My Opera is closing 1st of March

Vui Trung Thu

Năm nay con trai đón Trung Thu vui lắm đấy nhé . Được bao nhiêu là quà trung thu .
Đồ chơi thì ít chỉ thấy toàn quần áo thôi . Cứ như con trai mẹ chuẩn bị đi thi thời trang hay sao đấy .lol lol lol

Đây là áo mới mẹ mua cho con . Chà nhìn con trai mẹ dạo này cao và lớn lên nhiều đấy.wizard :love: [/ALIGN][/COLOR]



Còn đây là áo mẹ em Bích NGọc mua


Còn đây là Mẹ em Bi mua , mẹ em Bi chu đáo quá mua cả quần cả áo luôn . Hôm qua mang về mẹ bảo em Bi tặng con có vẻ thích lắm đòi mặc luôn love . ( Anh Dương cảm ơn em Bi nhiều nhiều nhé wizard )[/ALIGN]

Tối qua mẹ cho con đi chơi vài vòng xem mọi người rước đèn .yikes yikes Đông người quá chẳng xem được gì cả. Mẹ mua cho cây kiếm thích lắm đứng ở ngoài đường múa luôn
[/align]


Đây là sản phẩm của Bố đã hoàn thành để tặng các cháu thiếu nhi . Chà ông sao to và đẹp quá love .[/ALIGN]




Áo đỏ em tung tăng vui chơiDã ngoại cùng cô dâu

Comments

Bi và BốngBiBi2007 Saturday, October 3, 2009 4:08:21 AM

Anh Dương rất hợp với màu đỏ nhé. Nhìn anh mặc áo màu đỏ trông khoẻ khoắn và ra dáng lắm.flirt
Em Bi rất vui vì quà trung thu anh tặng, cũng là 1 chiếc áo đỏ cực dễ thương giống hệt của anh. híhí.

Chúc anh một Trung thu thật vui với Bố P và Mẹ T nhé!happy

XUAN DUONGDUONGCUN Monday, October 5, 2009 1:32:49 AM

Dạo này anh Dương quần áo toàn màu đỏ thôi mẹ Bi ạ .Hehe nhìn cũng bảnh chẹo lắm đấy chứ.
Em Bi cũng mặc áo màu đỏ giống anh đi để anh xem em có bảnh chẹo giống như anh không nào lol lol lol

Bi và BốngBiBi2007 Monday, October 5, 2009 2:13:27 AM

Hehe, quả mặt nạ của anh Dương em Bi mà nhìn thấy chắc là khóc thét lên mất. Từ hôm có mặt nạ đến giờ mỗi lần cho ăn mẹ nhẹ cả người nhá. Cứ gọi "ông mặt nạ ơi" là em ấy nuốt ngay đấy.lol

XUAN DUONGDUONGCUN Monday, October 5, 2009 2:25:07 AM

May mà có cái mà sợ mà em Bi ăn được nhiều cơm đấy . Anh Dương bây giờ nhớn rồi chẳng có cái gì là sợ hết . Cầm trogn tay được 1 tí là vứt luôn đấy mẹ bi ạ .lol love love

Bi và BốngBiBi2007 Monday, October 5, 2009 3:00:06 AM

Em Bi khác gì đâu. Đồ chơi chỉ được một lúc là hỏng luôn.faint
Lúc nào cũng nói "mua cái hác, mua cái hác" đấy mẹ T ạ.

XUAN DUONGDUONGCUN Monday, October 5, 2009 3:17:05 AM

bigsmile bigsmile bigsmile love love love love

HOÀNG VŨ HÀ LINHhoangvuhalinh Monday, October 5, 2009 6:05:44 AM

em Dương cún thích múa kiếm nhỉ? công nhận bố em Dương chiều con và khéo tay thiệt đó

Thanh Huyềnchichbong020 Tuesday, October 6, 2009 6:30:37 AM

Đúng là anh D có 1 show diễn thời trang, nhiều quần áo đẹp quá.

Nhìn cái ông sao bố D làm mà thích nhỉ. Ngày trước thời SV ở KTX bọn em cũng làm ông sao to tướng nt. Anh D nhìn bố làm chắc háo hức lắm bigsmile

XUAN DUONGDUONGCUN Tuesday, October 6, 2009 9:03:39 AM

Hị Hị các mẹ quá khen bố cháu rùi . Hổng biết năm nay thế nào mà bố cháu lại hoành tráng thế . Đứng ra tổ chức cho các cháu thiếu nhi ở phố mà còn thuê cả dàn nhạc nữa cơ các bác ạ .Hát hò inh ỏi luôn . love love love love bigsmile lol

Thanh Huyềnchichbong020 Tuesday, October 6, 2009 10:16:59 AM

Vui thế cơ ah bigsmile

XUAN DUONGDUONGCUN Tuesday, October 6, 2009 10:25:42 AM

smile yes yes yes love love love

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Bố em DC khéo tay thế, lại thèm bigsmile bigsmile

Hội Ope Hà Thành mà có ông bố khéo thế này có phải vui biết bao không nhỉ p, lại làm trong có mấy tiếng, ngưỡng mộ toàn tập. Các lão ngoài này nếu cho làm chắc phải vài năm vẫn chưa xong p bigsmile bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28