho nhừ đòn đấy con trai ạ.:chef: :chef:.
Cho dù có sợ muộn làm mấy mẹ cũng phải chôm vài kiểu ảnh nhăn nhó của con khi mỗi sáng mai thức dậy . NHìn con trai xấu lắm thui . Kiểu này sau này trở thành " ông già khó tính đấy " Sao 2 bố con nhà này giống nhau thế . Giống từ người đến tính luôn .:lol: :lol: :lol: .







( Nói nhỏ với con trai nhé mấy cái ảnh con cười là mẹ nịnh mua cho 2 cột kẹo nên mới cười đấy :lol: :lol: ).

Chàng trai 4 tuổi rưỡi

TRai yêu à . Mới hôm nào mẹ cùng con thổi nến chào đón tuổi lên 4 thế mà giờ đây đã được nữa năm rồi đấy . Ngồi ngẫm lại những TG qua xem con trai mẹ có gì thay đổi và mới mẻ không nhé :love: :love: .
Chàng trai 4 tuổi rưỡi của mẹ cao lên , gầy cân nặng vẫn chỉ có hơn 16 cân thôi và cao hơn 1m.:wizard: :love: .
Chàng trai 4 tuổi rưỡi của mẹ vẫn đôi mắt biết nói hay lim dim và khóe miệng rất hay cười tươi .:love: :love: vàluôn luôn yêu thương mẹ, nhìn vào mắt mẹ, nắm tay mẹ và nói những lời yêu thương " Dương nhớ mẹ nhiều lắm ":love:.
Chàng trai của mẹ thích khám phá và tìm tòi những cái mới mẻ xung quanh mình (Thậm chí có thể phá tung cái ô tô ra để khám phá)thích múa võ và đấm đá lắm đấy.:lol: :lol: :lol:
Chàng traicủa mẹ yêu trường yêu cô và nhớ các bạn nhiều rồi đấy nhé :love: .
Chàng trai của mẹ dạo này cũng lì lợm và ngang bướng, ngủ dậy hay khóc nhè .Không thích cái gì có thể vứt luôn đấy và liếc cái lườm khủng khiếm luôn :lol: :lol: :left: :right: .
Chàng trai của mẹ 4 tuổi rưỡi rồi vẫn còn nói ngọng và lắp nhiều ... ( Điều này mẹ luôn trăn chở nhiều lắm. :smile: :frown:
..........
Túm lại nữa năm qua mẹ thấy con trai mẹ cũng không có nhiều thay đổi nhiều lắm mẹ chỉ thầm mong sao con luôn mạnh khỏe , nhanh nhẹn và khám phá được nhiều điều mới xung quanh con :wizard: .
Bố mẹ yêu con nhiều lắm chàng trai bé nhỏ ạ:love: :love:










Chùa Tăng Phúc

Chùa TĂNG PHÚC được xây dựng trên đồi làng Hạc Oa về phía Bắc, xã Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa. Từ TP. Thanh Hóa đi về hướng Bắc đến ngã ba Đình Hương, đường lên xã Thiệu Dương khoảng 1.500m rẽ tay phải là đến làng Hạc Oa. Nhân dân ở đây đông vui, mến khách, phong cảnh ở đây hữu tình, sầm uất gợi nhớ cội nguồn.Trước khi lên đến chùa là giếng nước gốc đa. Thật là yên bình và thanh tĩnh quá .:smile: .
Đi chùa con trai mẹ cũng xí xọn đòi làm dáng :lol: :love: :love: flirt ..







Ngẫm một chút?

Hôm nay nẻo phố phường đông vui quá , hai bên đường như 1 rừng hoa . Chả là ngày 20/10....
Đi loanh quanh 1 vòng rồi về nhà . Con góc , mẹ góc , OX thì đi uống nước chè. Ngồi nhắn tin chúc mừng mấy người bạn , chẳng biết làm gì cả .Ngồi ngẩm lại mình .:smile: .
Chà chà thời gian trôi thật nhanh...nhớ lại ngày nào mỗi lần đến những ngày lễ như thế này là mình thất háo hức và rộn ràng lắm . Chả là nhận đựơc nhiều hoa và tin nhắn chúc mừng . Đặc biệt hơn nữa là nhận được bông hồng đẹp và lời chúc hạnh phúc .hihi :love: :love: .
Bây giờ không còn cái cảm giác đó nữa rồi .Guồng quay của cuộc sống có thể làm cho mọi cái thay đổi rồi .NHiều khi cũng thèm được như thế lắm , được quan tâm , được tặng quà , tặng hoa và đi chơi đến những nơi mình thích . Sao không còn nữa rồi . Giận hờn trách móc vu vơ . Bảo rằng TG đã làm cho người ta thay đổi.Liệu như thế mình có ích kỷ không.:o: :o: .


OX luôn nói với mình rằng . "Hết thời rồi em ơi, đừng mơ mộng nữa , miễn sao cuộc sống của mình lúc nào cũng có "Xiền" và luôn tràn ngập tiếng cười trẻ thơ" thế là hạnh phúc lắm rồi :wizard: :love: …Như thế cuộc sống nhạt nhẻo quá nhỉ ….p: .
Quay sang nhìn thấy cậu con trai đang chơi đồ chơi nghĩ lại thấy mình cũng hạnh phúc rồi đấy :love: . Hạnh phúc nhất là gìơ đây thấy cậu con trai lớn lên hàng ngày luôn mang lại cho mình bao nhiêu tiếng cười và không chút nóng giận nữa chứ . Nhưng yêu yêu lắm đấy :love: . Như thế là cũng tạm ổn rồi.:wizard: .
…Hôm nay mình làm sao đấy nhỉ . Mâu thuẫn linh tinh …….

Mái trường yêu

Trai yêu à :love: , hôm nay mẹ viết bài này cho con trong lòng mẹ vui và yên tâm nhiêù lắm . Vì là con đã yêu và gắn bó với mái trường của mình lắm đấy nhé :love: .
Đối với con bây giờ đi học là mang lại niềm vui cho con nhiều lắm . Con nói rất thích được đi học . Vì đến trường có cô giáo và các bạn . Cô dạy hát, tập tô và được chơi đồ chơi nhiều . :love: :smile: .
.Hôm nay trời mưa to bố cho con nghỉ học con nhất định không nghe đòi bố đèo đi học :wizard: . Con nói ở nhà chán lắm chỉ thích đi học thôi .Bố đưa con đến trường không có ai nên con mới về nhà đấy Dạo này đi học về con nghêu ngao hát cả ngày , hát chán lại quay sang đọc số . Cô giáo nói con đang còn nói nghọng lắm . Phải tập nói nhiều nữa đấy con ạ .
Mẹ thấy con hay hát bài này là nhiều nhất đấy nhé:
Ai hỏi cháu học trường nào đấy
Bé mà ngoan lại múa hát thật hay.
Cô là mẹ và các cháu là con,
Trường của cháu đây là trường mầm non.:wizard:
Ai hỏi cháu có trường nào vui thế
Có bạn đông mà sao lớp sạch ghê.
Khi về nhà là lại nhớ trường hơn
Trường của cháu đây là trường mầm non.:yes: :love:

Nhìn con trai dạo này dài người ra đấy .Chà nhìn cũng chững chạc lắm đấy :love: :love:





Trước Ống kính


Gần đến ngày Doanh nhân việt nam nên Cty mình được quay truyền hình .Chúc mừng doanh nhân nữ .Giám đốc mình là Nữ nên hoành tráng lắm được truyền hình đến quay suốt. Đến quay nên phải chọn những gương mặt tiêu biểu tí chứ để lên truyền hình mà . Mình và Mẹ Bi được nằm trong tốp những gương mặt đó đấy ( Kiêu tí):lol: :lol: :lol: .
Đang mong chờ đến tồi mai để mở truyền hình xem mình trên tivi có duyên không nào .( Mình còn nhớ năm ngoái Cty mình cũng quay truyền hình ,ống kính chỉ điểm đúng mình , òe thẹn quá lần đầu tiên lên ống kính nên lúng túng chẳng nói được gì cả :o: :o: . hịhị..)
Dạo này blog của mình toàn màu đỏ là nhiều . Lần này đồng phục lại cũng là màu đỏ luôn . Nhìn mình mặc màu đỏ cũng duyên lắm đấy chứ :D :D :love: :love: .
November 2009
S M T W T F S
October 2009December 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30