Tôi 30
Tuesday, August 4, 2009 2:22:08 PM
NHìn lại chặng đường vừa qua mình thấy mình cần phải phấn đấu nhiều hơn trong nghĩa vụ làm vợ , làm mẹ và trong công việc. Mình chưa thực sự chững trạc và chín chắn lắm , đôi khi đang còn nhõng nhẻo giận hờn vu vơ
.NHưng nhiều khi tự nhủ với lòng mình rằng cuộc sống của mình như thế cũng gọi là tạm ổn .Nên Tôi tự hào vì tôi đã trải qua tuổi 30 của mình theo cách nghĩ của tôi mà tôi cho là hạnh phúc nhất.Tôi có một gia đình tạm gọi là Hạnh Phúc với hai người đàn ông và người người luôn mang lại cho tôi nhiều niềm vui và tiếng cười nhất đó là con trai tôi. Cậu con trai bướng bỉnh và đáng yêu lắm.
Tôi 30 tuổi tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường không hề có gì nổi bật và thành đạt , nhưng tôi luôn luôn sống thật vui và hài lòng với những gì mình có được.Cho dù không nhiều nhưng tôi vẫn thấy mình thật sự hạnh phúc với tuổi 30 của mình bởi vì lúc nào tôi cũng tươi tắn, lúc nào tôi cũng lạc quan, lúc nào tôi cũng hăng say làm việc hết sức mình và sống thật vui trong mỗi giây phút của tuổi 30. Đôi khi cũng có cái buồn . NHưng tôi nghĩ cuộc sống là thế mà nên tôi lại mĩm cười .
. Sang tuổi mới tôi tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng làm và thành đạt như câu doanh ngôn Việt Nam nói : .
"Tam thập nhi lập"

Đây là những tấm ảnh mình mới chụp hôm qua . Cảm ơn Mẹ Bi đã chụp cho mình những tấm hình này nhé .
Đấy tuổi 30 của mình đấy






