Sunday, September 21, 2008 7:35:39 AM
Nấc thang của con
Con trai Mới ngày nào đó con còn bé nhỏ mẹ bé con vào lòng mà giờ đây con đã bước sang một tuổi rồi.Con đã bước lên nấc thang đầu tiên của tuổi mình -Nấc thang của ngày thôi nôi. Lấy gì để đo lòng mẹ trong 365 ngày từ khi con chào đời. Những vui, những buồn, những lo âu, những đợi chờ và những huy vọng nhỏ. Một năm qua con đã lớn chừng nào .Mẹ sẽ không kể ra đây tất cả vì quan trọng nó nằm trong tim mẹ , trong tâm trí mẹ. Sau này lớn lên bất cứ khi nào con hỏi mẹ sẽ kể con nghe nhé con yêu.Sang tuổi mới Mẹ chúc con gì đây, chúc con những gì tốt đẹp nhất sẽ với con và mong con luôn mang niềm vui và nụ cười đến bên Mẹ. Và mẹ sẽ chờ , chờ cùng con bước những nấc thang tiếp theo mà cuộc đời dành cho con .Mẹ Yêu Con nhiều lắm
. Mẹ nhớ mãi ngày sinh nhật con tròn một tuổi , Mẹ kể lại con nghe,ngày mai là ngày sinh nhật con,cả đêm mẹ không ngủ được lo lắng xen lẫn vui mừng. Lo là ngày mai là ngày đặc biệt nhất của convà cũng là của mẹ nữa chứ, vì ngày mai con trai mẹ tròn một tuổi,con mẹ sẽ như thế nào nhỉ, có chững chạc không,ngoan không và chắc là sẽ có nhiều điều mới sẽ đến với con đây .Vui vì ngày mai con của mẹ sẽ có nhiều quà lắm đấy.Hôm đó, Bố mẹ mời nhiều người lắm,ông bà, anh chị và các bạn của Bố mẹ , đông vui lắm ,hôm đó mẹ vui mà chẳng làm được gì cả,chỉ đi mua được cho con bộ quần áo đẹp nhất để cho con mặc , bế con vào lòng mà đi khoe .
Hôm đó mọi người làm nhiều món ngon lắm nhưng con mẹ chẳng ăn mon nào cả vì con thấy hôm nay nhà mình đông người , mọi người chúc mừng con , người cho quà, gấu bông, quần áo .......vui lắm con trai ạ
( Đây là những hoài niệm Mẹ nhớ về con trong lần thôi nôi đầu tiên và mẹ rất tiếc không lưu lại những hình ảnh của con hẹn con lần sau nhé)