Ngày đầu tiên con đi học
Tuesday, October 7, 2008 4:45:52 PM
Con trai yêu! khi mẹ chuẩn bị viết cho con về ngày đầu tiên con đi học .Bên tai mẹ văng vẳng bài hát Ngày đầu tiên đi họcCon nước mắt nhạt nhoà
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi sao thiết tha
...................Bài hát đó sao giống tâm trạng của con lúc đó lắm . Ngày đầu tiên đi học con có biết ai là người đưa con đến trường không . Đó là bà ngoại và Bác Anh đấy. Hôm đó mẹ đi làm và thực sự trong lòng mẹ cũng chưa muốn con đi học đâu vì mẹ lo sợ cho con lắm. Mẹ sợ con mẹ sẽ khóc nhiều và có thể con sẽ ốm nữa chứ nên mẹ rất chần chừ chưa muốn con đi học . Nhưng ngược lại với mẹ Bố con rất muốn con đi học .Bố luôn nói với con rằng hãy can đảm lên con trai của bố, con hãy là một chú lính chì dũng cảm con nhé! Ngày mai có rất nhiều điều lý thú và mới mẻ đến với con, con sẽ được gặp gỡ nhiều bạn mới, cô giáo mới, ngôi trường mới, bài học mới và rất nhiều trò chơi mới đang chờ đón con đấy,đến trường cô giáo dạy con bao điều bổ ích...
Nào là cô giáo sẽ dạy con biết đọc, biết viết, biết được đây là màu gì, ... và bố cũng nói với con rằng, con sẽ có những người bạn thân từ mái trường này.
Nên hôm đó là ngày 5/9/08 bà quyết định cho con đến trường .Bà mua cờ , mua bóng bay cho con để con đi học .Lúc đầu đến con khóc rất nhiều và to Bà nghe mà thương con lắm nhưng bà vẫn để con ổ trường để học. Bà về đến nhà bà điện cho mẹ báo tin con đã đi học rồi .Mẹ giật mình và lo lắng , mẹ hỏi con có khóc không bà bảo khóc nhiều lắm nhưng không sao lúc sau cô giáo ôm con vào lòng dỗ dành con .Mẹ nghĩ mẹ thương con lắm , chị muốn chạy về để xem con mẹ thế nào thôi .
Trưa mẹ đi làm về thì bố đã đón con rồi , mẹ gặp con ôm con và hỏi con ngày đầu tiên đi học con có vui không, có nhiều bạn không, cô giáo có thương con không con trả lời mẹ cô giáo thương con lắm bế con vào lòng , hát con nghe và cũng có rất nhiều bạn , con chỉ khóc tí thôi vì lớn rồi mà, mẹ nghe con nói thế mẹ vui mừng và yên tâm lắm.Con nói với mẹ chỉ muốn bố đưa đi thôi vì bố đưa đi con không khóc mà bà và bác đưa đi là con sẽ khóc đấy . Ôi con trai của mẹ, mẹ thương con quá.Mẹ ước gì một ngày nào đó được đưa con đến trường và đón con học về để xem con mẹ như thế nào có ra dáng không nhưng vì mẹ đi làm sơm lắm nên không có thời gian đưa con đi học.Con hãy cố lên con trai nhé. mẹ luôn ở bên con.Ông ngoại nói con là số 1 vì là cả nhà không ngờ con mẹ lại ngoan như thế và thế là ngày kế tiếp ngày con mẹ đến trường............[/COLOR]
[/COLOR][/ALIGN]





