My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Điều ước của Mẹ


Con trai , tối nay Mẹ con mình và Ông Bà Ngoại đi Hà Nội đấy , mẹ đưa con ra Bệnh viện Nhi đó để cho con khám họng vì con trai Mẹ nói ngọng lắm , con là một cậu bé khoẻ mạnh , thông minh , hiếu động , à còn đẹp trai nữa chứ . Nhưng chỉ có 1 cái mà mẹ lo lắng đó là con trai Mẹ nói ngọng lắm , nhiều khi con nói đỏ cả mặt , dặn ra mà nói , gân cổ nổi hết hơn , rất là khó khăn đối với con , nhìn con như thế mà mẹ thương lắm , nhiều lúc mẹ quát con để cho con đừng nói như thế. Thương con trai lắm . Lúc này đây Mẹ chỉ ước mong sao ngày mai Mẹ con mình đi không làm sao cả để nhanh về với Bố đúng không con.

Con trai mẹ kể con nghe cuộc hành trình đi Hà Nội nhé.6giờ sáng ngày 20/11/2008 Mẹ con mình và Ông Bà có mặt tại Ga Hà Nội mẹ bị say tàu nên hơi mệt mà con thì nhõng nhẻo theo mẹ đòi mẹ bế. .Sau đó đi Taxi đến bệnh viện nhi , may mắn mẹ con mình ra sớm nên thủ tục khám bệnh rất nhanh và điều vui nhất là con trai mẹ không bị gì cả . Bác sĩ nói do con ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài và do mẹ cho con đi học muộn nên dấn đến con bị nói ngọng thôi , nghe bác sĩ nói như thế mẹ nhẹ trong người và vui sướng .Chuyến đi này nó làm cho con thay đổi được nhiều đấy , sau lần này về Mẹ thấy con nói đỡ hơn nhiều vì mỗi lần nói như vậy Mẹ lại doạ 'Mai Mẹ lại cho con đi khám bệnh đấy , con khóc vì Mẹ biết con trai Mẹ rất sợ khám bệnh" . Hãy cố gắng lên con trai nhé .Bố Mẹ luôn
ở bên con [/COLOR]
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28