My Opera is closing 1st of March

Kỷ niệm Hà Thành

bigsmile Nhanh quá nhỉ ,người như chim vậy mới tối hôm qua mình đang ngồi trên tàu để về nhà thế mà tối nay đang ngồi trước máy tính rồi . Hai ngày đặt trên đất Hà Thành thật là nhiều kỷ niệm để nhớ và hậu sau đất Hà Thành hic hic là mình sút mất 1 cân.NHiều cái để nhớ quá , phải ghi gấp lên đây để làm kỷ niệm vậy love love .
1. Lần đầu tiên mình và Mẹ Bi đi cùng nhau , ăn cùng nhau và ngủ cùng nhau .Hai mẹ phải gọi như thế này mới đúng nghĩa đó là " Nhà quê " quá đi thôi .Thời buổi bây giò phương tiện hiện đại rồi đi đâu allo cái là có taxi ngay thế mà 2 mẹ này đi đầu cũng kè kè xe ôm đi cùng .Mình cũng không nhớ nỗi nữa trong 2 ngày mình đi không biết bao nhiêu lần xe ôm nữa . Cả đoàn đi taxi còn 2 mẹ lẻo đẻo xe ôm đi sau . Buồn cười ghê các mẹ nhỉ .lol lol lol lol lol


2. Lần này đi học được gặp đông đủ các anh các chị trong Cty quá .Thật vui và mong sao năm nào cũng được như thế này nhỉ wizard love .

[/ALIGN]
3. Đây mới là ấn tượng nhất đối với mình và Mẹ Bi .Đó là được gặp các Mẹ trong xóm opera.Thật bất ngờ và vui khi được các Mẹ đón tiếp thật chu đáo và hoành tráng quá . Các mẹ đón tiếp mình ở một khách sạn khá sang trọng . Đây có thể là lần đầu tiên mình được đến nơi sang trọng như thế này ( Lạc lậu quá nhỉ )nên mình cũng hơi lúng túng + thêm lại bị choáng cầu thang máy p lol faint
Mình rất hồi hộp khi nghỉ gặp được các mẹ , hổng biết các mẹ thế nào nhỉ . Có gần gủi và hoà đồng không .Nhưng khi gặp các mẹ rất gần gũi và hoà đồng quá , Cứ như mình là người một nhà từ lâu rồi vậy . Nhìn mẹ nào cũng trẻ trung và duyên dáng .Nhưng vẫn tiếc là không được gặp đủ các Mẹ trong xóm Opera . Mong lần sau có dịp ra Hà THành nữa được gặp các Mẹ đông đủ love wizard ,

Mỗi mẹ có mỗi phong cách khác nhau nên nhìn mẹ nào cũng "yêu " hết.
Sang nhà mẹ Sóc chôm về mấy tấm hình mà Mẹ Sóc chụp về làm kỷ niệm hehe ( mong mẹ Sóc đừng giận em nhé)bigsmile




Xa nhau nhé !Con kể Mẹ nghe !

Comments

Nguyen Phuong Linhmebebong Sunday, September 20, 2009 10:54:10 PM

Kỷ niệm đẹp quá!love

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, September 21, 2009 1:13:18 AM

ôi, nếu mà khôgn đi được ô tô là "nhà quê" thì bác tự nhận mình vô cùng quê nhé bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

Mỗi lần đi đến vùng đất mới, bác lại có những kỉ niệm đẹp. Vui vì hai em có kỉ niệm đẹp ở đất Hà Thành cũng như có ấn tượng tốt đẹp về các chị love

Chíp & Bindaolan Monday, September 21, 2009 1:51:53 AM

Rất tiếc vì đã không đi được vụ hẹn hò này, hẹn vụ lần sau nhé, thể nào còn gặp nữa, nhỉ love

XUAN DUONGDUONGCUN Monday, September 21, 2009 2:09:56 AM

Mẹ Sóc :Ấn tượng và thú vị lắm chị ạ . Bất ngờ nhất là chị đấy . Em không nghỉ là khi gặp chị chị lại hiền dịu và nói nhỏ nhẹ thế. Hehe còn trẻ nữa cơ.love love love

XUAN DUONGDUONGCUN Monday, September 21, 2009 2:10:13 AM

Mẹ Tũn và Dao lan : Rất tiếc là không gặp được các chị . Tiếc tiếc tiếc lắm ........love love love love

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, September 21, 2009 3:31:09 AM

Originally posted by DUONGCUN:

Em không nghỉ là khi gặp chị chị lại hiền dịu và nói nhỏ nhẹ thế. Hehe còn trẻ nữa cơ



Chị về đi thẩm mỹ viện đây happy happy happy happy happy happy happy happy

XUAN DUONGDUONGCUN Monday, September 21, 2009 3:44:54 AM

Hổng phải em nịnh đâu nhé thiệt đấy chị ạ . Chị đừng đi thẩm mỹ lại xấu ra thì khổ đấy lol lol lol

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, September 21, 2009 4:37:15 AM

Cái mũi của chị nó cứ phập phồng đòi nổ em ạ. KHổ quá bigsmile bigsmile bigsmile

Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH Monday, September 21, 2009 6:30:03 AM

Mẹ Sóc: Cứ cho nó nổ chị ạ, mấy khi được em út nó khen thật lòng xế bigsmile bigsmile

Mẹ Dương: sao mẹ í nhìn dịu dàng và minhon như gái mới lớn thế nhỉ? p

XUAN DUONGDUONGCUN Monday, September 21, 2009 8:07:00 AM

Chết rồi lại sắp có người cũng sắp nổ mũi giống như mẹ Sóc rồi đây này lol lol lol

Thanh Huyềnchichbong020 Monday, September 21, 2009 8:32:32 AM

Buồn ném, tiếc ném, GATO ném
Bây giờ vưỡn thế nè bigsmile

AKIRAAKIRAKUN Wednesday, September 23, 2009 5:33:05 PM

các chị offline vui thía, nhìn hình thấy chị nào cũng đẹp. khi nào có dịp cho em bon chen với nhá bigsmile

SesanGL Thursday, September 24, 2009 2:05:10 AM

hu hu ghen tỵ quá đi thôi, 1 kỷ niệm đẹp quá, mọi người ai cũng đẹp nữa, chẹp chẹp nhìn cái bàn đồ nhậu thèm lắm.

XUAN DUONGDUONGCUN Thursday, September 24, 2009 9:39:21 AM

@AKIRA :OK.Hổng biết đến khi nào GĐ AKIRA về VN nữa cơ . Nếu về mà có dịp nhất định gặp các mẹ xóm OPera rùi .Các mẹ xóm opera hoan ghênh nhiệt tình lắm .love love love

XUAN DUONGDUONGCUN Thursday, September 24, 2009 9:40:40 AM

@SeSan : Chẹp chẹp có người thèm lắm nhưng hổng về được cry cry cry cry lol lol

AKIRAAKIRAKUN Thursday, September 24, 2009 10:16:43 AM

hi hi... em sắp về chơi rùi đó.
nếu được gặp các chị thì em mừng lắm chị ơi bigsmile khi nào các chị offline báo em ha. em ở Hànoi smile

Thanh Huyềnchichbong020 Thursday, September 24, 2009 10:23:15 AM

Ko phải khi nào ọp thì báo mà là khi nào nhà Akirakun về thì alo, xóm nhà sẽ triệu tập ngay lập tức bigsmile

AKIRAAKIRAKUN Thursday, September 24, 2009 10:26:41 AM

bigsmile ối được ưu ái thía cơ à bigsmile
báo cáo với mẹ ChichBong là trong vòng 2 tuần nữa mẹ con em sẽ có mặt ở Hà Nội bigsmile . mong các bác đừng hất hủi em nhá p

Thanh Huyềnchichbong020 Thursday, September 24, 2009 10:33:24 AM

úi trùi, thế là xóm ta lại được bữa ọp ẹp rùi chủ tịch ui sing sing sing

XUAN DUONGDUONGCUN Friday, September 25, 2009 1:03:38 AM

Hic Hic thích quá lại được ọp ẹp rùi . Nhung mình lại không được họp mặt .
Mẹ Akirakun ơi nhà mình ở Thanh Hóa cơ .Neen không được gặp mẹ Akira rùi bigsmile love love love

Mr Ốcmeoc Friday, September 25, 2009 8:05:52 AM

Đúng roài, cứ về đi, sẽ ọp ẹp long trọng...hihihi
Mẹ Cún đúng là minhon như gái mới lớn, chụp ảnh trông càng e ấp, tiếc là ko ở chơi lâu nhỉ, nhưng thế nào cũng có dịp vi vu TH, lúc ấy nhớ đón tiếp long trọng ná bigsmile

XUAN DUONGDUONGCUN Friday, September 25, 2009 1:44:39 PM

love love love Rất hanh hận được đón tiếp các mẹ đấy . Nhất định phải long trọng rùi . Mong sao mùa Biển năm sau được gặp thì tốt quá nhỉ . Hehe yes yes love love

AKIRAAKIRAKUN Friday, September 25, 2009 2:04:50 PM

cảm ơn mẹ chichbong, mẹ Duongcun & mẹ Ốc đã welcom mẹ con em. em về đến HN sẽ pm cho các mẹ smile
mẹ Duongcun o tận TH à, em chưa được đi TH lần nào cả. có dịp mong chị chỉ đường nha bigsmile hồi học DH ở VN em có mấy người bạn quê TH, mỗi lần các bạn về quê là em lại háo hức chờ các bạn lên để được ăn nem chua đấy ạ bigsmile

XUAN DUONGDUONGCUN Friday, September 25, 2009 2:36:06 PM

Mẹ Akira đang còn nhớ đặc sản Thanh Hoá à . Nhất định rùi khi nào mẹ Akira có dịp vào TH thì mẹ DC sẽ mới ăn nem chua thả phanh luôn nhé lol love love

Thanh Huyềnchichbong020 Saturday, September 26, 2009 1:39:45 AM

TH thì em đi nhiều rồi vì ngày trước có mấy cái dự án trong đó. Lần nào đi công tác về cũng tha 1 đống nem chua và dứa bigsmile

XUAN DUONGDUONGCUN Saturday, September 26, 2009 1:43:14 AM

Đúng rồi mẹ Bông ạ TH còn có nhiều dứa nữa cơ . Dứa to lắm mẹ Bông nhờ . Khi nào có dịp qua TH mẹ Bông allo cho mình một tiếng nhé để mời mẹ Bông "bát nước sứ thanh" lol love love

Mai Nguyenpighavewings Saturday, September 26, 2009 12:25:04 PM

Opera hay chị nhỉ... nhờ đó có thêm những người bạn thân!

Chít & Andychit_be_cua_bo_me Sunday, September 27, 2009 7:39:01 AM

Các mẹ opera gặp nhau vui thế smile

Thanh Huyềnchichbong020 Monday, September 28, 2009 2:26:13 AM

Bây h thì em ko được đi công tác mấy nữa rồi, suốt ngày ngồi lì 1 chỗ ah. Hè rồi định đi du lịch ở TH nhưng cuối cùng lại chuyển sang Cát Bà. Hi vọng TH sẽ là điểm du lịch hè năm tới để còn được uống nước TH bigsmile

XUAN DUONGDUONGCUN Monday, September 28, 2009 2:37:26 AM

các mẹ ơi opera như là 1 món ăm tinh thần đối vơi các mẹ đây và vui nhất là được làm quen với nhiều mẹ lắm . Được cái mẹ nào của xóm opera đều xinh và duyên dáng cả . lol love love

XUAN DUONGDUONGCUN Monday, September 28, 2009 2:39:02 AM

@ Chichbong ! Nhất định hè năm sau vào TH phải gặp nhau đấy nhé .wizard love love love

Thanh Huyềnchichbong020 Monday, September 28, 2009 5:04:52 AM

Hì hì, hi vọng là thế lắm í bigsmile

XUAN DUONGDUONGCUN Monday, September 28, 2009 7:15:54 AM

love love love

Teeth Leeteeth Tuesday, September 29, 2009 3:52:53 AM

Tiếc là em út hông được gặp 2 chị hén, nghe xôn xao là các chị bẩu em là mấy trăm nghin từ, ôi, oan cho em quá, vụ cao thủ về từ em xách dép đuổi theo mẹ Tũn và mẹ Chip thôi, hihi smile

Lần sau các chị ra Hà nội cả nhà mời các chị Karakule nhá smile

XUAN DUONGDUONGCUN Wednesday, September 30, 2009 2:18:58 AM

lol lol lol lol nghe vui quá . Tiếc là hổng gặp được các mẹ cao thủ .Mẹ Sóc nói mình vÀ mẹ Bi ít nói chắc là do lần đầu gặp nhau thui . Sợ lần sau gặp nhau nói như " mẹ Tũn " phải rút giắc ra thì lol lol lol

Mr Ốcmeoc Wednesday, September 30, 2009 6:42:23 AM

Lót dép ngồi chờ đến lần sau bigsmile

XUAN DUONGDUONGCUN Wednesday, September 30, 2009 7:35:14 AM

bigsmile love love love love

Teeth Leeteeth Wednesday, September 30, 2009 9:32:07 AM

giút giắc thì em tự cắm giắc, he he, ko thì chạy bằng ắc quy sạc, nhề bigsmile bigsmile bigsmile

XUAN DUONGDUONGCUN Wednesday, September 30, 2009 9:35:24 AM

smile love love love love down

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Đi đến vùng đất lạ nào thì chị cứ lúng túng như gà mắc tóc vậy p bigsmile

Hai mẹ có chuyến đi thú vị thật wink. Hẹn gặp lại các em lần sau nhé smile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Originally posted by teeth:

nghe xôn xao là các chị bẩu em là mấy trăm nghin từ, ôi, oan cho em quá


Chị cũng thấy oan lol, vì em chỉ cần rút giắc là hết nói ngay, nhề lol lol

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28