My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Về Quê Nội

Con trai,hôm nay cả gđ ta gồm có Bố Mẹ, Ông bà Ngoại , bác Anh, dì Thúy.........về quê nội để chúc Tết ( COn gọi là Cố Nội).Lâu lắm rồi Cu Dương đi chơi xa, nên thích lắm. Trên đường đi Dương được ngắm nhìn cây cối, nhà cửa hai bên đường, đẹp làm sao nên rất thích . Thích nhất là được dừng chân vào Đền Bà Triệu để cầu xin mọi điều may mắn sẽ đến với GĐ chúng ta.Ở đó cảnh vật đẹp lắm mẹ tranh thủ chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm.

HeHe có 1 nhân vật rất quan trọng mà bấy lâu nay mẹ muốn có trên blog của con mẹ đã "chôm" được trong khi nhân vật đó đang ngơ ngác nhìn cảnh vật. Con có biết đó là ai không hồi hộp hồi hộp quá đó là "Bố Của Cu Dương"Bố Phúc đấy.
Có cả tấm hình 2 bố con đang tình cảm với nhau mẹ chụp lén nên không đẹp 2 bố con đang nhắm mắt tiếc quá.
Hôm nay con về quê được gặp rất nhiều bác, được chơi với các anh, các chị với các cháu. Có cả anh Lùn nhà bác Trình nữa chứ hihi... Con chơi rất vui.NGày hôm nay, mặc dù phải đi xa như thế nhưng dường như không biết mệt thì phải. Đến lúc đi xe về nhà còn ê a suốt trên xe, không chịu ngủ, mẹ phải động viên mãi mới ngủ được 1 lúc nhưng khi về đến nhà thì lại tỉnh giấc. Con trai mẹ thật là giỏi.[/COLOR][/ALIGN]+
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28