Chơi cát
Monday, June 29, 2009 1:52:41 AM
Đi Biển mẹ thấy cu Dương là người vui nhất
. Vui là vì được xuống Biển mẹ mua súng nên háo hức lắm .Lúc ở nhà đã đăng ký với mẹ là xuống Biển Dương sẽ tắm phao to cùng với mẹ . Thế mà lúc xuống Biển thấy sóng to và gió quá nên bỏ cuộc luôn . Chán quá đâm ra mẹ cũng không tắm được luôn . Có nhiệm vụ trông con và coi đồ luôn.
Hai mẹ con ở trên Biển chẳng biết làm gì cả buồn quá hết ăn rồi lại nằm.

Biển đẹp quá mẹ nhỉ


Chợt Dương kêu lên Mẹ ơi cho con chơi cát nhé . Cát đẹp và trắng lắm.[/ALIGN][/COLOR]
Mẹ ơi cát bay vào mắt con rồi








