My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Viên kẹo tình yêu

Con trai. Hôm nay mẹ đi làm về bố nhận nấu cơm mẹ vui quá. 2 mẹ con tíu tít đứng cạnh bố nói chuyện , nhặt rau . Chợt mẹ nhớ ra hỏi bố .
- Thế Bố Cu có nhớ ngày mai là ngày gì không ?
- Bố nói ..
- Có chứ
- Mẹ hỏi
-Ngày gì nào Bố Cu .
-Bố cười khì nói ngày lễ tình yêu Mẹ Cu ạ.
-Thế ngày lễ tình yêu thì người ta phải làm gì Bố Cu còn nhớ không .
-À ngày lễ này là ngày những người yêu nhau trao cho nhau những thanh kẹo sôcola ngọt ngào và lời chúc yêu thương.
-Thế Bố Cu năm nay có tặng Mẹ Cu cái gì không?
-Bố cười khì và nói chẳng tặng gì cả .
-Buồn quá huhu
-Bố nói thôi Mẹ Cu đừng buồn tiền của Bố cũng giống như tiền của Mẹ thôi , để tiền mà mua cái gì để nhà mình cùng ăn có cả Cu Dương nữa cho nó vui chứ.
-À mà Mẹ Cu không biết viên kẹo ngọt ngào nhất của Mẹ mà Bố đã tặng cho Mẹ cách đây 4 năm mà không biết à . Viên kẹo này nó mang đến cho nhà mình tình yêu , hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười . Mẹ ngơ ngác là gì nhỉ .
-Sau một hồi suy nghĩ Mẹ chợt ồ ra và cười lên sung sướng . Mẹ Biết rồi đây...
-Chán quá sao Mẹ không biết nhỉ đây rồi thiên thần nhỏ của Mẹ , tình yêu của Mẹ là Bé yêu của mẹ đấy Xuân Dưong ạ.Viên kẹo ngọt ngào đây mà mẹ chẳng biết gì cả nó còn ngọt ngào hơn cả biển kẹo socola .
-Thế là cả nhà ta cười khì và cùng nhau ăn cơm lâu lắm rồi Mẹ mới có được 1 ngày vui và hạnh phúc như thế này ước gì ngày nào cũng được như thế này con trai nhỉ . Bố Mẹ nhiều khi bận việc quá mà quên mất hạnh phúc ở quanh mình . Bố Mẹ mãi yêu con trai.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28