Đi Biển
Saturday, May 2, 2009 8:04:24 AM
Trời
đến nơi Mẹ giật mình cả một biển người đông ơi là đông( Vì tối nay bắn Pháo Hoa). Đây là lần đầu tiên Cu Dương đi Biển nên rất là ngỡ ngàng. Thời tiết hôm đó lạnh nên không khí Biển cũng không vui lắm ít người tắm.Con trai Mẹ lần đầu tiên nhìn thấy Biển rất là rụt rè.Nào là nhìn thấy đông người, sóng Biển những cuộn sóng to thì ầm ầm nên bắt mẹ bế( nhút nhát quá con trai ạ).Lần sau đi Biển mẹ sẽ cho con trai tắm và đùa nghịch với sóng Biển nhé.

Đây là Anh Hoà nhà Bác Oanh
Về thôi hẹ Biền lần sau nhé
(Sau lần đi Biển này con trai mẹ bị một trận sốt do bị viêm họng. Đấy sướng mẹ khổ con mà. Xin lỗi con trai nhé
)






